Vovina là cái môn võ tào lao thập cẩm như oánh lộn đường phố,làm gì có dính Võ Đang vào được.Trên đời này hễ kết hợp nhiều là hỏng bét.Để tôi nói Võ cho bác nghe nhé:
2 loại thường thấy là Nội Công và Ngoại Công.
Võ Đang Thiên về nội công,muốn có nội công thì phải thiền định,tu tâm,đã thông kinh mạch.
Vovina có cả Teakoondo và Karatedo: 2 thằng này thì nội ít ngọai nhiều.
Thế Vovina của bác thuộc nội hay ngoại,bác học bác biết..bác mà nói nội là tui té giếng ngay.
Ngay cả Thiếu Lâm cũng chia làm 2,không thể tồn tại cả 2 môn này thành 1 được,đó là Thiếu Lâm Bắc Cước và Thiếu Lâm Nam Quyền(Bắc có cước vì Bắc là vùng đồi núi nhiều --> phát huy tối đa sức mạnh của chân,còn Nam là có sông nước,chèo mái nhiều,phát huy sức mạnh tối đa của tay --> nam quyền triệt để,do đó 2 bộ quyền + tấn của 2 môn này khác nhau,không thể nào tạo ra 1 bộ tấn dùng để công mạnh cả tay + chân được)..bởi thế mới nói cái Vovina đó chỉ thắng những người không có võ thôi,còn gặp Karatedo hoặc Tea thì thua chắc,nội cái chiêu chạy chạy rồi bay đá là đã thấy có quá nhiều sơ hở để khái thác rồi,Karatedo thì xuống tấn thấp đá ngược lên hoặc đấm,Vovi bay xa chắc cũng 100m,còn đá mà gặp Tea thì còn thua xa hơn nữa