cậu có chơi thử mấy clan tiềm năng đó chưa? mới vào kẻ thù bao vây lo thủ thành đứt hơi ấy chứ!
------------------------------
nodaichi dùng để char mà? nếu xài tốt thì ngon hơn 2 đội ngựa! (nodaichi của dante)
--------------
ghét nhất bắn cung!
-----------
religious unrest? mình khoái mấy cái đó lắm cứ đem lính đứng ở ngoài thành chờ sẳnkhi bạo động nổ ra thì đập để kiếm rank
lính bạo động íu xìu moral à!
Các clan chính chơi hết rồi, bản thân thấy đánh VH thì clan nào cũng mạnh yếu như nhau, cái đc bù cái mất, vd như Oda ban đầu rất mạnh do spam ashi đều đều và ở vào vùng very fertile, dốc xuống là ăn đc Toku, lên phía trên ăn Kiso chặc luôn Takeda và Uesugi, sang trái thì chờ Kitabatake bị Tsutsui ăn là chiếm luôn, nhưng về late game phải gồng mình chơi ashi do các clan khác đã đủ sức nuôi vài stack có sam và cal.
Ngoài ra chơi Shogun 2 thì thủ thành trước AI là việc đơn giản và dễ thở nhất, đôi khi còn dùng để xả stress, thậm chí còn dễ hơn Med2 nếu 2 quân ngang bằng nhau về số lượng (ko so loại quân nhé) và ở thành cấp 3 trở lên thì 1 full ashi vẫn đánh rout đc 1-2 full sam
Nodachi dùng charge đc, melee đc (yếu hơn kat sam), tuy nhiên có tiền thì xài ngựa vẫn hơn, đẻ yari cal ra vừa charge quân vừa charge kỵ đc, tiện đôi đường.
Ghét bắn cung??? Bộ ko xài bow đi đánh?
Rebel cái là nó phá luôn mấy nhà rồi chiếm lại thì tốn tiền sửa chứ đc cái gì đâu.
Mình vẫn thắc mắc mãi ở chỗ vassal
Nếu mình chiếm 1 province, chọn nó thành vassal để có thể trade thì sao không chiếm nó luôn thành của mình ? Tỉnh của mình vẫn có trade với nhau mà ?
Chưa kể để cái đám vassal lỗ chỗ trong địa bàn của mình có khi nào nuôi ong tay áo ? Nó mà rebel, revoke gì đó là phải kéo quân về, nguy hiểm quá !
Đùa, Shogun 2 làm gì có chuyện thành trade với nhau

. Muốn ko bị lỗ chỗ vassal thì tính lập vassal ở biên giới vừa để chắn cho mình vừa đỡ tốn công để quân ở nhà đề phòng., vd Takeda nếu đánh sang phía Đông thì lập Yamanouchi và Ogigayatsu là vassal để chắn Date, quay sang phía Tây có thể lập Kitabatake, Asai, Sakai để chắn các clan mạnh ở phía Tây, còn lại thì chiếm hết thành đất của mình, ko chừa cái nào cả, như vậy sẽ có đc 16 tỉnh +5 vassals, có đc 2 lò rèn, 1 mở vàng (nếu thích thì chiếm nốt cái thằng Hondo bé bé hay móc lốp, nó cũng có 1 mỏ), 2 bãi ngựa, 1 mỏ đá, 1 nhà sách, 1 nhà craft, 1 rừng, 2 vùng very fertile và 1 vùng fertile, quá đủ để thắng camp.