Cái phim đó có chi tiết rất nhảm đúng chất anh hùng Mĩ.1 tank Ace 5 thằng phá hỏng kế hoạch của Đức

.5 thằng lính tank hạ cả đội lính dù Đức.Cuối cùng toán tank của tay Đại tá kia tới thì bị đốt chết
Vừa coi xong cái Đòn Rồng (dragon strike).Nói chung cũng đc.
Nhận xét:
Về VN trong tác phẩm thì tui khẳng định đó là đúng là cách nhìn của người Mĩ

.VN đc coi là 1 puppet,yếu đuối,chưa biết đánh trận là gì của cả Pháp,Mĩ,Anh

.0 thể có chuyện hải quân VN bị phá hủy trong 30p và tận 5h sau vẫn chưa có đối sách gì ráo mà mới bắt đầu họp
Vẫn theo mô típ cổ điển:Phe CS đen tối tấn công với sức mạnh bạo tàn và số lượng=>người Mĩ và ĐM đại diện chính nghĩa sử dụng công nghệ tuyệt đối chống lại=>viễn cảnh chiến tranh hạt nhân=>phe CS thất bạ=>Mĩ làm chúa cứu thế giới