[Thảo luận] Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ? ver 13

Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ?


  • Total voters
    76
Status
Không mở trả lời sau này.
[Interlude]
(soldier speaking)
I don't want to be here. I'm scared, I just want to go home.
(officer speaking)
You fuckin' kidding me? Don't be a pussy. Don't you love your country?
(soldier speaking)
I like being here. I'm ready.

Không hiểu sao tâm trạng của anh lính này thay đổi như chong chóng.

Bài này hay đó.
 
Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Thành câu thơ vậy rồi mà.

Nói chung kinh nghiệm thấy hầu hết nhà ai quen từng qua LX hay các nước Tây Âu là hẳn trong nhà hẵn vẫn còn dùng vài món "Made in USSR" 20 năm tuổi. Nói chung hàng hóa thiết yếu thời kì bao cấp chất lượng nó hẳn cao hơn hàng hóa thị trường tiêu thụ ngày nay chớ.

Nhưng chính mỗi lần nói về hàng LX rẻ và bền là thường nói về vũ khí là chính thôi
 
Không hiểu sao tâm trạng của anh lính này thay đổi như chong chóng.

Bài này hay đó.

ban đầu là sợ, nhưng vì những lời "động viên", những lời "tuyên truyền" mà anh lính này ko thể ko "thích" cái địa ngục này dc =))
 
ban đầu là sợ, nhưng vì những lời "động viên", những lời "tuyên truyền" mà anh lính này ko thể ko "thích" cái địa ngục này dc =))

Cái này đúng luôn không cần chỉnh. Giết người lần đầu đứa nào chẳng cảm thấy ghê sợ chính mình. Nhưng phải giết đến lần thứ n rồi thì người tốt đến đâu cũng cảm thấy bt.
 
Cái này đúng luôn không cần chỉnh. Giết người lần đầu đứa nào chẳng cảm thấy ghê sợ chính mình. Nhưng phải giết đến lần thứ n rồi thì người tốt đến đâu cũng cảm thấy bt.

Giết người trong chiến tranh khác với trong cuộc sống bình thường.

Trước đây có vụ ông cựu chiến binh người Mỹ qua VN tìm hài cốt người lính CS đã bị mình giết hại, do bị lương tâm cắn rứt. Qua đó mới thấy lính Mỹ yếu về chính trị. Nếu ngược lại ông VN kia thịt ông lính Mĩ thì thể nào cũng vô cùng hãnh diện, được thưởng huân huy chương này nọ, được tuyên dương, phong tặng danh hiệu anh hùng blah blah...
 
Giết người trong chiến tranh khác với trong cuộc sống bình thường.

Trước đây có vụ ông cựu chiến binh người Mỹ qua VN tìm hài cốt người lính CS đã bị mình giết hại, do bị lương tâm cắn rứt. Qua đó mới thấy lính Mỹ yếu về chính trị. Nếu ngược lại ông VN kia thịt ông lính Mĩ thì thể nào cũng vô cùng hãnh diện, được thưởng huân huy chương này nọ, được tuyên dương, phong tặng danh hiệu anh hùng blah blah...

sai
ông VN 10 thằng chết mới giết 1 lính Mĩ nên coi đó là niềm tự hào blah blah
còn thằng Mĩ 1 mình nó bắn chết bao người lại khác hẳn
người ta nói rằng nếu anh giết nhiều người thì anh sẽ nhớ hết khuân mặt những người đó
và cứ hình dung hằng đêm lại mơ thấy họ xem:|
 
Khi thấy họ thì anh lại nốc rượu, đánh vợ hoặc ra ngoài đường gây sự. Tệ hơn là xách súng xả bậy như ở VN và cuối cùng là kê súng vào sọ mình ... bóp cò. Hội chứng sau chiến tranh VN.

VD: xem film Rambo part I, Born on the Fourth of July ...
 
Ngay cả lính Mỹ ở Iraq bây giờ cũng hoảng loạn lắm. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ tự sát ngay trong doanh trại hoặc bắn nhầm đồng đội lúc đụng độ.
 
sai
ông VN 10 thằng chết mới giết 1 lính Mĩ nên coi đó là niềm tự hào blah blah
còn thằng Mĩ 1 mình nó bắn chết bao người lại khác hẳn
người ta nói rằng nếu anh giết nhiều người thì anh sẽ nhớ hết khuân mặt những người đó
và cứ hình dung hằng đêm lại mơ thấy họ xem:|

Nói 10 thằng chết mà hết 7 thằng là dân thường rồi. Nó dùng radio phát như vậy chỉ để nâng cao tinh thần mấy thằng Mỹ ở VN thôi.

Hội chứng ở VN còn đáng sợ hơn khi thằng Mỹ đó thấy thằng đồng đội mình bị booby trap quất một phát chết tươi.
 
Đơn giản là tại lính Mĩ 0 đc chuẩn bị tốt về mặt tinh thần,chính trị.

Cứ tưởng tượng xem đang đi học đùng phát giấy gọi nghĩa vụ (thời VN war lính Mĩ là lính nghĩa vụ).3-4 tuần sau biết tin đc gửi đi VN:| (đi VN nghĩa là tới địa ngục thời đó).

Trên máy bay đc tuyên truyền đại khái:"chúng ta đi cứu người VN khỏi tay CS,tới nơi ai cũng giúp mình,chúng ta chống lại TQ,LX....,chúng ta bảo vệ dân chủ blah blah...."

Anh nào nghe cũng hăng hái lắm vì mình đi "giải phóng" người dân

Xuống máy bay cái là mọi thứ khác hắn.

1 đất nước quá nghèo nàn,tồi tệ về vật chất dịch vụ so với Mĩ.

Ra đường chỉ có 2 loại người.1 là chạy theo lính Mĩ móc tiền (me Mĩ...).2 là nhìn lính Mĩ với con mắt hình viên đạn.

Đó là trong TP,căn cứ.Tới khi đc lệnh đánh thì mọi thứ còn khủng khiếp hơn khi:anh có thể xơi đạn ở bất cứ đâu,phải mò mẫm trong rừng săn lùng những bóng ma,tất cả những ai,những gì anh gặp có thể là cái bẫy và quân CS.Cảm giác của những con mồi 0 dễ chịu tí nào.Đối mặt với những tên lính CS cuồng tín 0 biết tới chữ "sợ" (nếu anh may mắn thấy đc họ).Anh bắn hạ "1 tên da vàng" nhưng nó ám ảnh anh (như VA nói).Anh hạ 1 tên nhưng sau đó những phát đạn,những cái bẫy làm đồng đội anh ngã gục....

Về tới căn cứ lính Mĩ sẽ tỏa tới các điểm ăn chơi và kết quả là tiền bạc,đồ đạc bị me Mĩ tước sạch sành sanh (lắm anh tức quá lăn ra khóc ngay trên đường với chai rượu trong tay).

Hà Nội thì liên tục phát những bài gợi nhớ quê hương,gia đình Mĩ của họ....

Người lính Mĩ cảm thấy anh ta bị lừa phỉnh bởi cái nhà nước của anh ta.Người lính đặt câu hỏi:"chúng ta ở đây làm gì,giúp đỡ ai???Đất nước này 0 muốn người Mĩ.Người VN hoặc thù hận hoặc lợi dụng người Mĩ!Chúng ta đi giúp họ mà tại sao họ đánh lại chúng ta (lính Mĩ 0 biết về lính du kích mà họ cho rằng du kích là dân thường).....".=>khủng hoảng tinh thần=>viết thư gửi về nhà=>cha,mẹ nhận thư xong cũng điên lền=>phản chiến;))

Trở về Mĩ=>hội chúng chiến tranh VN
 
Chỉnh sửa cuối:
Lời bài hát này nghe kể là từ chính bản thân cha chú của thằng hát bài này,là cựu chiến binh VN.
Mà booby trap là cái chi chi :-??
 
Booby Trap cũng có nhiều loại, nhưng loại thường thấy ở VN là gài lựu đạn hoặc cắm chông. Đặt biệt lính Mỹ sụp hầm chông là đảm bảo đồng đội nó tởn cả đời :))
 
Bốp py trờ áp ấy à, cái món ấy sware thích lắm :">. Nhưng ta không khoái mấy loại to hay ngoại cỡ, loại nào vừa tay là được :">. Nhìn nó tưng tưng vậy mà nguy hiểm vô cùng >__<"

Ví dụ: bẫy lựu đạn nè, cái món này vừa rẻ vừa nguy hiểm, ai cũng chế được. Vật liệu chỉ gồm 1 hoặc 1 vài quả lựu đạn kết hợp với 1 sợi dây đủ chắc, hoặc cái que nào đó... ( =)) )

Ở VN thì ngoài bẫy lựu đạn hoặc chông còn có các loại giàn thò. Với thiết kế đơn giản, lịch sự và hiệu quả, làm chủ yếu từ tre trúc và các loại vật liệu thiên nhiên sẵn có nên cũng rất thân thiện với môi trường, không hiểu sao lính Mĩ lại rất sợ ( !!? ).

Xưa nghe các bô lão kể chuyện làm bẫy oánh Mĩ, có kể về 1 loại bẫy lựu đạn thường đặt trên các tuyến đường bằng phẳng mà thiết giáp hay sử dụng để di chuyển. Bẫy treo cao quá đầu người, lưng chừng thân cây tầm 2,5 -3m, các chú tây nhà ta cưỡi thiết giáp vận quần cộc đi săn VC, chẳng may vướng phải cái bẫy này thì té xe giãy đành đạch một hồi rồi thăng, rất gọn. Từ dạo mấy cụ du kích ở chiến khu D xì pam loại bẫy này thì cái sự đeo bô xe tăng của lính Mẽo và CH giảm hẳn.
 
Bốp py trờ áp ấy à, cái món ấy sware thích lắm :">

Lão này sở thích khác người nhỉ ? ;)) xem kỹ lại cái clip đi :)) bé đó là ... boy 100% đó =))
 
lạ nhỉ, lựu mà nổ nó văng theo hình chữ v mà, lựu bay quá tầm đầu thì làm sao gây sát thương
V
V
V
 
Lão này sở thích khác người nhỉ ? ;)) xem kỹ lại cái clip đi :)) bé đó là ... boy 100% đó =))

Lão chỉ tầm bậy, sware thích bốp by tráp chứ có thích cái Clip kia đâu. Đừng đổ vấy cho người chứ, oan lắm >__<.

Cái loại bẫy đó là bẫy treo, cao vừa tầm nóc xe tăng hay thiết giáp Mĩ. Khi xe đi ngang qua dính phải bẫy thì lựu đạn sẽ nổ ngay trên không trung, , gây thiệt hại với bộ binh đang ngồi trên thành xe, với mấy loại pháo tự hành có nắp hở thì thiệt hại nặng hơn, đôi khi đi luôn cả cái thùng ấy.

Để đạt hiệu quả cao thì người ta thường chọn những cáy cây có tán lòa xòa, rũ xuống, đôi khi nhồi một chùm dăm ba quả... Cũng có khi là... mìn tự chế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn thêm loại bẫy đinh nữa(không biết gọi vậy đúng hok). Lấy một miếng gỗ, đóng lên đó một thanh tre vuốt nhọn( hay một cây đinh lớn cũng ok) chừng 1 gang tay, xong rồi bỏ xuống dưới ruộng lúa nước, ruộng lúa Việt Nam thì nước thường cao tới bẹn, đố thấy được cái bẫy mà né. Hè hè, cái bẫy này sát thương không bao nhiêu, chủ yếu là đục một lỗ bé bé xinh xinh trên cái bàn chân thôi, nhưng dễ làm, dễ đặt mí lị kẻ nào đạp phải thì đảm bảo thấy ông bà ông vải, cấm dám chạy nhảy trong vài tháng liền.;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top