_ Seleucid không thọ là vì vị trí của nó khá đặc biệt: Tây giáp địa trung hải, tức khu vực giao thông thương mại sầm uất nhất châu âu thời đó, phần lớn thuyền buôn đều đi tới khu vực này ( mà buôn trên biển là kiếm ăn nhất thời đó, ko kém buôn nô lệ ) Phía Nam là giáp Ai cập, vốn luôn là khu vực cạnh tranh kịch liệt của các nền văn minh, từ Ai cập, Hittite, Macedon, tới Rome sau này, đều cố gắng chiếm giữ Ai Cập, vì nó quá giàu có ! Phía Đông là xa mạc, nhưng Đông Bắc là vùng lưỡng hà nổi tiếng với văn minh Babylon. Hướng bắc còn khả dĩ vì nhiều núi, nhưng lại là cái nôi của người Thổ Nhĩ Kỳ - văn minh Hittite, đám này thì nổi tiếng hiếu chiến, lúc nào cũng muốn oánh nhau :v Với vị trí như vậy, Tàu nó gọi là nơi tứ chiến, kiểu như Kinh Châu, Trung Nguyên, Hà Nam của Tàu. Muốn thành đạt ở đây phải siêu trâu chó, rất tiếc Seleucid không gặp may lắm.
_ Nếu em nhớ ko lầm thì Seleucid thời điểm nó đang phất, thì gặp ngay 2 đại ca siêu nhân là Rome và Parthia, bị kẹp díp 2 đầu Đông và Tây. Kết quả là Rome và Parthia cùng nhau làm thịt Seleucid -> xong tới lượt 2 anh tay bo tiếp, tới khi cả 2 mệt mỏi thì mới tạm dừng, Rome hơi chiếm lợi thế vì Ai Cập vẫn trong quyền kiểm soát của Rome, nên tiếp viện khá nhanh và giữ vững vùng ven biển Địa Trung Hải, Parthia thì lợi dụng kỵ binh linh hoạt, xa mạc rộng lớn và địa thế hiểm yếu ở Anatolia cản trở Rome đánh vào lưỡng hà từ hai hướng. Thực tế vùng Seleucid sau này ( hay còn gọi là Cận Đông, Near East, Trung cận đông etc ) vẫn là mục tiêu tranh đoạt của hàng loạt cuộc chiến đẫm máu, từ Hồi giáo mở rộng lãnh thổ, tới mấy lần thập tự chinh, rồi Ottoman thống trị, tới bây giờ Palestine, Israel, Syria vẫn xung đột oánh nhau tóe lửa :v