OP niềm tin rất hợp lí,thằng Luffy khi gặp 1 số boss thường hay bị thua vài trận....tác giả xắp sếp tình huống rất hợp lí để khi bị thua 1 vài sec và đến sec quyết định thì nó cũng đã trưởng thành trong chiến đấu kha khá rồi.......và những trận đánh boss của nó toàn là ngang cơ với boss chứ không phải lúc nào cũng yếu thế hơn boss đâu......hợp lí hoàn toàn
có mỗi đoạn đánh thằng Ener là có vẻ bất hợp lí,thằng boss ngu vãi cứ đứng im mà chờ ăn đòn cuối trong khi đòn cuối của luffy thì phải lấy đà và khoảng cách khá xa....như thế thừa thời gian để bay đi bay lại tránh đòn.
truyện Shamanking đọc cực kì vô lí lúc đầu các nhân vật yếu xìu sức mạnh chỉ có 200--->300 mẹ tự dưng ông tác giả chơi kiểu gì mà cho thằng trùm cuối sức mạnh là 1.2 mil vào làm cho mấy thằng phải nói là không biết đời thế nào mà lại đi tham gia vào đại hội võ thuật toàn hàng khủng,nên đành phải buffy cật lực cho các bé sức mạnh đang từ vài trăm lên đến vài nghìn rồi vài chục nghìn rất nhanh chóng chỉ trong vài tập ............vô lý quá mức. ông nào mà thích đọc bộ truyện này thì ..........