[Thảo luận] Which invention's most important of WW2 ? ver 14

Which invention's most important of WW2 ?


  • Total voters
    82
Status
Không mở trả lời sau này.
lúc quân Tưởng ở miền Bắc thì anh Mao còn chui rúc trên núi đồi phía Bắc Tung Của =))

Chỉ lúc anh Tưởng còn mạnh thì anh Mao mới "vạn lí trường chinh" lên phía Bắc để rúc thôi. Về sau Tưởng bị Nhật đập xong thì Mao ra mặt đánh đàng hoàng mà.
 
thằng TQ mà dạy VN cái nỗi gì =)) lúc chiến tranh biên giới nó có làm gì đc ta đâu, 160k lính đánh bất ngờ mà chết hết 50k, còn quân mình mất chỉ 10k=))
phải nói là quân VN dạy quân Lào với Campuchia mới đúng, thằng Cam bị mình đánh có 2 tuần lễ là tan tác hết =))
 
anh Tưởng đập được Mao ở Giang Tây chả qua chơi cheat, xài cố vấn Đức-tướng Von Seeckt cựu tổng tham mưu trưởng quân Đức, được anh ấy bày kế cho chơi trò lô cốt bóp chết quân du kích của mao chứ tài tưởng đánh 4 lần trước dó chả anh mao đuổi cho xách dép lên mà chạy.Nhưng phải công nhận thành công của anh mao có công rất lớn của quân Nhật đã diệt dùm những tướng lĩnh và đơn vị tốt nhất của quốc dân đảng để rồi đến nội chiến để lại một đội quân bạc nhược, kệt quệ về tinh thần và thể xác.

p/s: mình là người yêu hòa bình nhưng các bạn cho mình hỏi ngày xưa tại sao chúng ta bành trướng về phương Nam, dẹp Chăm lấn Miến mà sao anh Lào hiền lành ít dân ở cạnh lại chả rớ tí đất nào nhỉ? Quân ta chỉ có thỉnh thoảng sang hỏi thăm anh ý một tí như thời Trần và tây sơn, toàn xin tí vàng rồi kéo về nước ko hà :-/ Quân Đại việt thời Lê thánh tông từng đuổi quân lào tới tận Myanmar mà sao ko sáp nhập anh ấy vào luôn thì giờ đỡ phải lo thằng Tàu bên hông ko :((
 
Ta thì ta thích Lê thánh tông làm cỏ luôn bọn lào và khơ me thế là đủ,
 
Đánh kiểu raid khác với đánh kiểu invader mà :D Việt Nam ngày xưa đánh xuống phía Nam là có thể thủy bộ kết hợp, chiếm luôn cho tiện, còn đánh Lào chắc là địa hình đồi núi khó khăn, chỉ chơi Raid để kiếm tài nguyên chứ không đủ sức để invade luôn.

Mà mấy hôm bác Phùng nhà ta qua TQ thăm mấy trường quân sự để làm gì nhỉ ??? ^^ liệu có định chôm chỉa tí công nghệ không ta :|
 
Thế ta đi ăn cắp của thằng chuyên đi ăn cắp á ?
 
Bác ấy qua nghe ngóng tình hình aircraft carrier đấy ;))
 
Ta thì ta thích Lê thánh tông làm cỏ luôn bọn lào và khơ me thế là đủ,

Khơmer thì ko nói nhưng thèng Lào trc giờ theo mình mà, đành là "ko có bạn bè vĩnh viễn" nhưng suốt 4000 năm phát triển thì anh Lào thường chịu chiếu dưới nhờ Đại Việt bảo hộ.
 
Đánh kiểu raid khác với đánh kiểu invader mà :D Việt Nam ngày xưa đánh xuống phía Nam là có thể thủy bộ kết hợp, chiếm luôn cho tiện, còn đánh Lào chắc là địa hình đồi núi khó khăn, chỉ chơi Raid để kiếm tài nguyên chứ không đủ sức để invade luôn.

Mà mấy hôm bác Phùng nhà ta qua TQ thăm mấy trường quân sự để làm gì nhỉ ??? ^^ liệu có định chôm chỉa tí công nghệ không ta :|

Raid thì cũng là invade còn gì. (ít nhất là theo nghĩa tiếng Anh)
 
thằng TQ mà dạy VN cái nỗi gì =)) lúc chiến tranh biên giới nó có làm gì đc ta đâu, 160k lính đánh bất ngờ mà chết hết 50k, còn quân mình mất chỉ 10k=))
phải nói là quân VN dạy quân Lào với Campuchia mới đúng, thằng Cam bị mình đánh có 2 tuần lễ là tan tác hết =))

50k là số liệu ảo đó. Lính TQ ko thể nào chết nhiều vậy đâu. Nhiều lắm là 10 nghìn là cùng. Nếu mà chết tới 50k thì cộng với cái đám bị thương (cũng cỡ đó) thì hóa ra thương vong tới 70% à, rất vô lý
Ngay cả phía Vn bảo có 100 ngàn dân thường chết nghe cũng rất ảo

---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:03 ----------

Đánh kiểu raid khác với đánh kiểu invader mà :D Việt Nam ngày xưa đánh xuống phía Nam là có thể thủy bộ kết hợp, chiếm luôn cho tiện, còn đánh Lào chắc là địa hình đồi núi khó khăn, chỉ chơi Raid để kiếm tài nguyên chứ không đủ sức để invade luôn.

Mà mấy hôm bác Phùng nhà ta qua TQ thăm mấy trường quân sự để làm gì nhỉ ??? ^^ liệu có định chôm chỉa tí công nghệ không ta :|

đánh Lào là để dằn mặt nó, ko cho nó qua cướp phá nước mình chứ nó có gì mà cướp cậu, đường xá lại xa xôi, hiểm trở.
 
Chỉnh sửa cuối:
số liệu của 1 nguồn ko chính thức từ Khựa đã là 30k rồi còn gì, còm 100k dân thường thiệt mạng thì số liệu thật ít nhất cũng bằng 50% con số trên vì khi đó Khựa thực thi chính sách giết sách đốt sạch, cày nát các tỉnh phía cực Bắc còn miệng thì bô bô VN đưa dân thường ra hứng đạn.
 
số liệu của 1 nguồn ko chính thức từ Khựa đã là 30k rồi còn gì, còm 100k dân thường thiệt mạng thì số liệu thật ít nhất cũng bằng 50% con số trên vì khi đó Khựa thực thi chính sách giết sách đốt sạch, cày nát các tỉnh phía cực Bắc còn miệng thì bô bô VN đưa dân thường ra hứng đạn.

giữa 50k và 20-26k (nguồn phương tây) là 1 con số cực kỳ chênh lệch đó cậu. Một quân đoàn mà thương vong tới 70% quân số thì hoàn toàn ko còn khả năng tham chiến.
Còn con số dân thường chết khó có thể thống kê được, vì lúc TQ đánh thì cũng mất cả tuần họ mới tới gần các thị xã (và cũng mất chừng ấy thời gian mới chiếm được) trong khi đó dân chúng hoàn toàn có nhiều thể gian để chay về phía nam (mà theo tớ biết thì rất nhiều người đi bỏ đi và sau đó ko dám quay trở về nhà nữa nên việc thống kê là rất khó khăn). Giả sử 100k là thật thì tính ra trung bình mỗi ngày chết gần 1 lữ đoàn 3500 người (chưa kể bị thương) -> vô lý
 
thì chẳng phải ta dàn quân đợi ở phòng tuyến cách Hà Nội 100km mà đợi hoài ko thấy quân Khựa =))

p/s: giờ mới xem lại, số liệu về dân thường bị sát hại của VN đưa ra là 10k thôi mà :-?
 
Thường là số liệu của cả 2 phe đều là phóng đại
 
tất nhiên số liệu đều phóng đại ra để lấy le mà ;))
 
chính xác phải nói là phóng đại phe địch và thu tiểu phe ta ;))
 
sao lại phóng đại phe ta =))
làm cho nó càng ít càng tốt chứ, ko thì thằng quái nào dám đi lính
 
tất nhiên số liệu đều phóng đại ra để lấy le mà ;))
Theo tài liệu của Mỹ thì thương vong 2 phe gần gần ngang bằng nhau VN nhiều hơn 1 tí sai số khoảng 500 nhưng VN có thiệt hại dân thường.
Mà hồi CTVN thì quân Bắc Việt có lần nào đụng trận với VNCH chưa nhỉ, hình như có mấy trận Cổ thành Quảng Trị đánh với thủy quân lục chiến VNCH, thực lực 2 bên khá cân bằng. Con mấy trận Lào Cam là MTDTGPMN hay là quân Bắc Việt vậy, con mấy chiếc T-54 trong mấy trận cuối là hàng viện trợ của Bắc Việt cho MTDTGPMN hay là thuộc mấy sư đoàn thiết giáp của Bắc Việt luôn ???
CTVN đúng là siêu nội chiến, 3 nước nội chiến với nhau y như tam quốc 2 liên minh vs 1, chưa kể còn 3 đại ka đứng sau lưng các nước, ngoài ra còn mấy nước khối Tự Do :|
 
Năm 1975 là đa số tank từ Tây Nguyên chui ra nên cũng chẳng định dc là mang vào đó lúc nào và phân bổ cho ai. Còn phân biệt VNDCCH với MTDTGPMN thì khó à, hai bên này chỉ là một thôi, cái tên chỉ nói lên hình thức.

Muốn lấy dc Đông Nam Á phải qua xác VN vì vậy xưa giờ chúng ta là dân tộc khó ưa nhất trong mắt mấy tên chinh phục.
 
MTGPMNVN với VNDCCH là 1 thôi :|
1 anh thì chủ yếu là du kích quân, nằm vùng, camp, đánh giặc tại chỗ, cố gắng giành địa bàn với tụi Ngụy, 1 anh thì đưa quân vào đánh trực tiếp luôn.
Thương vong phe mình cứ tính nhân 4 nhân 5 lên là ra ấy mà, bác mình, ông mình, thầy mình đi trực tiếp về đều nói như thế. Chứ nói nhiều quá thì ai dám đi nữa

mà cái cách đi đều của mình lúc duyệt binh sao trông khác với LX nhỉ, hơi cứng cứng, LX nhìn nó đi rất tự nhiên, mà còn hoành tá tràng nữa :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top