THẢO LUẬN VỀ GTA IV trên PC

  • Thread starter Thread starter 5890
  • Ngày gửi Ngày gửi
gta iv chua thấy massion nào thực sự khó ngoài cái nv cuối
ngoài ra chỉ cần chơi 1-2 lần là bik các wa dù nó có đông như thế nào vì bik hết vị trí nó đứng rồi
chỉ việc mang vũ khi hạng nặng mà chiến thôi
 
Nè tui đi đến cái đoạn làm việc Vlad dí theo thằng kia , chạy gì mà dí nhau lên trên cả nóc nhà, rồi cuối cùng tóm được nó , nó sắp rơi ,đang bám cái thành. Sau đó nó cho chọn Q và E. Q cứu nó , E cho nó rơi , tui chọn Q , sau đó tự dưng cái Vlad Mission biến mất trên bản đồ là sao
 
bởi vì game có nhiều hướng khác nhau nên khi cậu chọn một quết định thì sẽ có các kết quả làm các quest khác nhau thôi
 
UH cái màn đầu tiên tui chon cứu roman đấy nên về sau toàn có roman chỉ nhiệm vụ thôi à , để chơi xong game này tui chơi lại 2-3 lần để chọn hướng khác
 
Còn đi chơi với michelle thì sao ,cái đó có phải là nhiệm vụ hông
 
Về sau có tán con nào ngoài michelle k :-/..
 
Về sau có tán con nào ngoài michelle k :-/..

Hix , con nhỏ đó phải call trước mới đi được à . Chơi trên Ps3 tôi được 100% rồi , đưa nó đi chơi về có cái try your luch . Vào nhà mà chẳng được gì . mà ai biết cách chơi .... không ? Buổi tối đi ngoài đường mình bấm còi vẫn không được
 
Hix , con nhỏ đó phải call trước mới đi được à . Chơi trên Ps3 tôi được 100% rồi , đưa nó đi chơi về có cái try your luch . Vào nhà mà chẳng được gì . mà ai biết cách chơi .... không ? Buổi tối đi ngoài đường mình bấm còi vẫn không được

vào nhà nó uống cafe thôi trời :)) còn muốn gì nữa >.< .
 
Mới vừa làm xong 1 bộ truyện không được độc đáo , không đẹp ..nhưng nó vui, post lên cho anh em xem , do máy cùi nên hình xấu ,xin đừng chê
GTA IV TỰ TRUYỆN - MADE BY DT|JAMEN

Vì giết ngươì wá nhiều nên Biko đã bị thần xui xẻo ám 2 ngày...và đây là 2 bad days của anh

DAY 1.
Vào 1 buổi tối ,Biko Bellic lên sân thượng ngắm sao...
gtaiv2009-01-0215-31-16-06.jpg

Nhưng vì thấy sao wá ít ...nên anh chuyển sang ngắm thành phố...
...anh đang leo ra ngoài để dễ thấy thì....
gtaiv2009-01-0215-32-00-78.jpg

..trượt tay và té từ độ cao wá xá mét...
gtaiv2009-01-0215-32-13-53.jpg

..nhưng vì thân pháp wá cao nên anh đã dùng nội công làm chậm tốc độ rơi lại ( nhìn cái tướng giống mấy thằng kiếm hiệp vãi ), kết quả là gãy xương chậu và mém bị cái cây cột điện quẹt trúng "thằng lính"
DAY 2

Sau khi ra viện, Biko Bellic vẫn tiếp tục ý định của mình, đó là được ngắm nhìn bao quát thành phố từ trên cao. Nhưng làm thế nào để đến được cái căn nhà mà anh bị té tối hôm wa ?? Biko liền cướp taxi
"Mày mà chống cự là nhừ đòn "
gtaiv2009-01-0215-33-53-14.jpg

...trên đường đi thì anh thấy 1 trạm du lịch = Heli , Biko liền nảy sinh ý định cướp Heli để dễ đi...thế là anh ko ngần ngại xách súng lại gần thằng phi công....và.......( headshot !)
gtaiv2009-01-0215-36-05-78.jpg

...và anh nắm đầu thằng phi công lôi ra ngoài ...ko dám bắn bởi vì tiếc đạn , dạo này cái gì cũng lên giá ... ( ặc ặc ! )
gtaiv2009-01-0215-36-18-53.jpg

..bay được 1 hồi thì anh thấy căn nhà mà anh đang tìm...
gtaiv2009-01-0215-37-00-95.jpg

...không ngần ngại, Biko Bellic lao thẳng vào sân thượng của toà lầu....và kết quả là bị bức tường "xin tí máu"
gtaiv2009-01-0215-37-54-85.jpg

...quá tức giận bởi cái số xui của mình, nên anh đã trút giận lên Heli 1 cách không thương tiếc (đạn)...pằng pằng!..
gtaiv2009-01-0215-38-08-65.jpg

..sau 1 hồi trút giận, Biko liền phóng ra ngoài để có thể đứng nhìn toàn cảnh thành phố...
gtaiv2009-01-0215-38-21-92.jpg

...nhưng lại 1 lần nữa..vận xui lại đến với anh....
gtaiv2009-01-0215-39-01-60.jpg

...lúc này Biko chỉ biết hét lớn : "Tại sao !!!??? Sao không cho tui 1 cơ hội !!!!"
gtaiv2009-01-0215-39-06-07.jpg

...sau 1 hồi uốn éo trên không , Biko rơi trúng bụi cây, mất 1 tí máu nhưng không chết
" Oh, thanks god !"
gtaiv2009-01-0215-39-15-31.jpg

...nhưng đang đang đứng dậy thì anh bị trượt té , đập đầu xuống đất chấn thương sọ não chết , trong lúc hấp hối, Bellic cố gắng gào thét câu cuối:
"WHAT THE **** !!!???"
gtaiv2009-01-0215-39-16-42-1.jpg

và rồi thì 2 ngày xui xẻo của anh cũng đã qua .
HẾT

GTA IV - THE BEST GAME.
gtaiv2009-01-0215-38-36-18.jpg


1 vài hình ảnh đẹp tui vô tình chụp được ::)
gtaiv2009-01-0215-23-03-43.jpg

"I am superman !"
gtaiv2009-01-0215-23-05-59.jpg

"OOoowww...just's kidding !!!!...":'>
 
nhưng mà bản này chán nhỉ ko có dù, tự tử = bom có nhìu tư thế đẹp đấy :'>
 
Tên Jamen dạo này lắm trò bệnh hoạn nhỉ =))
 
Ông biết cái tính điên điên khùng khùng của tui rồi mà :)), cái đó mới là tập mở đầu, sẽ còn dài dài =))
 
Ông biết cái tính điên điên khùng khùng của tui rồi mà :)), cái đó mới là tập mở đầu, sẽ còn dài dài =))

thế thì làm 1 phóng sự về đêm ở Liberty đi:D.Cái vụ này hay đấy.:p. Nhớ chu[j đủ cả hàng họ nhá ;;)
 
Mình rủ được con Kate đi chơi. tự dưng nổi hứng chở nó bằng xe máy rồi để nó ngã tòe mỏ::(.Bây giờ nó hok thèm đi chơi với mình nữa,gọi điẻn toàn từ chối,Mình phải làm sao nhỉ.Hay tìm nó cho vài viên kẹo đồng rồi ra công viên kiếm gái chơi :hug:
 
thì bỏ cái save đó mà làm lại chứ sao!!!
 
Mới vừa làm xong 1 bộ truyện không được độc đáo , không đẹp ..nhưng nó vui, post lên cho anh em xem , do máy cùi nên hình xấu ,xin đừng chê
GTA IV TỰ TRUYỆN - MADE BY DT|JAMEN

Vì giết ngươì wá nhiều nên Biko đã bị thần xui xẻo ám 2 ngày...và đây là 2 bad days của anh

DAY 1.
Vào 1 buổi tối ,Biko Bellic lên sân thượng ngắm sao...
gtaiv2009-01-0215-31-16-06.jpg

Nhưng vì thấy sao wá ít ...nên anh chuyển sang ngắm thành phố...
...anh đang leo ra ngoài để dễ thấy thì....
gtaiv2009-01-0215-32-00-78.jpg

..trượt tay và té từ độ cao wá xá mét...
gtaiv2009-01-0215-32-13-53.jpg

..nhưng vì thân pháp wá cao nên anh đã dùng nội công làm chậm tốc độ rơi lại ( nhìn cái tướng giống mấy thằng kiếm hiệp vãi ), kết quả là gãy xương chậu và mém bị cái cây cột điện quẹt trúng "thằng lính"
DAY 2

Sau khi ra viện, Biko Bellic vẫn tiếp tục ý định của mình, đó là được ngắm nhìn bao quát thành phố từ trên cao. Nhưng làm thế nào để đến được cái căn nhà mà anh bị té tối hôm wa ?? Biko liền cướp taxi
"Mày mà chống cự là nhừ đòn "
gtaiv2009-01-0215-33-53-14.jpg

...trên đường đi thì anh thấy 1 trạm du lịch = Heli , Biko liền nảy sinh ý định cướp Heli để dễ đi...thế là anh ko ngần ngại xách súng lại gần thằng phi công....và.......( headshot !)
gtaiv2009-01-0215-36-05-78.jpg

...và anh nắm đầu thằng phi công lôi ra ngoài ...ko dám bắn bởi vì tiếc đạn , dạo này cái gì cũng lên giá ... ( ặc ặc ! )
gtaiv2009-01-0215-36-18-53.jpg

..bay được 1 hồi thì anh thấy căn nhà mà anh đang tìm...
gtaiv2009-01-0215-37-00-95.jpg

...không ngần ngại, Biko Bellic lao thẳng vào sân thượng của toà lầu....và kết quả là bị bức tường "xin tí máu"
gtaiv2009-01-0215-37-54-85.jpg

...quá tức giận bởi cái số xui của mình, nên anh đã trút giận lên Heli 1 cách không thương tiếc (đạn)...pằng pằng!..
gtaiv2009-01-0215-38-08-65.jpg

..sau 1 hồi trút giận, Biko liền phóng ra ngoài để có thể đứng nhìn toàn cảnh thành phố...
gtaiv2009-01-0215-38-21-92.jpg

...nhưng lại 1 lần nữa..vận xui lại đến với anh....
gtaiv2009-01-0215-39-01-60.jpg

...lúc này Biko chỉ biết hét lớn : "Tại sao !!!??? Sao không cho tui 1 cơ hội !!!!"
gtaiv2009-01-0215-39-06-07.jpg

...sau 1 hồi uốn éo trên không , Biko rơi trúng bụi cây, mất 1 tí máu nhưng không chết
" Oh, thanks god !"
gtaiv2009-01-0215-39-15-31.jpg

...nhưng đang đang đứng dậy thì anh bị trượt té , đập đầu xuống đất chấn thương sọ não chết , trong lúc hấp hối, Bellic cố gắng gào thét câu cuối:
"WHAT THE **** !!!???"
gtaiv2009-01-0215-39-16-42-1.jpg

và rồi thì 2 ngày xui xẻo của anh cũng đã qua .
HẾT

GTA IV - THE BEST GAME.
gtaiv2009-01-0215-38-36-18.jpg


1 vài hình ảnh đẹp tui vô tình chụp được ::)
gtaiv2009-01-0215-23-03-43.jpg

"I am superman !"
gtaiv2009-01-0215-23-05-59.jpg

"OOoowww...just's kidding !!!!...":'>

man, look at pic 6 and 11, in the top corner of the left 8-}
 
kệ cha nó
sau này nó cũng chết wan tâm làm gì >:)
 
Tiếp tếp P2 đi!..haha...999 số đẹp nhưng còn ít cai fraps lâu lâu nhảy lên mấy ngàn khung hình 1s luôn!!!...potay ước gì VGA of mình nó có thể như vậy...:D:D:D
 
hay wa =)) gta IV no khống có cái kiểu leo lên cho cao trèo lên cái không khéo là ngã lộn cổ liền mấy lần bị rồi :(
 
Back
Top