Hattori.Masanari
Mr & Ms Pac-Man
- 22/7/14
- 119
- 1
_ Muốn làm shogun sớm dễ mà, chiếm kyoto là thành ngay, mỗi cái muốn xong campaign thì lại là vấn đề khác.
_ Mình chơi VH với legendary, thường thì căn trước RD tạm dừng chiếm thành ngay lập tức, rồi ổn định cơ cấu quân sự. Unit nào dư xóa luôn, trade chiếc, bán quyền military access, up kinh tế đủ kiểu để tiền thu riêng từ thuế má đủ nuôi quân, kể cả ko có trade. Sau đó mới vạch kế hoạch oánh tiếp và RD. Nếu làm tốt, có 1 đặc khu kinh tế, thì thậm chí ko cần vassals để trade vẫn thừa tiền đánh.
_ Còn về dàn trận, chưa bao giờ tướng mình cách xa trung quân hơn nửa tầm tên, 1 là cho quân mình có bonus từ tướng, hai là để bảo vệ tướng, ít nhất cũng phải có 1 đội guard cạnh đó để phòng, có biến là lao ra chặn đường địch để tướng còn chạy :3 Không biết style của bác là oánh kiểu gì, chứ style của em là cứ tiến thẳng, đánh thẳng, càng đơn giản càng hiệu quả, ko việc gì phức tạp hóa vấn đề. 1 phần là do phải đánh nhiều quá, chiến thuật này nọ sẽ tốn thời gian, tiếp là em chơi kiểu lấy thịt đè người ( tại cục bộ ) nên dồn tinh nhuệ ở giữa, đục thủng trung quân buộc tướng nó nhảy vào, và thịt, đúng kiểu chém tướng đoạt cờ![]()
- Đời nó không như mơ bác ơi, mình muốn nghỉ ngơi chút để xây dựng lực lượng mà tụi nó vẫn tuyên chiến và gửi quân đánh mình, buộc lòng phải ra quân trước khi tụi nó đổ quân lên đất mình. Dù quân lực chưa hồi phục, mình đã phải gủi hai đạo binh đánh chiếm 2 tỉnh có lò rèn là Kaga và Suruga để chặn nó xây dựng quân tinh nhuệ rồi từ từ tiến bước.
- Trận rồi do chủ quan quân đông, dù là bọn ashigaru- Túc binh thôi, nhưng theo lãnh chúa từ những ngày đầu nên dày dạn kinh nghiệm, meele attack cao, chấp hết đủ loại yagi samurai và kanata. Chủ tướng thủng thẳng đứng xa nên mém chết.
- Mình cũng sử dụng chiến thuật đơn giản như bác thôi, chỉ hơi khác là khi thấy địch có kỵ thì đội hình của mình có theo hình vành khuyên, ashigaru với hàng rào giáo đứng trước chặn địch, quân wako và kanata đứng hai bên bảo vệ cánh. Địch bị ashigaru cầm chân hết quân tinh nhuệ, trong khi hai cánh diệt bọn kỵ hay các đơn vị nhỏ rồi lật cánh vào. Còn bình thương thì dàn hàng ngang tiến quân.
-Vừa rồi lần đầu tiên mình xây được quân Matchlock samurai- võ sỹ thiết pháo đội với tụi fire rocket- Phi tiễn quân, lập tức đem ra dùng ngay. Bố trí ngay hàng đầu, mình đeo headfone dí sát tụi nó nghe tiếng súng tiếng nổ hơi bị phê. Được đúng hai loạt đạn chẳng thấy xi nhê gì cả, mà địch vẫn lao tới đành quăng súng chạy.
hà hà.







mà mình cũng ko có nhu cầu tạo stress thêm cho mình 