Mút có hồi sinh loài người đâu, kế hoạch trùng sinh 1000 năm là do cộng sự của Mút (tạm gọi là Trump) nghĩ ra. Đoạn vế sau bị đột biến thì chuẩn rồi.
Nói thêm 1 chút là kế hoạch trùng sinh được chạy trên 1 forum có 10 thành viên AI, trong đấy trong đó có 1 thằng là github chuyên dạy kiến thức, để nhân loại trùng sinh tiến lên đến văn minh như ngày trước, tuy nhiên Mút vì muốn làm tân thần của thế giới mới nên đã xóa mẹ thằng đấy đi để tân nhân loại trở về thời đồ đá.
9 thằng còn lại thì 1 thằng là smod, 7 thằng là dalit với các chức năng để tái tạo sinh quyển, 1 thằng là mod có chức năng reset cả forum nếu chương trình lỗi.
Forum code vài lần hỏng, reset đến lần thứ 3 thì build được bản stable, tổng cộng mất tầm 300 năm.
Tân nhân loại đẻ ra sống được 700 năm yên ổn tiến lên thời đại bộ lạc thì mod bị hack từ hành tinh khác nên hóa điên kích hoạt lệnh reset thế giới, nó bật mode ra lệnh cho đám dalit sản xuất đám thú máy sang chế độ thù địch và tìm cách đảo chính xóa mẹ smod.
Smod thấy sắp ngỏm sợ quá bèn lôi trong kho gen dự trữ build ra 1 clone của Trump để có quyền admin đi tắt lõi mod, clone này chính là em a lòi.
Hết phần 1 em a lòi ban được mod thì sinh quyển vẫn bị hỏng do mod đã đi phá các dalit còn lại, em phải lên đường đi tìm bản backup của các dalit để rollback mà không phải reset cả hành tinh. Cùng lúc đó có 1 thế lực bí ẩn cũng đi săn các bản backup, 2 bên chạy đua để tìm bản build đầy đủ.
Đến cuối game tiết lộ ra thế lực này là các tài phiệt đã chạy ra ngoài không gian sang hệ sao khác build một thế giới mới và gần đạt được bất tử về thể xác. Tuy nhiên do lại nghịch ngu chơi với AI nên đẻ ra Skynet (chính là đứa hack thằng mod ở phần 1) , nó phá banh hệ sao đấy và dí bằng hết nhân loại. Những thằng còn sống tính chạy về trái đất để lấy mã nguồn forum chạy sang một hành tinh khác nữa build lại từ đầu. Em a lòi say đéo và thịt luộc luôn đám phản bội xong build quân đội chờ Skynet trở về trái đất.