SlimMarshall nói:
nếu game nào có bot hay hack mà bác leave thì uổng quá,vì 100% game nào cũng có cheating cả.Nếu bác hỏi tôi có bao nhiêu game có cheat thì tôi sẽ hỏi lại bác có bao nhiêu game không có cheat.Cả cuộc sống bao nhiêu điều chả muốn nhưng cứ kề bên,nên theo tui mình không thích thì có thể nhắm mắt làm ngơ,khi nào lên thiên đàng hẵn hay vậy
Đúng. Đa số các game đều có cheat, nhưng đằng này, 1 khi cheat trở nên phổ biến quá thì game chẳng còn ra game nữa. Những ai muốn tiếp tục cạnh tranh thì phải thỏa hiệp với bot à ? Với cá nhân tui thì sẽ ko bao h

. Thà ko có bạn còn hơn có bạn xấu, quan điểm của tui là ậy.
chả có game nào ủng hộ hít..mà thiệt ra bên trong là gì cũng chả ai biết,trong này đâu có ai thuộc ban điều hành của mấy hãng đó đâu cà,cho nên đừng bình lựng là hay nhất,không lại bị bảo là mấy ông 8 ^_^
Ừa... nhưng mà ko phải tám, cái này người ta gọi là tranh luận, chừng nào đi đến với mấy vấn đề riêng tư thì mới gọi là cãi nhau ^^
uhm..nhiều quá đọc hông hết,thôi thì nếu bác không thích bot có thể chơi bình thường,mấy bác bot chạy ngang thì uhm..cứ coi như họ đã chơi lâu,suy nghĩa làm gì.Bác có biết câu chuyện nhà sư và cô gái không nhỉ:
Có 2 thầy trò nhà sư đi công việc xa,gặp 1 cô gái trẻ đẹp rất xinh,đang đứng bên đường.Nhà sư mới hỏi có việc gì mà thí chủ đứng đây,cô gái bảo đường lầy quá không đi được.Nhà sư bảo để ông ta cõng qua cho.Sau khi cõng qua nhà sư thả cô gái xuống.Đi 1 lát chú tiểu mới bảo: " chúng ta là nhà tu hành,sao thầy lại có thể chạm da thịt với 1 vị cô nương được ạ"
Nhà sư trả lời rằng: "ta đã bỏ cô gái xuống lâu rồi,trong tâm không cần vương vấn,sao con lại vẫn còn giữ trong tâm"
Chú tiểu : "dạ thưa con đã hiểu ý thầy".

. Phục lăn bạn rồi, đúng là tui ko thích bot, và những gì tui làm từ đầu đến h trong topic này cốt chỉ để mọi người bớt chơi bot đi, nhưng có vẻ công tui xay cát dã tràng rồi

. Nếu mọi người đã coi bot là phổ biến quá đi thì tui sẽ chẳng nói nữa. Vào game chắc lại như bạn m47, đi ngắm cảnh thôi, đua lv làm gì cho mệt, cuối cùng 1 vạn 8 ngàn kiếp sau vẫn ko lại tụi bot

.
Cám ơn bạn, lời lẽ của bạn tuy mềm dẻo nhưng có sức thuyết phục lắm, điều này rất là đáng học hỏi

. Sau này tui sẽ cố gắng thay đổi cách dùng từ để có thể tăng sức thuyết phục như bạn mới đc . ^^ Thanks again .

p/s : à, tui ko phải là thầy tu, bởi vậy tạp niệm tranh đua với đời vẫn còn, sau này vẫn thế, vấn sẽ tranh đua nhưng vẫn = chính đôi chân của mình chứ ko dựa dẫm với bất cứ cái gì hết

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui chưa thấy ai đàn bà như nemo cả, quote từng câu, chẳng thèm đọc cái bài viết dài như cáo trạng. Rõ là nực cười. Thôi ra chợ mà cãi nhau đi. Ah quên nếu mà là đàn bà con gái thì thôi, chỉ có điên mà đi cãi nhau. Chắc là đàn bà rồi.
Cậu đã ko đọc thì đừng có mà nói này nói nọ, tui quote là muốn làm rõ từng ý, ko biết thì đừng có nói. Và bài trên là tranh luận : tui đưa ra và bảo vệ quan điểm của mình, thế có gì sai ? Chỉ có tụi ko biết gì, chỉ liếc qua rồi phán xằng mới như đàn bà thôi. Nghĩ nông đấy, biết ko ? Và ở đây là tranh luận or cãi nhau mà cũng ko biết thì ...^^ ko biết ai mới xứng mặc váy đây
Ở đời chẳng có cái đếch gì công bằng hết, chưa vào đời hay sao mà còn hỏi công bằng? Nhất là lại ở VN còn hòi câu này. Không muốn bị người ta đè thì tìm cách mà ngoi lên. Ngoi lên thế nào thì tự tìm cách.
Nếu nói trình vào đời thì cậu đừng ở đó mà dóc với tui. Ở đời bất công, người ta mới vào game để tìm lại sự công =, cũng như thực hiện những điều mà ngoài cuộc sống ko thể làm đc. Cái đấy cũng như là 1 dạng giải tỏa stress ==> vì thế game mới đc liệt vào hàng giải trí. Nếu như game mà cũng bất công thì còn ai chơi nữa ? Giả sử sau này có 1 game, tui và cậu mới vào như nhau, GM là bạn tui, nó cho đồ cuối + can thiệp vào stats, nói chung là tất tần tật cho tui, thử hỏi bạn có tức ko ?
Còn vụ "nhất là ở vn lại hỏi câu này", thế ra vn bất công lắm sao? có thể đúng, nhưng cậu có làm gì để nó tốt lên ko? hay là chỉ biết nhìn rồi chấp nhận ? Nhìn thấy bất công mà ko dám đứng lên đòi hỏi công bằng mới là hèn nhát, cậu biết chứ ?
Lại còn tìm cách ngoi lên ? Cậu hiến cách cho tôi nghe thử nào, ngoài việc trở thành đồng lõa với cậu ra ?
Ko thích bot thì shut up, có hàng trăm game online đó đi đến đó mà cái với người khác về bot đi. Hâm!!!
Mãi nếp suy nghĩ này,

. Cái này là đang thảo luận, ngoài cách dập tắt đc lý luận của tôi thì cậu ko có cách nào bắt tôi ngừng đc. ok? Mà xem ra nếu tranh luận thật sự thì cậu chả có cái lí nào ngoài luật rừng của cậu cả ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bot hay ko bot là quyền của ng ta. bác bảo chơi G ko bot hack mới vui. nhưng đó là đối với bác.
còn có những ng chơi bot, hack mới vui thì sao, sở thích của ng ta mà. chẳng nhẽ cho thế là ko công bằng ưu ( mỗi ng 1 ý nghĩ khác nhau mà)
^^Nhưng sở thích của bạn ảnh hưởng đến người khác, làm mất đi tính cạnh tranh game thì lại ảnh hưởng đấy, vì là game online mà. Còn offline thì ra sao tùy bác.
có 2 chàng trai: 1 chàng thích con gái gầy, 1 thích con gái béo, thằng nào cũng chê ng iu thàng kia xấu, bảo mày chọn vợ sai rồi. vậy theo bạn ai là ng đúng
Bác vd sai rồi, tại vợ thằng nào thì kệ thằng ấy, ví như game offline vậy vì vợ chàng nào thì chẳng ảnh hưởng đến chàng kia. Đằng này thì game online lại khác, ví lại thì có thể như thế này : 2 cậu hs học cùng lớp trong giờ kiểm tra, 1 cậu giở tài liệu và 1 cậu ko. Cậu ko giở thì bảo cậu giở ko nên làm thế nữa. Cậu giở lại bảo cậu ko giở thích hay ko kệ tao, "ko muốn thua điểm tao thì đi mà tìm cách giở như tao ấy" ^^
chả có ai sai cả (sở thích bản thân mà). do đó ng ta bot hack thì kệ ng ta, bất mãn làm j. các bác gi nói trên đời này lấy đâu ra sự công bằng đúng ghê

tại tui muốn đòi sự công = chung. Nhưng có vẻ số người hưởng ứng ít quá ( hay tại họ ko vào ? ).
Thế này vậy, bác SM đã nói thế thì thoai, tui xin lui. Nãy giờ cố gắng thuyết phục với các bác quay lại con đường chính đạo, xem ra sai lầm quá, tốn nc bọt vô ích mà còn bị chửi ^^ . Nếu đã ko ai cố gắng giữ mình, ai cũng đặt lợi ích mình lên hàng đầu thì tui ko còn gì để nói :whew: . mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra, vì lời của bác SM, tui vẫn sẽ chơi CLTB, nhưng sẽ là đi ngắm cảnh ^^ . Quay về với game offline vậy ^^
2 DH : bài này ngắn hơn những bài trc nhiều, ráng mà đọc cho hết rồi hãy nhận xét nhé

Nhận xét lung tung coi chừng sau này ra đời bị thiệt đấy ^^
p/s : à , tui là boy đấy

