Đây mình đây. Chơi Lưu Biểu với mình là chán vì đất Lưu Biểu ở ngay giữa map, xung quanh đều là các thế lực như hổ đói rình mồi. Mình chơi theo kiểu ban đầu phải ngoại giao nhẹ nhàng tình cảm, kết thân với càng nhiều càng tốt, nhất là phải chiều 2 thằng Sái Mạo, Hoàng Tổ để nó bảo vệ mặt Nam cho mình. Xu hướng sẽ là phát triển lên phía Bắc.
Lưu Biểu có cái trait buff public order và có vài công trình burst kinh nghiệm của tướng nên một khi đánh thành chiếm đất xong thì gần như có thể cắm rễ ở đó. Nhưng về quân đội thì không đặc sắc, Hoàng Trung đối với mình không có gì đặc biệt so với các tướng Legendary khác.
Đến mid game thì anh Biểu tự thăng

. Camp đó mình đang có heir là Lữ Bố, ảnh vừa lên thay là đám con cháu tướng lĩnh của anh Biểu trở mặt căm ghét anh Bố liền, khác bực.
Thêm cái là anh Biểu không chủ động xưng Đế được. Báo hại anh Bố nhà mình dã tâm thì lớn nhưng không thành được mộng Hoàng đế

.