anh ơi cho em hỏi vài thứ nữa nha :
1/ em dang chơi con sim nhưng tự nhiên có một ông già vào nhà rồi lấy họ của em luôn dã vậy ổng cứ gọi lung tung làm em mất hết tìên trong thùng dồ xây nhà với lại ông ta dánh em hòai à dã thế thì thôi di bạn gái sim em tới ổng cũng dủôi di về luôn em có gọi dịên rủ cô bạn ấy dến nhà nhưng cô ta ko chịu dến nữa ( bây giờ chỉ em cách tống cổ ông già dáng ghét ấy di ra khỏi nhà giùm em di)
2/ em gọi diện thọai mời cô bạn di uống nứơc ở woordland park nhưng cô ta lại nói chuyện với ngừơi khác thế mới chết chư ko thèm nói chuỵên với em nữa câu mà lại ngồi kế ngừơi ta còn kiss nữa làm sim em về nhà nó thê thảm lắm ( làm cách nào bây giờ mấy anh con nhỏ bạn gái ấy chính là nhân vật em tạo ra dể làm vợ con sim em mà dau wa di dược chẳng lẽ bỏ nó à uổng lắm giúp em với)
3/ (cái này thì ko phải của em mà là ông anh em chơi nên sẵng hỏi luôn)
con sim anh em nó di làm còn vợ ở nhà thì có 1 thằng nào dó vào nhà ngồi chơi thỏai mái lắm lúc dầu em nghỉ dó là bạn con vợ nhưng hơi bị bất ngờ là vào ngày thứ ba con sim anh của em di làm nhưng thằng này vào nhà ôm vợ của sim anh em mà lại còn woohoo nữa chứ sao kì cục vậy ( cái này em cần lắm vì lỡ nó vào trường hợp của sim em thì sim em treo cổ wa mới thấy kiss bồ của mình mà về nhà khóc um sùm rồi ) mong giúp dỡ
4/ cũng là cái cúôi cùng : con sim em sao cứ ôm dầu hòai ngủ một chút thức dậy lại ôm dầu la nói tỏ vẻ bực tức lắm ( dù trước dó em dã cho nó làm quen với hết những người di ngang wa nhà )
mà chỉ cho em cách nào trị cái bệnh xin ăn của no ko cứ ở nhà thì vác lon dứng trước nhà xin ăn dã vậy khi di chơi với ghệ lại bệnh cũ tái phát làm quê hết sức ( em cho sim em ăn mặc dầy dủ nhà thì tiện nghi lại mát mẻ thế mà lại có bệnh này tức muốn lộn ruột di)