Cảnh báo : Đây là bài nhận xét đánh giá về lực lượng Rangers chứ ko phải review game 
Chú vua mũi gồ đừng tưởng bở
Suy nghĩ rồi mới thấy, hóa ra các chú coi trọng rangers, nghĩ rangers là thiên thần, là siêu chiến binh, là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất thế giới cũng từ cái "Tiếng gọi của danh lợi" phiên bản 6 mà ra
Tuy anh là chủ quán game xbox360/ps3 , nhưng anh thú thật là chưa bao giờ endgame cái Tiếng gọi của danh lợi 6

(đại đội kém cỏi 2 thì anh endgame rồi

)
Dựa vào kinh nghiệm bắn Tiếng gọi của danh lợi 4 online từ 3 năm trước + kinh nghiệm chơi Đột Kích 2 năm

Anh quyết định endgame cái trò này, trước là để thưởng thức game , sau là để coi Rangers nó ra làm sao
Ok ! Let's rock !!!
13h ăn cơm xong, anh đút đĩa vô xbox360

Anh bắt đầu phần chơi chiến dịch với cấp độ cựu chiến binh (veteran)
Mới đầu là màn chơi "Đồng đội" : rangers kết hợp với mấy thằng ngụy quân Afganistan phòng thủ cái cầu gãy
Uhm, nhận xét về rangers ở màn này ra sao nhỉ :
- Trang phục : Y chang lính Mỹ bình thường
- Vũ khí : Thua lính Mỹ thường

Lính Mỹ thường còn có PPsh-41 để xung kích và M14 để bắn tỉa
- Xe cộ : Có loại xe 6 nòng , nhưng loại xe này khá kém an toàn . Trong phim "Hắc ưng gãy cánh" lính Mỹ cưỡi xe 6 nòng bị bắn nát sọ nhiều đến nỗi cuối cùng éo có thằng nào dám lên cầm 6 nòng nữa
Trực thăng yểm hộ cũng đek có , UAV cũng đek thấy cái nào
Kết luận : Fail
Sau vài màn bắn nhau giữa tuyết trắng và khu dân nghèo Brazin rất thú vị , anh lại tái ngộ các chú Rangers , lần này là trên đất Mỹ
- Trang phục : Vẫn thế , vẫn y chang thằng lính Mỹ bình thường
- Vũ khí cá nhân : Có thêm khẩu súng ngắn M9
- Phương tiện hỗ trợ : Xe BTR để làm lá chắn . Nhưng cái BTR tử ẹo rất nhanh
- Vũ khí hơi lạ : 1 tia lade, chỉ vào phương tiện giao thông bấm nút chờ chút là phương tiện giao thông đó tự nổ
- Vũ khí rất lạ : Túi mìn biết phân biệt mùi chân thối

nó phân biệt được mùi chân thối của lính Nga và lính Mỹ để nổ khi cần thiết
- Vũ khí siêu lạ : 1 cái laptop hiệu Apple đời 1990s , trong đó có màn hình LCD đơn sắc
Vào đó bấm cái nút sẽ thấy bản đồ mình đang đứng , bấm cái nút nữa là thượng đế sẽ ị ra một cục sét hòn để trừng trị lũ tàn bạo . Nhớ lái cái hồng tâm vào đúng chỗ mình đứng để ngắm sét hòn
- Vũ khí cùi bắp : Khẩu súng máy tự động . Súng này bắn rất chậm và rất ngu, đã thế vừa quay đít lại tìm khẩu RPG-7 chú Nga nào đó đánh rơi để bắn cái xe bọc thép thì khẩu súng máy tự động đã bốc khói đen ngòm rồi
- Vũ khí vớ vẩn : Vài khẩu súng trường bắn tỉa . Chúng ko hữu dụng cho lắm khi chơi cấp cựu chiến binh
Kết luận : US Rangers toàn sài đồ của Power Rangers
Qua màn bắn nhau ở trại dưỡng lão hình cái bát úp nhàm chán trên đảo , anh lại tái ngộ các chú Rangers
Lần này thì tay đã bị bỏng cấp độ 3 , cố trốn về nhà ăn món ngỗng quay trước khi Thủ đô nước Mỹ trở thành Chernobyl thứ hai
- Vũ khí mới : Một cái lao thế kỷ 21 , chỉ cần đưa mục tiêu vào hình chữ nhật, nó sẽ tự bắn . Dường như cái lao này sài vi xử lý Pentium 3 tốc độ dưới 1GHz . Bắn rất chậm, chậm hơn người bắn rất nhiều
Kết luận : Chả có gì để nói
Từ 4 màn nhập vai Rangers chạy lon ton từ Afganistan đến tận Oa sinh tơn :-*
Anh xin đưa ra kết luận về Rangers như sau : Same Shit !
Rangers chả khác lính thường cái chó gì hết

Toàn sài đồ 5 anh em siêu nhân để lòe thiên hạ
Những nhiệm vụ Rangers làm được thì lính thường cũng làm được
=> Rangers tương đương với trinh sát của QĐNDVN
16h : Anh endgame và ra ngoài hiên chém gió với mấy bác hàng xóm
