Nó có 3 Bow, 3 General, 1 hay 2 thằng Light Cavalry, còn lại toàn bộ là Yashigaru và bọn Yari
Khởi đầu bạn ấy ủi mấy thằng ngựa bay vào đội hình, mấy thằng chạy bộ thì chạy lẹt đẹt phía sau. Sau 1 hồi micro bằng cách cho 3 em tung tăng chạy trước nhử, còn 3 em móc lốp phía sau hoặc ngang hông, micro hơi kém nên có 1 em nhử bị ép vào góc chết chạy ra không kịp nên bị làm thịt, bù lại cả đám ngựa của em ấy kể cả General lên dĩa hết
Tiếp theo là quay lại làm thịt đám bộ binh, phase này vất vả hơn vì phải canh bọn Bow nó đừng tiến đến gần quá, loay hoay 1 hồi lại 1 em bị dồn vào góc chết chạy không kịp, lại ăn hành, rout. Bù lại đám Ashigaru và Yari bị tỉa sạch bách

Tất nhiên là không chết hết nhưng chúng rout sạch
Đến đám Bow thì cung ngựa đã hết sạch tên, và cũng tổn thất kha khá do cung bên nó tỉa dần, buộc phải chơi xáp lá cà. Tuy còn 4 đạo nhưng mỗi đạo chỉ còn khoảng trên dưới 20 lính/đạo nên ủi vào bọn Bow bị nó phang ngược lại rout sạch

Hinh như bọn Bow bên nó có gạch cũng vãi lắm
Kết trận, luộc được 1 em tướng chết tại trận (2 em kia rout kịp), chặn đứng được 1 full stack chuẩn bị công thành của mình (tiếp viện lên gần tới), thiệt hại 2/6 đạo cung ngựa, 4/6 còn lại thăng cấp từ 2 gạch ban đầu lên 4 gạch mỗi em