Thảo luận về vấn đề về quậy đường phố trong GTA SA

Mình thì hay quậy ở nhà ga ở bên SF đối diện với Gara đểu đểu, bẩn bẩn ý. Mình đợi tàu đến rồi cướp tàu để đấy rồi qua ra trước ga phơ bọn cảnh sát. Ở đấy có nhiều đường vào nhưng bọn COP nó ngu nên chỉ biết tấn công cửa trước nên cứ đứng đấy rình rồi tỉa dần lúc nào sắp hết máu chạy nhanh ra máy bán nước giải khát ở trước ga để nạp thêm máu. Mình cũng mua rất nhiều mìn, đợi COP đến đông rồi vứt ra 1 cái là chúng nó chết nhiều lắm. Lúc nào chán thì lại lấy tàu chạy lung tung rồi lại quay về ga phơ chúng nó tiếp. Nên làm nhiệm vụ cứu thương trước để máu được tối đa mới bắn nhau được lâu với chúng nó.
 
Ke ke, ôm một kho vũ khí leo lên lóc nhà và pang pang tụi cớm, nó kéo cả đàn đến với ô tô súng ống vác MP4 khạc đạn beng beng uỳnh he he **, một lúc sau có con trực thăng lao đến, một phi đội Blackman đu dây bắn păng păng anh vác Bazoka tẩm nhiệt và phụt đường đạn cối đi hình quả chuối và hôn vào đít trực thăng nó rơi cai rầm và nổ như pháo cối ***, ò oe ò oe tụi FBI đến híc đạn vãi như mưa từ những chú chó lửa M3, kô nhụt chí anh mới nó sơi Generat, long cong long cong uỳnh chúng nó đè lên nhau mà về trời ****. Oh!! my god tụi lính tráng ở đâu kéo theo Barrack đến và bắn anh ầm ầm, anh phải lăn lộn trên đường như đi lau mái nhà cho nó híc, nhưng không sao vì cho chúng nó vài quả G9 (GoodNight - Generad) là xong thôi ke ke******. nhưng nhìn kìa tụi Rihno đến, nhưng tụi này hiền quá nên chỉ biết húc vào nhà thôi, khổ thân mấy thằng bé cứ đâm đầu vào tường tự tử. Oh!!! shit ... morther f...k. tụi nó kéo cả đoàn vây anh, liều thân anh mod con xe Nrc500 và phi như bay về phía Airport San Fiero để tẩu thoát với ****** trên mình. Lên máy bay anh lao về phía mặt trời oh!!!no no no có tiếng tít tít đằng sau anh quay lại và lĩnh ngay tên lửa tẩm nhiệt của con Hydra, anh từ từ rơi và hạ cánh rất an toàn trên nghĩa địa. híc híc
 
Valentino Nguyen nói:
Ke ke, ôm một kho vũ khí leo lên lóc nhà và pang pang tụi cớm, nó kéo cả đàn đến với ô tô súng ống vác MP4 khạc đạn beng beng uỳnh he he **, một lúc sau có con trực thăng lao đến, một phi đội Blackman đu dây bắn păng păng anh vác Bazoka tẩm nhiệt và phụt đường đạn cối đi hình quả chuối và hôn vào đít trực thăng nó rơi cai rầm và nổ như pháo cối ***, ò oe ò oe tụi FBI đến híc đạn vãi như mưa từ những chú chó lửa M3, kô nhụt chí anh mới nó sơi Generat, long cong long cong uỳnh chúng nó đè lên nhau mà về trời ****. Oh!! my god tụi lính tráng ở đâu kéo theo Barrack đến và bắn anh ầm ầm, anh phải lăn lộn trên đường như đi lau mái nhà cho nó híc, nhưng không sao vì cho chúng nó vài quả G9 (GoodNight - Generad) là xong thôi ke ke******. nhưng nhìn kìa tụi Rihno đến, nhưng tụi này hiền quá nên chỉ biết húc vào nhà thôi, khổ thân mấy thằng bé cứ đâm đầu vào tường tự tử. Oh!!! shit ... morther f...k. tụi nó kéo cả đoàn vây anh, liều thân anh mod con xe Nrc500 và phi như bay về phía Airport San Fiero để tẩu thoát với ****** trên mình. Lên máy bay anh lao về phía mặt trời oh!!!no no no có tiếng tít tít đằng sau anh quay lại và lĩnh ngay tên lửa tẩm nhiệt của con Hydra, anh từ từ rơi và hạ cánh rất an toàn trên nghĩa địa. híc híc

như film :|. Quậy mà đứng 1 chỗ ko có vui lắm, lấy xe chạy để bọn cớm no dí thú vị lắm
 
Sói em thích cho bọn cớm rượt vui cực. Luyện bike max lên thì chạy sướng chết, lách dễ dàng mà bắn trên moto thì cũng ko khó như drive-by. Kết nhất chiếc NRG-500, chiếc này em thay bằng MOD Kawasaki Ninja cũng chạy sướng chết được.
 
Nói chung làm hết nhiệm vụ rồi thì quậy tứ tung, cứ chạy vào cảng quân sự bên San Fiero là ***** liền, bắn cớm tẹt ga, mỏi cả tay mà kô hết, cứ lên xe là nó bắn cho hộc máu xe kêu cái ùynh. Nhưng mà kô bằng vác Hydra lúc ******, đi bắn nhau trên không với tụi tiêm kích của quân đội, nó đuổi theo mình bắn cái chíu minh quay tròn lượn ngược lại đánh quả hồi mã thượng thơm vào ASS nó, một lúc sau nó điều 2 con đến vây mình, tha hồ mà làm cao bồi không gian, nói thật làm quả này còn khó hơn làm nhiệm vụ và cũng gay cấn chẳng kém đâu.
 
này có ai cướp tàu điện mà gặp tình trạng lật tàu chưa , tui bị rồi nè cứ cho tàu chạy hoài đến một khúc quẹo nào khó tự nó trật khỏi đường ray luôn đó .
 
này có ai cướp tàu điện mà gặp tình trạng lật tàu chưa , tui bị rồi nè cứ cho tàu chạy hoài đến một khúc quẹo nào khó tự nó trật khỏi đường ray luôn đó .

nếu lên 6 sao rồi cướp tàu điện chạy thì sao nhỉ. Ai thữ xem sao, xóa game rồi :-s
 
trèo lên đỉnh kim tự tháp ở LV bắn tỉa cũng hay, nhưng chỉ tiếc là chỉ có trực thăng bắn mình nên hơi buồn, hoặc lấy con nrg 900 chạy tốc độ cao ngược làn đường trên xa lộ cho giống matrix reloaded
 
tui chỉ lấy một chiếc Nrg-500 ko cheat nhé cầm cự với bọn FBi được một ngày trời luôn đấy , khoái nhất là mấy đọan đường nó cho xe dàn hàng ngang chặn mình thế là phóng hết cỡ bay qua làn xe đó nhưng tụi nó cầm M3 rỉa thế là cháy xe đành chơi các cheat để hồi máu lại mà đua tiếp hoặc là kiếm cây súng 6 nòng cây này bắn đã cực kì nhìn cứ như kẻ hủy diệt ấy .
 
phucminh17 nói:
này có ai cướp tàu điện mà gặp tình trạng lật tàu chưa , tui bị rồi nè cứ cho tàu chạy hoài đến một khúc quẹo nào khó tự nó trật khỏi đường ray luôn đó .
Là do bác chạy tàu lửa quá tốc độ quy định, bác để ý chạy khi nào mà thấy tàu lửa rung lên thì nên bỏ nút W ra, để giảm tốc lại khi nào hết rung khoảng 5s thì chạy tiếp. Chạy quá tốc độ --> trượt bánh ra khỏi đường ray là cái chắc:|.
 
chạy tới khúc cua rồi mà vẫn giữ tốc độ cao xem. è è bay ra khỏi đường ray liền.
Mà sáng nay đi làm vừa mục sở thị con Nrg500 nè, nhìn phê lòi mắt, híc định xin đểu mà kô bắt được kịp nó. ặc ặc
 
Chắc xe giống thôi, giờ có nhiều người mua moto đi lắm.
 
Bắn cop tới 3 sao rồi ngồi xe mui trần chạy đua với nó,xe này khó lạng nên lạnh 1 cái là quét cả chục thằng đi đường ~~~> vô ý làm chết người vui hơn cố ý 8-}
 
Dùng mìn điều khiển rải một đọan đường dài chờ một hàng xe hơi chạy tới thì nhấn nút ...................!!!!!!!!!
 
Cách đó đã từng chơi thử nhưng ít khi nào có cả hàng lắm,tốt nhất ra mấy xa lộ bên LV dùng xe chặc giữa đường,đường cao tốc lại đông xe nên có tý xíu là hàng đống xe chất lại ah,nhìu khi ko quăng bom nó cũng lật mà nổ 8-}
 
Em thấy mình chiêu mộ tụi đàn em = súng lục rồi kéo nhau lên chiếc Hummer H2 chạy vòng vòng đường phố cho tụi nó ngồi trong xe thò đầu ra ngoài bắn thì vui hơn nhiều ,và nhớ là chình mã MROEMZH nữa nhé,trong tụi nó bắn nhau í xèo ngoài đừơng phố vui ơi là vui:))
 
nghịch lên 6* , hóa mã CJPHONEHOME và NATURALTALENT , JCNRUAD (2 lần để đụng ko chết) , rồi kiếm chắc moutain bike làm người nhện :>
___________________________
nghịch lên 6* , hóa mã CJPHONEHOME và NATURALTALENT , JCNRUAD (2 lần để đụng ko chết) , rồi kiếm chắc moutain bike làm người nhện :>

srr nhầm , JCNRUAD chỉnh 1 lần đụng nổ xen náo đó test thử , đụng đến khi nào xe đứa khác nổ mà xe mình ko cháy thì chỉnh thêm 1 lần xóa mã , chúc mừng bạn đã có 1 chiếc xe bọc thép đạn bắn ko cháy , ko xì bánh , đụng ko móp :x
 
Bác Valentino chơi GTA mà làm như chơi Ace Combat không bằng ấy, vác Hydra mà lượn lờ với Airborne.
 
Qua SF leo lên chiếc tàu điện chạy lòng vòng TP , cứ thế mà xả đạn bọn Police đuổi theo cũng chẳng làm gì được mình .
___________________________
Cho mình hỏi cách làm sao để kêu đàn em theo mình vậy lúc trước có làm cái nhiệm vụ giết cái thẳng bên TÍM ở nghĩa trang nó có chỉ cách nhưng quên mất rồi .
 
bắn cop tới 3 sao rùi tìm 1góc núp bắn bọn cs, tới lúc trực thăng thả bọn đặc nhiệm tới phơ luôn trực thăng,......chết trước khi thấy mặt trời.
 
Back
Top