nhớ từ thời chiến tranh dàn hàng bắn nhau kiểu napoleon đến ww1 lúc đấy chưa có , nhớ đọc trong báo có 1 ông hay 1 tiểu đội bị bao vây lấy xoong chảo đội vào đầu rồi bắn nhau , sau trận đó thì đến ww2 các nước mới có biên chế mũ sắt
Nón sắt được sử dụng từ thời ...cổ đại rồi. Tiêu biểu là mũ của các giác đấu sĩ, mũ của hiệp sĩ châu âu cổ... Lịch sử phát triển thì kéo dài cả ngàn năm, tới tận thế kỉ 16 -17 mới chấm dứt cùng với các thể loại giáp trụ đi kèm theo nó. Tới WW I thì người ta mới nhận ra tác dụng của nón sắt trong
chiến tranh chiến hào, khi mà tỉ lệ thương tật
đầu của các đơn vị ở tiền tuyến là quá cao. Và nón sắt ra đời với tác dụng chính là bảo vệ phần đầu trước các mảnh đạn pháo, cối, sức ép... chứ chẳng phải để "tránh bị headshot" như bạn nào ấy miêu tả đâu. Đúng là đội nón vào thì có an toàn hơn thật, nhưng đạn bắn vào thì vẫn lủng cơ ạ, vì nó được chế tạo không phải để đỡ đạn bắn thẳng.
@ Smith: Sware có nói là "không xuất hiện" đâu, sau này các cường quốc chuyển sang trực thăng vận với không vận cho nó lẹ rồi. Kiểu nhảy dù đại trà như WW II chắc sẽ khó mà gặp lại, giờ có nhiều phương pháp đổ quân mới hiện đại mà hiệu quả hơn nhiều.
Theo đúng từng chữ trong tựa đề thì chỉ cần "phát minh" được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2, không phân biệt sơm hay muộn, đều được tính mà ta? Đâu có dòng nào đề cập đếp "vũ khí" đâu? Và, trong số mấy món trên chẳng phải vũ khí hạt nhân là thứ hiệu quả nhất sao?
Dù sao thì theo sware sự ra đời của thiết bị trồng nấm cỡ lớn này cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không phải là công nghệ điện hạt nhân xanh-sạch-an toàn từng được lăng xê hay mấy bộ Sci-fi mà sware hâm mộ, đơn giản hơn nhiều: đây là giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để quét sạch con người ( cũng như sự sống ) khỏi hành tinh này. Sạch sẽ, nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi.
Thà sống sung sướng thái bình với một đống ICBM trồng nấm nhét đầy trong kho, với cái lý thuyết ’’hủy diệt lẫn nhau’’ treo lơ lửng trên đầu còn hơn là hàng ngày đọc báo xem tin chiến sự xanh đỏ, xem nhân loại "yêu nước", vì lý tưởng diệt thân lao vào nhau chém giết -_-". Với sware, những cây nấm ấy khiến nhân loại "văn minh" hơn, "giàu tình người" hơn, "bao dung" hơn.
Nuclear weapon muôn năm >_<.
Thứ vũ khí kết thúc mọi cuộc chiến