Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xóm mình thì dùng phá băng :))

bữa năn nỉ lắm mới nạp cho 5 đô peepo_eyeroll-png.506515/ khuyên can hết mực vẫn không chơi là không, bọn khuyển tử thời giờ chán vãi
y chang tình cảnh nhà ông cậu tôi, ổng thế hệ 7x, thèn con 2k9. ổng ngày xưa đã đam mê tất cả các thể loại game. đầu tư từ xưa cũng khá khủng các đời máy PS1, PS2, PS3, 4, 5 đều có cả + con PC khá ngon (nhưng đa phần ổng dùng để kết nối loa nghe nhạc). ổng là người thích săn mua đĩa game để sưu tầm, ngày nào đi làm về cũng tranh thủ vô làm vài con game single play. Ấy thế mà thèn con lại chỉ mê Fifa Online & LOL. có lần nó lén lén nạp tiền Fifa bị ổng phát hiện chửi tơi bời ... Ổng ko muốn nó chơi mấy game online nhưng bản thân nó thì lại chả mặn mà mấy game offline cốt truyện giống như mấy anh em mình đây, nên có nói cách nào nó cũng ko thèm chơi, mặc dù chỉ cần nó nói yes là ông bố nó đầu tư cho nó liền ... Đúng là cách biệt thế hệ ...
 
Thì tầm tuổi teen toàn mê đá banh Nhựt, thủ cửa warcraft, starcraft 1 mình thủ 7 đạo...vì đơn giản dễ tiếp cận, chứ game offline chơi hiểu bì bỏm không theo kịp bị nản. Lớn chút vốn ngoại ngữ khá rồi mới theo được nhịp game. Huống chi giờ gameplay giờ khác xưa nhiều lắm rồi.
 
nhắc mới nhớ, xưa có máy PS1 mà thằng quỷ em họ (lớn hơn mình 2 tuổi) suốt ngày vô đá Winning eleven ... mà mẹ nó 1 trận banh mà nó chỉnh chiến thuật, cầu thủ chắc phải hơn 30 phút ......dfmlem6-png
 
y chang tình cảnh nhà ông cậu tôi, ổng thế hệ 7x, thèn con 2k9. ổng ngày xưa đã đam mê tất cả các thể loại game. đầu tư từ xưa cũng khá khủng các đời máy PS1, PS2, PS3, 4, 5 đều có cả + con PC khá ngon (nhưng đa phần ổng dùng để kết nối loa nghe nhạc). ổng là người thích săn mua đĩa game để sưu tầm, ngày nào đi làm về cũng tranh thủ vô làm vài con game single play. Ấy thế mà thèn con lại chỉ mê Fifa Online & LOL. có lần nó lén lén nạp tiền Fifa bị ổng phát hiện chửi tơi bời ... Ổng ko muốn nó chơi mấy game online nhưng bản thân nó thì lại chả mặn mà mấy game offline cốt truyện giống như mấy anh em mình đây, nên có nói cách nào nó cũng ko thèm chơi, mặc dù chỉ cần nó nói yes là ông bố nó đầu tư cho nó liền ... Đúng là cách biệt thế hệ ...

Chơi mấy cái kia vì nó có bạn bè trong lớp cùng chơi chung, party chung chứ game off chắc ko có ai cùng hội nên nó ko chơi thôi.

Giống ngày xưa tôi cũng đốt cả nghìn giờ vào doto 1 với Diablo 2 vì có hội bạn cày chung thời đại học. Game off vẫn có chơi nhưng ít hơn giờ nhiều.
 
thằng cháu tôi cũng tối ngày roblox, freefire đây, mỗi lần nó qua nhà thì mở cmn toàn game fps đỉnh cao cho nó chơi mà nó chê. Cơ mà nghĩ lại thì giống mình ngày trước, chơi mấy games online như Audition, võ lâm, kiếm thế, C9 v..v vì có đám bạn chơi cùng. Giờ tụi nhỏ thì tối ngày chơi ba cái games ấy vì tụi nó có hội:))
 
y chang tình cảnh nhà ông cậu tôi, ổng thế hệ 7x, thèn con 2k9. ổng ngày xưa đã đam mê tất cả các thể loại game. đầu tư từ xưa cũng khá khủng các đời máy PS1, PS2, PS3, 4, 5 đều có cả + con PC khá ngon (nhưng đa phần ổng dùng để kết nối loa nghe nhạc). ổng là người thích săn mua đĩa game để sưu tầm, ngày nào đi làm về cũng tranh thủ vô làm vài con game single play. Ấy thế mà thèn con lại chỉ mê Fifa Online & LOL. có lần nó lén lén nạp tiền Fifa bị ổng phát hiện chửi tơi bời ... Ổng ko muốn nó chơi mấy game online nhưng bản thân nó thì lại chả mặn mà mấy game offline cốt truyện giống như mấy anh em mình đây, nên có nói cách nào nó cũng ko thèm chơi, mặc dù chỉ cần nó nói yes là ông bố nó đầu tư cho nó liền ... Đúng là cách biệt thế hệ ...
Mình 92, thằng cu con 2k15 e35q5gj-png mặc dù làm đủ công tác tư tưởng nhẹ nhàng có nghiêm khắc có vẫn cứ xem mấy cái brainrot vô bổ -.,-
 
Em tôi 97 mà cũng tối ngày moba với xem stream mấy thằng khác chơi single. Ko biết đi làm với ra ở riêng rồi thì có khác đi ko

Mà cũng hơi trách mình ngày xưa cấm nó ko đc sờ đồ của mình...
 
Chơi mấy cái kia vì nó có bạn bè trong lớp cùng chơi chung, party chung chứ game off chắc ko có ai cùng hội nên nó ko chơi thôi.

Giống ngày xưa tôi cũng đốt cả nghìn giờ vào doto 1 với Diablo 2 vì có hội bạn cày chung thời đại học. Game off vẫn có chơi nhưng ít hơn giờ nhiều.
cũng hợp lý, mỗi người lớn lên trong 1 môi trường khác nhau. Như tui thì có 2 - 3 thằng bạn thân từ tiểu học lên tới cấp 3, chúng nó lại thích game offline giống tui nên là hợp cạ, dễ phát triển niềm đam mê game offline. Mà thời tui học cấp 2, 3 thì đại đa số bọn con trai nó chỉ thích chơi game online hoặc chơi Lan như CS 1.6, MU, VLTK, audition ....
 
thằng cháu tôi cũng tối ngày roblox, freefire đây, mỗi lần nó qua nhà thì mở cmn toàn game fps đỉnh cao cho nó chơi mà nó chê. Cơ mà nghĩ lại thì giống mình ngày trước, chơi mấy games online như Audition, võ lâm, kiếm thế, C9 v..v vì có đám bạn chơi cùng. Giờ tụi nhỏ thì tối ngày chơi ba cái games ấy vì tụi nó có hội:))
Cũng đúng, hồi xưa chơi 1 mình chán, kéo ra net 1 lũ chơi thì thấy vui peepo_eyeroll-png.506515/ tính ra bọn khuyển con này đỡ hơn xưa là ko bị ăn roi mây :))))
 
Mình 92, thằng cu con 2k15 e35q5gj-png mặc dù làm đủ công tác tư tưởng nhẹ nhàng có nghiêm khắc có vẫn cứ xem mấy cái brainrot vô bổ -.,-
ép ko được đâu bro .... tui chứng kiến ông cậu tui ép thằng con ngồi xem ổng chơi game, mà nhìn thằng ku như chịu nhục hình vậy .. peepo_kek
 
Đám bạn giờ cơm áo gạo tiền con cái ko ai rảnh chơi game luôn, chỉ biết lên gamevn bàn e35q5gj-png
Cơ mà tụi nó có nhà có xe có vợ con, có sự nghiệp, mình có cái cọc khăn img_1691-
 
ép ko được đâu bro .... tui chứng kiến ông cậu tui ép thằng con ngồi xem ổng chơi game, mà nhìn thằng ku như chịu nhục hình vậy .. peepo_kek
:)) gặp mình là sáng trưng con mắt ngồi xem ông ấy chơi :)) lớn lên nó sẽ thấm thía câu phải chi hồi xưa nghe lời ông bô, chịu chơi game off thì bây giờ đâu đến nỗi peepo_wheeze
 
tại nó có cái đt với ipad rồi thì nó quan tâm gì game của người khác nữa, chứ hồi bé có mỗi cái máy nes tàu mà thấy hàng xóm tậu ps1 về lại chẳng qua ngồi cả ngày xem người ta chơi.
 
Đám bạn giờ cơm áo gạo tiền con cái ko ai rảnh chơi game luôn, chỉ biết lên gamevn bàn e35q5gj-png
Cơ mà tụi nó có nhà có xe có vợ con, có sự nghiệp, mình có cái cọc khăn img_1691-
Độc thân vẫn khoẻ hơn bác ơi, hồi dịch tôi bị vợ cũ cắm cho cặp sừng, ông già thì mất vì dịch, mình thì nằm thoi thóp vì dính covid, hên mà mua được con ps5 an ủi pepegif-7 mà mấy bác trong đây chắc same tuổi nhau cả nhỉ, thấy mấy cái mọi người trải qua y chang mình pepegif-9
 
Độc thân vẫn khoẻ hơn bác ơi, hồi dịch tôi bị vợ cũ cắm cho cặp sừng, ông già thì mất vì dịch, mình thì nằm thoi thóp vì dính covid, hên mà mua được con ps5 an ủi pepegif-7 mà mấy bác trong đây chắc same tuổi nhau cả nhỉ, thấy mấy cái mọi người trải qua y chang mình pepegif-9
Damn bro peepo_crylaugh
 
lí do cái động gvn này sống dai tới giờ là hễ có cái chủ đề nào hứng thú phát là page nhảy như được mùa, các anh già hoặc sắp già ở đây tụ lại tâm sự với nhau mặc dù box về games. Tôi thích gvn hơn mấy cái page fb là thế =))
 
Độc thân vẫn khoẻ hơn bác ơi, hồi dịch tôi bị vợ cũ cắm cho cặp sừng, ông già thì mất vì dịch, mình thì nằm thoi thóp vì dính covid, hên mà mua được con ps5 an ủi pepegif-7 mà mấy bác trong đây chắc same tuổi nhau cả nhỉ, thấy mấy cái mọi người trải qua y chang mình pepegif-9
Vụ vợ coi như hết duyên, trả nợ kiếp trước cho nhẹ lòng worry-143. Dù sao có con rồi cũng tốt, chứ 41 tuổi rồi mà ko gia đình nó hiu quạnh, nhìn ba chơi với con của em họ cũng suy nghĩ nhiều lắm.
 
vui mà ... chứ tôi thấy bố mình sáng sớm vẫn thích đi bộ ra 1 quán càfe cóc lề đường tụ họp với hội những ông chú về hưu ... thấy kiểu an yên tự tại ...
 
Vụ vợ coi như hết duyên, trả nợ kiếp trước cho nhẹ lòng worry-143. Dù sao có con rồi cũng tốt, chứ 41 tuổi rồi mà ko gia đình nó hiu quạnh, nhìn ba chơi với con của em họ cũng suy nghĩ nhiều lắm.
ơ anh U50 rồi cơ á
 
Vụ vợ coi như hết duyên, trả nợ kiếp trước cho nhẹ lòng worry-143. Dù sao có con rồi cũng tốt, chứ 41 tuổi rồi mà ko gia đình nó hiu quạnh, nhìn ba chơi với con của em họ cũng suy nghĩ nhiều lắm.
Tôi 41 tuổi đây, không gia đình cũng chả hiu quạnh mấy đâu, chỉ có bệnh hoạn gì thì hơi cực chút, tôi đã lên phương án reset bản thân khi bệnh nặng rồi worry-1
 
Back
Top