nbanx
Mario & Luigi
- 2/12/12
- 728
- 23
- Chơi cheat như thằng gì ngoài tiệm trên thì có gì hay đâu nhỉ. Chơi cái này phải thông thuộc lịch sử Nhật, coi JAV nữa thì mới phê.
- Mình chơi hơn 300 giờ rồi mà chưa bao giờ làm được shogun, mãi cho đến tối hôm qua là lần đầu tiên trong lịch sử. Trước giờ toàn chơi hard nên mới đến giữa đường đã bị thông ass tập thể rồi.
- Tối qua thật là bách nhục, quân mình ( nhà Mori- Mao Lợi) đông gấp đôi tụi nó, gặp ngay trời sương mù dày đặc, núi rừng mênh mông, bị kỵ binh nó từ trong đám rừng sương mù chia làm hai cánh đông như thác lao tới thọt ass, truy sát lãnh chúa mình chạy sút quần trong khi bộ binh thì tiến xa rồi nên ko ma nào kíu kịp. Tôi nghiệp lãnh chúa, chạy tới được đám bộ binh thì chỉ còn có 5 tên kỵ theo hầu.
- Không hiểu sao tụi chư hầu mình tạo sau RD, đến lúc lên làm Tướng quân vẫn bị nó làm phản.
Vassal muốn lập thì lập sau khi làm Shogun thì nó mới ko phản nhé. Tớ cũng đã có 2 anh Vassal là Oda và Tokugawa

sau khi lên Shogun đây, rất ngoan ngoãn.

hà hà.






mà mình cũng ko có nhu cầu tạo stress thêm cho mình