[Thảo luận] Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ? ver 13

Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ?


  • Total voters
    76
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày xưa các anh ấy bắn xong là thản nhiên thay đạn,giơ thân mặc cho bên kia đùng đoàng
.Công nhận lính ngày xưa can đảm vãi =((
 
Tới đầu WW1 vẫn còn cảnh này. Nhưng sau khi cuộc chiến sa vào các giao thông hào, MG xuất hiện, súng phung lửa cũng ra đời thì hết dám nữa. Nếu trong hàng ngũ ấy mà ai bỏ chạy là bị tử hình liền.
 
Các tầng lớp quí tộc của Nhật là Samurai đó ;;),họ cũng có cái tư tưởng đó nhưng có tiến bộ hơn 1 chút khi áp dụng nó vào không quân,tó có đọc vài tài liệu rằng sĩ quan nhật đã dùng kiếm Katana chém phay các hàng rào gai của quân TQ để mở đường tấn công.Còn nói về các trận chiến kiểu dàn hàng ngang ra bắn thì Trận Borodino là ghê nhất rồi.
 
Gặp tớ tớ ko dám là người đứng hàng đầu tiên, chỉ muốn làm hậu cần pháo binh thôi =)). Mặc cho tiền tuyến nó chết =))
Mà tớ nghĩ do súng đạn thời này cổ lỗ sĩ nên tinh nhuệ hay ko cũng chết :|, chủ yếu là do cách bắn hoặc chiến thuật thôi. :|
Mà sao nó ko tung hết lực lượng ra đánh nhỉ, thấy xong trận dù phe nào thắng hay thua cũng còn khá nhiều lính dự bị :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Tung ra để nó lừa cho 1 vố rồi lủi thủi chạy về ah ? :|.
 
anh Nivelle cũng vì tư tưởng cổ lổ sĩ mà làm chết 12 vạn quân, làm cho gần như tất cả quân Pháp nổi loạn, ko thèm đánh nữa, mặt trận chỉ còn trông chờ vào quân Anh, nguy hiểm nhất là từ Soisons tới Paris không còn 1 sư đoàn nào đáng tin cậy, hên là tin tức bảo mật phải nói là khá tốt, thêm tình báo Đức kém nên Ludendorff ko biết nên ko phản công, nếu ko thì lịch sử thế giới thay đổi rồi =.=" sau vụ này Pétain có cơ hội gỡ nhục cho quân đội Pháp
 
Theo thống kê của nhà sử học Adam Zamoyski, quân đội Pháp đã có 28.085 binh sĩ thiệt mạng và bị thương[1], còn theo ông Lê Vinh Quốc thì thiệt hại là 58 ngàn, trong đó có 53 tướng. Quân Nga mất 45.000 quân, trong đó có 48 tướng. Tổng cộng thiệt hại cho cả hai bên là 73.000 quân, tức gần 1/4 tổng số quân được hai bên huy động cho trận đánh. Nếu tính trung bình mỗi giờ có 8.500 binh sĩ của cả hai bên phải bỏ mạng tại chiến trường, một trung đội trong một phút. Có những đơn vị mất gần 80% quân số.
:-s .
 
Các tầng lớp quí tộc của Nhật là Samurai đó ;;),họ cũng có cái tư tưởng đó nhưng có tiến bộ hơn 1 chút khi áp dụng nó vào không quân,tó có đọc vài tài liệu rằng sĩ quan nhật đã dùng kiếm Katana chém phay các hàng rào gai của quân TQ để mở đường tấn công.Còn nói về các trận chiến kiểu dàn hàng ngang ra bắn thì Trận Borodino là ghê nhất rồi.

Samurai chỉ là danh hiệu phong tước cho một người, tương đương với "Knight" bên phương tây hoặc "anh hùng" bên mình vậy thôi. Nhưng bên mình thì rất là thoải mái vì không bị tư tưởng ràng buộc, bên phương Tây thì có nhưng nhẹ hơn cái danh nghĩa Samurai.
Còn không quân bên Nhật là do thiếu firepower nên nó đào tạo một đám cảm tử, giống đào tạo đánh bom cảm tử bây giờ nà (box 50 đó). Chứ không ai điên mà đi tự sát với cái danh nghĩa "xâm lược" đâu.
Katana chưa phải là cây kiếm mạnh nhất của Nhật đâu, đào sâu một tí sẽ thấy nó "sáng tác" ra mấy thứ quái dị thế nào. Nhưng nói chung là Nhật tiếp cận công nghệ quá trễ, nên tính ra thì dễ trị hơn bọn Đức nhiều.
 
Nhật ngày xưa nói giỏi máy bay , Đức thì xe tăng
nếu không có Einstein thì 2 thằng đó bá chủ thế giới rồi
 
Nhưng có một điều nên nhớ là 2 em đó ko có nội lực như Mỹ hay Soviet. Ko thể đánh nhau lâu dài dc vì sẽ ko có đủ nguyên liệu cung cấp cho chiến tranh.
 
nếu Nhật ko đánh Mỹ thì nó khác ngay
Mỹ còn nhùng nhằng mà lị, nếu Đức lúc đấy nó đánh Anh luôn, ko đánh LX thì khác ngay
 
chiến tranh giữa Đức và Liên Xô chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh này ko gây sự trước thì anh kia cũng sẽ gây sự trước à
 
nghe đâu hồi đó, đồng chí Takeda Shingen =)) sản lượng thép chỉ có vài triệu tấn/tháng
CÒn đồng chí Abraham Lincoln sản lượng thép đến mấy chục triệu tấn/ tháng :|
Hỏi thế sao mỹ lại ko thắng :|
Số aircraft carrier của mỹ bị chìm nhiều hơn nhật, nhưng số thay thế của mỹ lại nhiều, do đó bổ sung kịp cho chiến trường, còn nhật thì ngày càng kiệt quệ.
 
Chỉnh sửa cuối:
nghe đâu hồi đó, đồng chí Takeda Shingen =)) sản lượng thép chỉ có vài tấn/tháng
CÒn đồng chí Abraham Lincoln sản lượng thép đến mấy chục tấn/ tháng :|
Hỏi thế sao mỹ lại ko thắng :|
Số aircraft carrier của mỹ bị chìm nhiều hơn nhật, nhưng số thay thế của mỹ lại nhiều, do đó bổ sung kịp cho chiến trường, còn nhật thì ngày càng kiệt quệ.

Cậu đang nói sản lượng thép quốc nội hả :-o, sao bèo bọt vậy :|
 
Chứ Nhật lúc đó đâu có thuộc địa gì nhiều đâu. Đa số toàn nhập khẩu.
 
hồi nào vậy :-o :-o :-o Takeda Shingen là đánh với nhà Oda với Uesugi mà, có phải đánh với Mỹ đâu ;)) ;)) những năm Sengoku Jidai thì Nhật vài tấn thép/tháng là nhiều rồi
 
Thời đấy nc Mỹ còn chưa có ==!.
 
nói Takeda Shingen tức là nói nguyên cả cái nước Nhật đó các bố trẻ ạ =.="
 
Ý đang nói là nước mĩ gì mà sản xuất thép 1 tháng đc có vài chục tấn thôi hả o_O
 
Công nghiệp Mỹ mạnh thật nhưng đó là nền công nghiệp dân sự, phục vụ dân sinh. CÒn công nghiệp của Đức, Nhật và LX là nền CN chiến tranh.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top