Thảo luận về vấn nạn Hackmap trong map Thiên Kiếm , bức xúc, cảnh báo ....

  • Thread starter Thread starter CaroVN
  • Ngày gửi Ngày gửi

CaroVN

<B>V</B>
Lão Làng GVN
Đây là nơi các bạn thảo luận về vấn nạn hack map ,nêu bức xúc cũng như tố giác cảnh báo cho những người cùng chơi trước những kẻ chơi xấu
 
Last edited by a moderator:
biết nhưng không ngăn được cũng chả làm gì đc. Gank nó, nó hm. xong nó kêu mày cũng hm là huề=))
 
cái -ah hiện tại còn nhiều bất cập, chỉ e có nhiều anh em không may lên bảng..
có lên giết nhầm còn hơn bỏ sót không:-w
 
đã biết nó bất cập rồi thì đừng -ah nữa :-"
nó đã thích hm thì mấy cái -ah cũng chả làm gì cả :-"
 
Thế mà vào lúc nào vào game cũng có người đòi ah, mình kô ah thì nó tưởng mình kô chong sáng
 
Hack luôn là tệ nạn trong các game khác chứ không phải chỉ riêng GG
 
Anh em ai gặp hackmap nhớ nick nó thì đưa lên đây để mình cho vào sổ đen khỏi vào dc host mình :-"
 
^
Ý gì ?
.

sai chính tả kìa cha b-(
có chuyện này cũng liên quan đến hm, hôm trước mình chơi vs một thằng, nó bên team mình...host có sử dụng lệnh -ah, nhưng thằng này hm mà không bị báo, chẳng hay đã có bản hm mới!!!
xin đừng đừng quăng tạ :|
 
Chỉnh sửa cuối:
đau lòng khi bị thế này ( chơi nick thằng bạn >"< ) PK hăng quá click vào người Hero Team bạn trước khi liên đấu . Nếu bị thế này nhưng ko chụp lại ảnh thì bị block oan sao @@
 

Attachments

  • WC3ScrnShot_121610_110207_01.jpg
    WC3ScrnShot_121610_110207_01.jpg
    135.5 KB · Đọc: 169
Chỉnh sửa cuối:
anh rex thu nhỏ bản đồ bên trái để tránh HM i. Càng Nhỏ càng Tốt mình ở 1x nó tưởng đang ở 4x thì càng tốt.
 
^
Bạn có nghĩ kĩ chưa vậy :))
@ anh mỹ: Hôm nay tui cũng bị thế đấy, đi xa phu lên gặp ngay nó đang đi quá giang xa phu của mình thế là click liên tục vào người nó rồi máy báo hm luôn :(
 
1/ Kiếm đoàn đánh khỉ lần đầu thì bị nó qua thọc gậy bánh xe , thì thôi không nói tưởng nó cũng làm Q lun. Kiếm đoàn đánh lần 2 thì lại bị no qua thọt lần nữa (thì cứ cho rằng nó biết kiếm đoàn sẽ cố gắng đánh khỉ nên phục kích)
2/ Con boss cửu như gần chết thì nó (chưa kiếm boss ở đâu cả) chạy thẳng lên chỗ con boss bay vào đập 2 đứa, cũng may là giết được boss và lụm đồ kịp
3/ Đao thúy đánh khỉ thì nó thấy thế là no move sang 2x ( đao thúy mới chỉ lại gần chưa kịp đánh boss) nên no move sang coto rồi lại move sang 2x (đao thúy đánh con boss gần chết và mất hơn nữa cây máu) thì nó bay vào đập chết đao thúy . VKL
4/ Liên đấu phút 36 , nó quăng chùy trúng đao thúy trong khi 2 thằng không 1 thằng có mắt. Thì thôi cứ tưởng nó pro nên không nói
5/ Boss 2 ra, 2 thằng không cần kiếm chạy một mạch lên chỗ con boss mà phang
6/ Liên đấu phút 44, lại 1 lần nữa nó quăng chùy trúng đao thúy trong khi 2 thằng vẫn không có mắt. Cũng tưởng nó rùa nên không nói
7/ Phút 46, bọn nó đang làm mật tịch, team 1 đang đánh 4 con vệ sĩ và 1 con đã gần chết (chừa lại cho đao thúy ăn để kiếm tài phú) . Thằng chùy vưởng (nữa cây máu) chạy thẳng 1 mạch qua Kiếm Môn Quan bay thẳng vào con boss vệ sĩ đã hết máu mà đập rồi lụm đồ. Cứ phải nói là vkl
8/ Đỉnh điểm là lien đấu phút 51. 2 lần trước đi bên phải bị nó quăng trúng rồi nên lần này quyết định đi bên trái . Chạy lên 1 quãng gần đến nó thì nó quăng chùy ngay đầu trong khi chưa hết tàng hình.
Sự chịu đựng có giới hạn nên tôi ức chế chửi vào mặt nó. Thì nó bảo nó nhìn hướng đi của mình mà đoán (vkl thật). Đến cuối trận nó lại bảo là nó hm cho bọn tôi vừa ý và nhận thua ( lại chẳng thua liên đấu sau toàn chết với chết co win được liên đấu nào đâu mà đòi thắng). Thằng chùy vương lại phát ngôn một cách vkl: “ sau này không hm nữa”, “chứ khi nào tao chơi thì tao vẫn hm như thường” và cuối cùng là thằng chùy minh biểu diễn 1 pha hm để cho chế độ “-ah” phát hiện (cái này không biết nó biết lỗi của lệnh –ah mà nó làm hay là nó cố ý để bị phát hiện) và phán 1 câu “ khong than voi nhung thang ngu khong biet hm”.
Post lên để mọi người thấy được sự hèn hạ đê tiện của 2 thằng này mà né tránh.
Replay trận đấu: http://www.mediafire.com/?8g5678e277vq1bm
Và đây là pic
untitled.jpg
 
_[V]iolet_;17163440 nói:
Anh em ai gặp hackmap nhớ nick nó thì đưa lên đây để mình cho vào sổ đen khỏi vào dc host mình :-"

Cái này vô cùng lắm bạn ạ
Ví dụ 1 thằng hm tố cáo 1 thằng k hm mà nó ghét hoặc có khi cũng là tố cáo nhầm
Hjx, nhiều khi đánh kiếm thế mà buồn vãi chưởng
Từ khi đánh Kiếm Thế hay nói trắng ra là đánh War đến giờ thì chưa biết đến cái gọi là hack map là gì. Thế nhưng cũng nhiều khi đánh gặp phải chuyện dở khóc dở cười "tình cũng chẳng ngay lý cũng gian" . Nhiều pha đi gank bắt nó, hoặc những khi xớ lớ ks được boss chúng nó thì bị chửi hm.
Cũng chả biết nói làm sao nữa mình cũng chỉ nói "hm = dog, ok?"
sau 1 hồi nghe chửi 1 lúc cũng chẳng thèm nói lại thì cái lỗi -ah lại báo "không được điểm kinh nghiệm"
Bó tay, nhìn như thế buồn luôn, chẳng biết nói như thế nào, thanh minh cũng không xong,out thì khác gì tự nhận là hm mà đánh tiếp thì nghe chúng nó chửi bới, lại còn giết người xong thì không được ud vs tp
Buồn hẳn luôn. Mong "cơ quan chức năng có thẩm quyền" giải quyết cho ae vụ lỗi hm này để có gì còn dễ chơi với nhau. Đánh kiểu này mất tình cảm quá :-<
 
1/ Kiếm đoàn đánh khỉ lần đầu thì bị nó qua thọc gậy bánh xe , thì thôi không nói tưởng nó cũng làm Q lun. Kiếm đoàn đánh lần 2 thì lại bị no qua thọt lần nữa (thì cứ cho rằng nó biết kiếm đoàn sẽ cố gắng đánh khỉ nên phục kích)
2/ Con boss cửu như gần chết thì nó (chưa kiếm boss ở đâu cả) chạy thẳng lên chỗ con boss bay vào đập 2 đứa, cũng may là giết được boss và lụm đồ kịp
3/ Đao thúy đánh khỉ thì nó thấy thế là no move sang 2x ( đao thúy mới chỉ lại gần chưa kịp đánh boss) nên no move sang coto rồi lại move sang 2x (đao thúy đánh con boss gần chết và mất hơn nữa cây máu) thì nó bay vào đập chết đao thúy . VKL
4/ Liên đấu phút 36 , nó quăng chùy trúng đao thúy trong khi 2 thằng không 1 thằng có mắt. Thì thôi cứ tưởng nó pro nên không nói
5/ Boss 2 ra, 2 thằng không cần kiếm chạy một mạch lên chỗ con boss mà phang
6/ Liên đấu phút 44, lại 1 lần nữa nó quăng chùy trúng đao thúy trong khi 2 thằng vẫn không có mắt. Cũng tưởng nó rùa nên không nói
7/ Phút 46, bọn nó đang làm mật tịch, team 1 đang đánh 4 con vệ sĩ và 1 con đã gần chết (chừa lại cho đao thúy ăn để kiếm tài phú) . Thằng chùy vưởng (nữa cây máu) chạy thẳng 1 mạch qua Kiếm Môn Quan bay thẳng vào con boss vệ sĩ đã hết máu mà đập rồi lụm đồ. Cứ phải nói là vkl
8/ Đỉnh điểm là lien đấu phút 51. 2 lần trước đi bên phải bị nó quăng trúng rồi nên lần này quyết định đi bên trái . Chạy lên 1 quãng gần đến nó thì nó quăng chùy ngay đầu trong khi chưa hết tàng hình.
Sự chịu đựng có giới hạn nên tôi ức chế chửi vào mặt nó. Thì nó bảo nó nhìn hướng đi của mình mà đoán (vkl thật). Đến cuối trận nó lại bảo là nó hm cho bọn tôi vừa ý và nhận thua ( lại chẳng thua liên đấu sau toàn chết với chết co win được liên đấu nào đâu mà đòi thắng). Thằng chùy vương lại phát ngôn một cách vkl: “ sau này không hm nữa”, “chứ khi nào tao chơi thì tao vẫn hm như thường” và cuối cùng là thằng chùy minh biểu diễn 1 pha hm để cho chế độ “-ah” phát hiện (cái này không biết nó biết lỗi của lệnh –ah mà nó làm hay là nó cố ý để bị phát hiện) và phán 1 câu “ khong than voi nhung thang ngu khong biet hm”.
Post lên để mọi người thấy được sự hèn hạ đê tiện của 2 thằng này mà né tránh.
Replay trận đấu: http://www.mediafire.com/?8g5678e277vq1bm
Và đây là pic
untitled.jpg



Ha ha, chuẩn rồi, bọn này mình cũng vừa đánh chiều nay xong, hm chắc luôn, thấy nó còn chửi thằng nào ghê lắm ở phần box GG, bọn vừa ăn cướp vừa la làng
 
Back
Top