[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

campaign brit thì sao nhỉ?
e chiếm hết đảo brit + ireland thì đang đánh vào pháp, hết pháp (chừa cho thằng massila, non-aggress vs nó rồi cho nó lấy volcae làm buffer zone, chủ yếu ngại giáp nhau vs Rome)
xong pháp rồi lấn sang tây đức - hiện tại chưa đánh đấm j tới magna german, mới xong german nhỏ. 2 stack khác cũng đang đập TBN, dự định tha cho bồ đào nha mà quất thẳng châu phi
từ đầu campaign đến h chỉ thấy mình đi đến đâu thành ngã đến đấy, ko thấy mấy thẳng chủ động vác full stack đi đập mình :-?
 
Vừa nghỉ chơi Rome vì civil bị chúng nó hiếp dữ quá, đang tập tành Sparta, nhưng hình như bọn này không biết định nghĩa giao thương là gì quá. Chơi đến turn 20 rồi mà chả trade được với thằng nào, đã thế cũng chẳng xây được nhà tăng Public order, làm hơi tý bọn dân nó nổi loạn. Ai chơi qua rồi cho mình ít lời khuyên về fac này với.
 
Vừa nghỉ chơi Rome vì civil bị chúng nó hiếp dữ quá, đang tập tành Sparta, nhưng hình như bọn này không biết định nghĩa giao thương là gì quá. Chơi đến turn 20 rồi mà chả trade được với thằng nào, đã thế cũng chẳng xây được nhà tăng Public order, làm hơi tý bọn dân nó nổi loạn. Ai chơi qua rồi cho mình ít lời khuyên về fac này với.

ko có cảng ko có đường sao giao thuơng? chơi spac thì xác định là phải dập athen, ko có làm bạn vui vẻ dc đâu :3cool_angry:
 
Mình với Athen nhỡ uống máu ăn thề rồi, giờ đem quân đi đập sợ không quân tử:4cool_doubt:
 
lợi ích quốc gia là vĩnh viễn,táng nó đi,kiểu gì sau này nó chả chọt lén...
 
chờ nó chọt thì đánh cũng ko muộn . mà cả Hi lạp ngoài Athen ra ko có cái cảng nào à ? chiếm Macedon cũng ko trade được ?
 
chờ nó chọt thì đánh cũng ko muộn . mà cả Hi lạp ngoài Athen ra ko có cái cảng nào à ? chiếm Macedon cũng ko trade được ?

ko vì nó ko kết nối vs thủ đô, nguyên tắc trade là nhà của thế nào, ở đâu, có full map mà ko có đường dẫn đến thủ đô thì cũng ko trade dc
 
Mình với Athen nhỡ uống máu ăn thề rồi, giờ đem quân đi đập sợ không quân tử:4cool_doubt:

chọt kiểu e này. Lúc Burdigala (bordeaux Pháp) đang military + def alliance vs TBN, Mình thì muốn đập cả pháp lẫn TBN (TBN đang non-aggression pact vs mình). Mình mang quân vào đập Pháp. Bọn TBN vì có alliance vs Pháp nên phải war vs mình, cũng tương đương vs việc tự break non-aggression pact, mình ko break. Cái này cũng kéo reliability của TBN tụt xuống luôn, khiến nó ko cầu cứu thằng nào đc xung quanh nữa.
ps: lính thằng Burdigala vứt ở chỗ khỉ nào ko biết, mình mang có 2stack vào chiếm cái thành là destroy faction
 
Athen đang là Ally với thằng Mac, mà thằng này cũng đang là Ally của mình, kiểu gì thì kiểu mình cũng phải tuyên chiến với Athen. Vừa cho dân Athen ra biển bán muối rồi, nhưng giờ tự nhiên bị tuyên chiến ầm ầm, đang war với 7 chú, toàn thằng bự
 
Athen đang là Ally với thằng Mac, mà thằng này cũng đang là Ally của mình, kiểu gì thì kiểu mình cũng phải tuyên chiến với Athen. Vừa cho dân Athen ra biển bán muối rồi, nhưng giờ tự nhiên bị tuyên chiến ầm ầm, đang war với 7 chú, toàn thằng bự
Đánh Total War những thằng như Sparta (Parthia, Phổ ETW) thì chọn bạn không quan trọng bằng chọn kẻ thù. Chắc Athens lại Ally/def pact với thằng nào rồi :2cool_burn_joss_sti
 
Campaign map vẫn còn 1 điểm thế này:
VD khi mình đặt 1 thằng champion (warlord/... trong các culture khác) chắn 1 cái cầu thì mình cũng ko đưa stack quân qua đc luôn. Cái này e thấy là vô lí. Giả dụ có 1 đoàn quân chặn cầu, ko để agent qua thì đc, chứ 1 agent làm sao chặn cả cái cầu ko cho đoàn quân qua
 
Agent có block được lính đâu nhỉ? Nhớ là nó sửa ở patch đâu đó rồi. Nếu chơi crack thì lỗi game chấp nhận thôi chứ không phàn nàn được.
 
Rome 2 đợt này mình thấy khó chịu nhất là victory point trong mấy thành phố. Ở Rome I thì lúc nào cũng ở giữa plaza nên rất dễ thủ cho quân garrison yếu hơn, đặc biệt là hoplites và phalanx, trong khi bản 2 thì toàn đặt giữa đường giữa chợ. Tiêu biểu là ở thành Velathri của bọn Rome. Trong thành có một plaza trên ngọn đồi cao chỉ có một lối lên, nên có thể đưa hoplites của Carthage lập shield wall trên đó để thủ với bọn Legionaries, đằng này nó lại đặt cái victory point ở ngay cái chợ giữa thành, 4 mặt đánh vào ko thể nào đỡ đc.
 
E vừa thấy 1 trò chính trị này quá bá đạo

Tình hình:
- Mình đang chiếm gần hết Cartaginesis, trừ Arse đang thuộc Cessetani (đang war vs mình) và Ibossim đang thuộc Arivaci (đang peace vs mình + Military Alliance vs Turdetani)
- Mình muốn chiếm hết Cartaginesis (edict ko biết có hay thế ko, nhưng mà cứ thích). Bây giờ mình chiếm Arse destroy faction Cessetani thì quá đơn giản, nhưng sau đó muốn lấy Ibossim sẽ phải war vs Arivaci, dẫn đến war vs Turdetani là thằng khổng lồ của châu Phi, cực kì tốn kém

Giải pháp: Thả cho thằng Cessetani, chưa destroy nó vội. Giữ vững lính ở biên giới ko cho nó đánh mình, buộc nó phải đem thuyền ra đập Imbossi để mở mang đất. Cessetani ở TBN, có 2-3 stack thuyền thừa thãi trong những trận đánh nhau vs mình -> chỉ có thể dùng thuyền đấy đánh Imbossi. Nó chiếm Ibossi của Arivaci xong là ta lại đập Cesse tiếp, Ibossi sẽ thành của mình mà ko lo war vs Arivaci + Turdetani
 
[video=youtube;5oTdnsTIPEw]http://www.youtube.com/watch?v=5oTdnsTIPEw&feature=youtu.be[/video]
 
Athen đang là Ally với thằng Mac, mà thằng này cũng đang là Ally của mình, kiểu gì thì kiểu mình cũng phải tuyên chiến với Athen. Vừa cho dân Athen ra biển bán muối rồi, nhưng giờ tự nhiên bị tuyên chiến ầm ầm, đang war với 7 chú, toàn thằng bự

Bọn Athen là trading vs diplomacy nation mà. Camp nào mình đánh mà ko thịt nó sớm y như rằng 1 lúc sau nó 1 đống ally. Bựa nhất là đánh Mace nó toàn ally với enemies của mình nếu ko cắt tiết nó tế thần sớm
 
faction nào có calvary khỏe nhỉ?
ngựa calv hoặc chariot đều hay, e muốn tập chơi charge qua charge lại cho nó hăng, mà Brit chỉ có chariot của general + veteran rider là hết mức rồi

giả dụ cùng 1 province mà xây 2 cái shrine ngựa thì nó có +buff lên x2 cho calv recruit ko?
 
Bọn Athen là trading vs diplomacy nation mà. Camp nào mình đánh mà ko thịt nó sớm y như rằng 1 lúc sau nó 1 đống ally. Bựa nhất là đánh Mace nó toàn ally với enemies của mình nếu ko cắt tiết nó tế thần sớm

Vừa bị bọn Ally của Athen dồn quân đập xong, 1 turn mà tướng bị đánh đến 4 trận, quân chết không còn ai, phải chơi lại:5cool_sweat:. Giờ rút kinh nghiệm, mình thịt Athen luôn, quay ra cựa nhau với Mace. Nhưng quả thật Rome II rất bựa, lúc đầu bọn nó chả chịu trade với mình, kể cả thằng có quan hệ xanh, đến lúc đập xong Mace chúng nó quay sang trade ầm ầm, 1 turn mà mình lập trade với gần 10 fac:4cool_doubt:
 
anh em cho em hỏi cái. e đánh rome. tầm turn 8x bị Civil war, trên bản đồ mình có bao nhiêu đạo thì ở rome nó chiếm đẻ ra từng ấy đạo full quân. làm sao để né được cái vụ này ah?
 
anh em cho em hỏi cái. e đánh rome. tầm turn 8x bị Civil war, trên bản đồ mình có bao nhiêu đạo thì ở rome nó chiếm đẻ ra từng ấy đạo full quân. làm sao để né được cái vụ này ah?
Không né được đâu. Dồn quân về mà đánh.
 
Back
Top