Mấy chú ở đây nên ít miệng một tý-tôi nói thật đấy!Báo TGG là số báo chuyện nghiệp về game đầu tiên tại nước ta nên phần nào nó cũng phản ánh bộ mặt giới chơi game VN:thiếu tính chuyên nghiệp và vô tổ chức.Thế nhưng thay vì cố gắng đóng góp và xây dựng nó tốt hơn thì mấy chú lại đi bài xích nó vì những lỗi mà hầu như tờ báo nào cũng gặp phải khi mới xuất bản.TGG ko là trách nhiệm của riêng một ai,nó phần nào là đại diện cho gamer VN,cho trình độ và nhận thức của người chơi game VN.Nghĩ thế nào khi một thằng gamer nước ngoài hỏi:"Cuốn tạp chí của mày hả?" thì dân VN sẽ chỉ vào cuốn game duy nhất của VN rằng:"Ôi dào,nó như LÌN!".Và các chú thấy tự hào vì điều đó đấy?Nếu các chú bảo nó review chậm,chơi cả tháng mới giới thiệu.Ừ thì đúng rồi,game nó ra đầu tháng mà cuối tháng mới phát hành-chậm cả tháng là đúng rồi!Đó là chưa kể đến việc phải biên tập,chuẩn bị bài để còn dàn trang,in ấn,xuất bản,phân phối...do đó lượng bài sẽ chỉ hạn chế còn khoảng nửa tháng đầu là hết.Nếu các chú bảo bài dở ẹc,thiếu cái hồn của người viết.Ừ thì thiếu cái hồn,tức là thiếu những câu đại loại như "Đây là game hay nhất mà tôi từng chơi.Các nhân vật,tình tiết,bối cảnh etc... làm tôi thấy mất ngủ!" đó là cái hồn của bài viết đấy hử!Trong khuôn khổ một cuốn chỉ có 40 trang tính cả quảng cáo,các chú nghĩ nếu là một người biên tập thì phải làm sao?Cái e-chip nó ra 4 lần một tháng,game cập nhật đều đều thì các chú khen,nhưng chính vì đều đều như vậy nên các bài đều dạng "mỳ ăn liền"--->các chú lại bảo đọc như hạch?Nếu sắp tới đây TGG tăng lên 2 số một tháng thì ko biết các chú lại nói gì nhỉ?Mà hơn nữa,các chú cũng là gamer VN(are you not?),các chú cũng có tiền chơi game,thời gian lên mạng,sao ko bỏ chút thời gian ấy để viết bài cho báo?Nếu chê những bài review,preview,infor,evaluate,missellaneous items,blablabla v.v...cũng tức là trình độ của các chú ít nhất nó cũng hơn mấy người viết bài đấy,thế sao ko tự gửi bài đi để khỏi "chướng tai gai mắt" khi đọc?Đó cũng là cách để đóng góp cho cuốn tạp chí game đầu tiên của VN được phát triển,cũng là phá bỏ cái định kiến ko hay của XH về game đấy!Tôi đã gửi bài cho tạp chí,cũng đã được đăng vài bài,và tôi biết phản ứng của mọi người ra sao về các bài viết của tôi.Đó là cơ sở để tôi hoàn thiện hơn trong những lần gửi sau.Chỉ là một tiếng nói của một người,nhưng tôi hy vọng những ai tự xem mình là player VN(ko cần gamer) nên tự cảm thấy có trách nhiệm một chút đối với cuốn tạp chí game đầu tiên của VN!Thế thôi!