- 5/2/04
- 4,664
- 228
Tranh luận về Final Fantasy Fan Club .
Topic trước của bạn AVAVT đã bị Lock ..Vâng , đơn giản vì những con người vào đó hoàn toàn không mang chút gì gọi là tư tưởng để mà tranh luận cả . Còn bây giờ tôi xin mạn phép làm cái Topic này để anh em cùng nhau tranh luận tiếp vấn đề còn đang dang dở và gây nhiều tranh cãi cũng như bất bình trong tầng lớp Anti .
1 . Về Game :
Vâng ! Qua những gì các bạn thể hiện về cái mà các bạn gọi là : " Trình Độ Game " của nhau ở cái Topic kia thực sự làm người khác rất buồn cười . Đã có nhiều người cậy vào cái trình Game ( dù chưa biết đến đâu ) của mình ra là áp đặt , mà răn đe các bạn khác . Nhưng tôi xin nói thẳng : Trong cái GVN này , chẳng có ai là kém Game cả .
Có thể anh giỏi cái Game này những đem so trình Game của anh ở các Game khác chắc gì anh đã hơn họ .
Vâng ! Về trình FF IX , X của Steiner và Aniki thì đúng là không có gì đáng phải bàn cãi cả . Nhưng tôi xin hỏi , về các Game khác , giả dụ như FF VII .Liệu họ đã có thể dắt mũi được nhóm Turks . Sylvi có thể cực khá về FF VIII nhưng liệu khi sang Box Steath Action Game , anh đã thực sự là một người đỉnh cao ?
Anh có thể tung hoành ở mảnh đất RPG nhưng chắc gì anh đã đủ can đảm để mà Phiêu Lưu cùng các Game Kinh Dị . Anh có thể vững về tâm lý ở các Game Kinh Dị nhưng liệu anh có đủ tư duy sáng tạo mà đi các Game Adventure ? Chưa chắc !
Ngay điển hình có thể nói đến anh NNK . Vâng ! Về trình độ Action Game , RPG của anh NNK thì : Không một ai dám có ý nghi ngờ . . Đặc biệt các Game Steath Action như MGS , SC ...Anh có thể là một Gamer Bậc Thầy nhưng khi chinh chiến trên con đường Game chiến thuật . Ở các Game Real Time Stratecy anh đã là một nhà cầm quân đại tài ? Và ở các Game Turn Based Strategy anh đã là một Chiến Lược Gia Hoàn Hảo ? Ai chơi hai dòng Game này chắc sẽ hiểu lý do vì sao tôi thay đổi đại từ nhân xưng . Anh NNK còn như thế , liệu các bạn đã tự hào về trình Game của mình ?
Ngay không chỉ các Gamer ở VN , các Pro-Gamer ở Thế Giới tôi cũng đố ai tìm ra được một người thành thạo và chuyên nghiệp ở toàn bộ các mảng Game ?
Vậy cái tôi muốn nói là gì ? Đừng có quá tự kiêu về cái mà các vị đang tự hào và vênh váo . Nhân Vô Thập Toàn trong khi Biển Học Vô Bờ .Câu này đem vào Game thì hoàn toàn là chính xác . Anh muốn áp đặt ..Anh muốn trỉ bảo , nhắc nhở họ thì anh phải tự chứng minh cho những người anh đang làm việc đó rằng anh có trình Game hơn hẳn họ . Chứ đừng đem danh tiếng của những người tài giỏi ra mà hù người khác ...Như thế , chẳng những không có tác dụng mà còn gây phản cảm rất lớn ...Và sẽ có nhiều người cho rằng anh chỉ là một thằng ăn theo .
Tôi xin giả dụ rằng các FF Fan đang nhắc các Anti về trình Game ...Và họ lại được đảo vị trí ngược lại . Liệu lúc đó các FF Fan có phục không ? Nhưng nếu các FF Fan lại được những người như các anh Sinbad , Hung Long , NNK ..hay Ger nhắc nhở . Chẳng lẽ các vị còn bảo thủ sao ? Đó ...Game là một bến bờ vô tận và chúng ta cũng cố gắng mà càng ngày khám phá .
Chúng ta tranh luận với nhau , ngoài nói ra chính kiến của mình còn cùng nhau chia sẽ những kinh nghiệm Game quý báu mà sau bao năm mình tích góp được chứ không phải vì dăm ba câu nói kháy mà cay cú rồi chửi nhau .
2 . Về Fantasy Fan Club . :
Tôi xin nói đến một Game mà cũng có FC như Resident Evil ..Nhưng hãy xem nó khác xa FF FC như thế nào ? Bạn không chơi RE , tôi đố bạn vào đó mà thảo luận ....mà nói ra cả đến Chat Chit câu bài trên vấn đề mà mình thảo luận . Nhưng FF FC thì sao ? Không cần chơi Game cũng có thể vào đó mà thảo luận . Nhiều FF Fan khi hỏi vì sao không chơi ...Phần lớn đều trả lời : Không có thời gian hoặc là không thích .
Vậy , một kẻ mà không dành nổi thời gian ra mà thưởng thức thứ mình đam mê , một kẻ mà không thích chính cái thứ mình đam mê ...Chúng sẽ còn được coi , được xứng đáng để mà gọi là Fan của cái đó không ?
Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận những con người cực kì tài giỏi của FF Fan , hay những người chơi FF . Có thể kể ra như Sinbad , Aniki , Ger . Syl . Ste...Nhưng họ cũng chỉ là những ngôi sao sáng trên cái bầu trời tối tăm mà thôi ...Vậy những FF Fan cần làm gì , phải làm gì ? Họ cần phải làm sao cho cái bầu trời chỉ thưa thớt vài ngôi rực rỡ kia trở nên một trời sao chi chít dù cho có ngôi tỏ ngôi mờ chứ không phải ngồi nơi đây ....Bỏ công sức , thời gian ra mà chỉ để thể hiện cái tự cao , cái lòng Sĩ Diện của họ .
Còn riêng về vấn đề câu bài ..Xin nói thằng . Ai mà không câu trong cái GVN này ......Không còn là Class hay Mod hay Admin nữa mà phải gọi là : Holy GameVN . Do đó đừng có lấy cái câu kẹo ra mà bắt bẻ nhau ...Câu thì ai cũng câu nhưng câu thế nào cho nó đỡ thối là hơn .
3 . Lời kết :
Chúng ta đều là những học sinh , sinh viên ....Những con người có trí thức nhưng hãy làm sao thể hiện cái phần Người nó át cái phần Con đi là hơn .
Tôi có một câu nói muốn gửi đến anh em , đây là một câu Ca Dao khá hay và tôi nghĩ chúng ta cần suy ngẫm :
Kim Vàng ai nỡ uốn câu ,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
Xin Hết !!
to " ? " : Hic , thế này em đã được hoà nhã chưa chị ơi ? Em có gì tiến bộ về nhân cách chưa chị ?
. Bác thử đọc lại bài của mình xem có chỗ nào logic không nhé (Mục đích thì tốt nhưng cách làm thì dở quá).
. Dạng như mày thì biết cái Dek gì mà nói xằng ...Cái mày quan tâm là cái đống EXP hổ lốn kia kìa ..Còn mày là Clone của thằng nào mà không dám ra mặt cãi nhau với tao thì cứ nói thẳng ...Tao tha cho ! Nói ra làm bực cả mình .