2 thằng đều nhìn ra đc là game giờ kinh phí phát triển ở âu mỹ nhật cao chót vót, ko duy trì nổi, nhưng 1 thằng ngáo đá vung tiền mua hết xong đem game lên dịch vụ thuê bao - cuối cùng lỗ chỏng gọng phải thành đa nền lại. Thằng còn lại thay vì chuyển hướng qua thị trường kinh phí thấp như châu Á thì lại đú game service - nhưng nguyên 1 đống studio ko biết làm game service ntn hoặc bú woke nên nát bét.
Tuy nhiên thằng thứ 2 lúc đang ko có game single player thì lại đc thằng thứ 1 đem game single player ex độc quyền ngon lên dâng tận miệng. Thậm chí con hàng ngon nhất, thơm nhất, đẹp nhất, ví như vợ đời đầu cũng đc đem dâng lên cho nắc thoải mái, lại còn quảng cáo mạnh luôn. Đúng là hài hước
Giờ thằng thứ nhất mới có sếp mới lên, tham vọng bán pc dán mác console giá trên trời, ko quên đem các con hàng ngon nhất của mình lên cho thằng thứ 2 nắc tiếp. Thằng thứ 2 sau khi làm đủ trò ngu nhưng máy vẫn bán chạy nên chưa có dấu hiệu tỉnh lắm - vẫn đam mê chơi ngu tiếp.