[Thảo luận] Which invention's most important of WW2 ? ver 14

Which invention's most important of WW2 ?


  • Total voters
    82
Status
Không mở trả lời sau này.
ko phải, tầm bậy
các cuộc tình này được sắp xếp, để tạo 1 cái vỏ bọc thường dân cho 1 người làm cách mạng, đại khái như trong "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" á
 
^
^
Cái gì ... mà mấy em Tàu Khựa không vậy. Chơi với mấy em đó thì VN vong quốc lâu rồi chứ đâu như ngày hôm nay. Phải là như James Bond mới đúng, thế mới trường tồn dc.
 
vậy rốt cuộc nếu làm thật thì source lấy ở đâu ?
 
Chỉnh sửa cuối:
ko phải, tầm bậy
các cuộc tình này được sắp xếp, để tạo 1 cái vỏ bọc thường dân cho 1 người làm cách mạng, đại khái như trong "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" á

Cái phim ấy là một trong những phim bựa và bôi bác nhất mà mình từng xem. Ai đời lại để cho bọn Tàu làm phim về lãnh tụ của mình bao giờ.
 
cái gì vào tay tàu thì chả thành bựa :-<
chuyện từ xưa giờ vẫn thế
 
Bựa với bôi bác chỗ nào, chỉ xem
 
Bựa với bôi bác chỗ nào, chỉ xem

Nhiều nắm. Nhân vật Nguyễn Ái Quốc trong phim chẳng ra dáng lãnh tụ tí nào cả. Đáng ra phải có phong cách một tí, đẳng này lại chìm nghỉm: ít nói, ít cười, từ đầu đến cuối toàn thụ động để bị bắt rồi đợi các đồng chí đến giải cứu -> không có phong thái của Bác Hồ lắm. Đã thế lại còn thiếu tinh thần dân tộc: toàn nói tiếng Tàu, chơi game của Tàu (cờ tướng, thái cực quyền).
Lồng tiếng tệ hại: toàn không khớp với miệng nhân vật. Cảnh sát với mật vụ Hồng Kông xem phim khác thấy giỏi lắm mà trong này toàn một bọn ngu lâu.
Mà hình như trong phim dùng tiếng phổ thông chứ không phải tiếng Quảng Đông.
 
-ít nói ít cười là phong thái của người suy nghĩ nhiều, sâu xa, ko lộ cảm xúc ra mặt, đúng phong thái người lãnh đạo, chả lẽ bạ đâu bạ gì cũng nói. Vả lại cảnh Bác bị bắt trong viện, hoàn toàn là chủ ý của Bác để đào tẩu, sao lại bảo là thụ động
-ở đất Tàu ko nói tiếng nó nó bắt cho bỏ bu à =))
-chơi game Tàu thì sao, các ông các cụ từ xưa đã chơi cờ tướng, nhiều ông ra chiến trường, thành thương binh, liệt sĩ, ai dám bảo họ ko có tinh thần dân tộc, chả lẽ rủ cả đám bệnh nhân chơi "ô ăn quan à" =))
-Thái Cực Quyền cho tới già Bác vẫn tập, dám bảo Bác ko có tinh thần dân tộc lắm á =))
 
-ít nói ít cười là phong thái của người suy nghĩ nhiều, sâu xa, ko lộ cảm xúc ra mặt, đúng phong thái người lãnh đạo, chả lẽ bạ đâu bạ gì cũng nói. Vả lại cảnh Bác bị bắt trong viện, hoàn toàn là chủ ý của Bác để đào tẩu, sao lại bảo là thụ động
-ở đất Tàu ko nói tiếng nó nó bắt cho bỏ bu à =))
-chơi game Tàu thì sao, các ông các cụ từ xưa đã chơi cờ tướng, nhiều ông ra chiến trường, thành thương binh, liệt sĩ, ai dám bảo họ ko có tinh thần dân tộc, chả lẽ rủ cả đám bệnh nhân chơi "ô ăn quan à" =))
-Thái Cực Quyền cho tới già Bác vẫn tập, dám bảo Bác ko có tinh thần dân tộc lắm á =))

Thì mỗi người một cảm nhận.:)) Mình thì thích Bác có nhiều hành động kịch tính hơn 1 tí. Theo quan điểm cá nhân thì không thích hình tượng NAQ trong phim.

Thực ra ở HK thì phải sống như người Tàu là đúng thôi. Nhưng đồi tượng nhắm tới của phim là ai? Chỉ có người Việt Nam thôi. Như vậy thì đâu nhất thiết phải lấy bối cảnh Hồng Kông. Có lẽ tại Tàu nó góp nhiều vốn vào phim hơn VN. Do đó không thể coi đây là 1 bộ phim hình mẫu lấy đề tài lãnh tụ được. (do có yếu tố nước ngoài)

Mà vẫn chưa rõ vụ tiếng Tàu trong phim. Phổ thông hay Quảng Đông?
 
Hành động kịch tính là hành động như anh Ặc Nôn ấy hả?
Đùa chút thôi, chứ thật ra Bác cũng chịu khá nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Tàu, thời ấy có ai hiểu Tàu hơn Bác, nên ở đất Tàu bác nói tiếng Tàu cũng chả lấy gì làm bức xúc cho lắm. Chỉ nên bức xúc nếu các bác đạo diễn Tàu cho Bác nhà mình nói chuyện với các đồng hương, các đồng chí mà cũng dùng tiếng Tàu.
Mềnh là mềnh lại thích các trò đấu trí, hùng biện hơn.
 
Tung hô bác thì cũng vừa phải thôi, ko ai hiểu tổng quan tình hình thế giới hơn bác thì đúng chứ ko ai hiểu Khựa hơn bác là sai nặng nhé, trước bác có cả trăm học giả lặn lội sang tây, sang tàu. Những người đó kiến thức chuyên biệt về 1 nước của họ hơn bác nhiều, ngày những ngày đầu ở Paris viết báo bác phải nhờ người viết dùm theo lời đọc của bác kìa.

Công nhận phim NAQ ở HK diễn viên ko đạt, không có cái thần của bác. Làm về đấu trí cũng chưa được gay cấn nhưng ít ra cũng có vu vơ đề cập đến 1 mối tình hơn mức đồng chí của bác với 1 cô gái Trung Hoa .
 
Tung hô bác thì cũng vừa phải thôi, ko ai hiểu tổng quan tình hình thế giới hơn bác thì đúng chứ ko ai hiểu Khựa hơn bác là sai nặng nhé, trước bác có cả trăm học giả lặn lội sang tây, sang tàu. Những người đó kiến thức chuyên biệt về 1 nước của họ hơn bác nhiều, ngày những ngày đầu ở Paris viết báo bác phải nhờ người viết dùm theo lời đọc của bác kìa.

Công nhận phim NAQ ở HK diễn viên ko đạt, không có cái thần của bác. Làm về đấu trí cũng chưa được gay cấn nhưng ít ra cũng có vu vơ đề cập đến 1 mối tình hơn mức đồng chí của bác với 1 cô gái Trung Hoa .
Ý là câu nói trong một buổi họp của Bác đấy: "Ở đây có ai hiểu Trung Quốc hơn Bác không?" Đố biết buổi họp nào đấy.
 
Hôm nay xem truyền hình trực tiếp diễu hành kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít của Nga phê quá :) tuy đồ đạc ko có j` mới nhưng vẫn hoành tráng :D nhất là màn đám Su và Mig xếp đội hình thành số 65 bay qua trên trời (bay gần xịt thế mà ko đâm vào đít nhau cũng lạ)
[spoil]
231204613.jpg


Năm nay có thêm US, UK, Balan và vài nc nữa tham gia náo nhiệt
231270684.jpg

231251426.jpg

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
có clip ko :(
 
Cho cái clip đi.
Nga diễu binh thì phải ngon lành rồi,. có gì lạ đâu.
 
Cái đám M4 gắn lê nhìn chuối quá.
 
Từ từ mấy hôm nữa thế nào chả có clip up lên :D Suôt từ 1h đến 3h30 chiều cơ mà
Cái đám M4 gắn lê nhìn chuối quá.
+1 :D Nó mang M1Garand gắn lê qua có khi còn đẹp hơn nhiều :))
Ak47 gắn lê trông vẫn phong độ :) 1 số thằng đông âu khôn chơi CKC gắn lê vừa truyền thống vừa đẹp. Pác Pháp thì đem mấy con FAMAS gắn lê qua góp mặt ;)) (cũng có công chống phát xít mặc dù chạy nhiều hơn là đánh)
 
Thằng anh lai căng quá, mặc đồ grenadier mà đeo súng của TK 21 =))
 
Năm nay Nga đem hẳn BMP-3 chứ không còn BMP-2, Tank thì chỉ T-90, AA thì mang hẳn S-400 chứ không đem S-300 nữa. Nga không mang Katyusha ra nhỉ, một huyền thoại mà ta.

Mấy tên Anh chảnh nhất đám, nhìn cái nón mà thấy nón nực thay nó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top