Tớ vừa chơi lại cả 2 cách. Kết cục buồn quá.
Tha cho dimitri thì khi Roman tổ chức đám cưới, nó sai hitman đến ám sát Niko nhưng Niko trong lúc vật nhau cướp súng, súng bị cướp cò bắn vào Roman -> die -> Niko đi trả thù -> Dimitri và thằng già già kết hợp lại định giết Niko -> thằng già bị Dimitri giết -> Niko thanh toán nốt.
Giết ngay dimitri thì kịch bản tương tự -> tại đám cưới bị thằng già già cùng đàn em đến phá -> Kate bị bắn chết -> Niko đi trả thù -> thằng già chết.
Nói chung R* đặt người chơi phải chọn lựa giữa 1 trong 2 người : Roman và Kate.
Có điều lạ là Kate chết rồi nhưng khi làm xong nhiệm vụ thì thấy Niko ở 1 hòn đảo, Kate gọi rủ hang out.
Không biết làm theo cách ngược lại thì Roman còn sống không. Pó tay R*
PS: các cậu chơi lựa chọn Roman hay Kate? Tớ chọn để Kate chết, Roman sống vì:
- Kate nghĩ Niko tham tiền nên mới deal với Dimitri, thật ra không phải vậy. Theo lời Roman thì sự thù hận sẽ không đi đến đâu cả, và không làm cuộc sống tốt đẹp hơn -> Niko tha cho Dimitri vì lí do cao đẹp -> chi tiết này thấy con bé Kate có vẻ không hay lắm.
- Roman là anh họ, dù sao cũng là ruột thịt anh em. Gái em này chết sẽ có em khác. Tình anh em số 1.

- Lí do thứ 3 là tớ thích Michelle (Karen) hơn là Kate. Nhìn Michelle cute quá, về sau thất vọng não nề.

- Kate kiêu vãi hàng. Michelle vừa cute vừa hiền, hang out mấy lần cho là xyz rồi. Kate rủ nó đi chơi chục lần mà vẫn chưa "enter to try your luck" được. X(