Đồng ý là đồng tiền đi trước, nhưng ở đây là máy cứng đầu khó hiểu luôn, faction mình không có hostile với nó, nó cũng chẳng chịu trade, mặc dù theo logic trade là giao thương kiếm tiền, ai mà chẳng muốn,
Thậm chí đánh xong 1 thằng, bắt nó làm client, mà nó cũng không thèm trade, cứ như vassal của Shogun 2 có tốt không, trade hết![]()
hình như là mình càng mạnh thì tụi factions khác mới chịu trade. Như mình chơi rome chiếm dc 11 thành thì tụi xung quanh gửi thư đòi trade quá trời luôn, hiện nay đang trade với 20 factions rồi



. Vào trận thả chó vào cắn sạch cả trại quân thù mà không mất thằng lính nào (Mất chó chắc không tính
). Rome mạnh vãi. Từ lúc Hastati đã một đạo chấp 2 3 đạo thù rồi, giờ mới lên Legionnaire đánh trận không mất thằng nào mới hãi
. Kiểu này chắc cho de hết cung thủ làm đại quân toàn infantry đi lỳ với nhau quá.
, thằng client đầu tiên của mình là nó tự xin làm client rồi vòi thêm 200 bạc, mình tính để nó làm khiên thịt nên đồng ý luôn. Qua tủn sau nó vòi thêm 200 bạc nữa để trade, mình cũng đồng ý nữa. Qua được vài turn nó xin mình tấn công thằng gần nó và lại vòi thêm 100 bạc???


