trong con mắt nhìn đời vẫn còn 1 chút màu hồng

cho phép tự do tư tưởng nhưng trong
khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. Vậy ngay từ đầu phải loại các thành phần rân chủ ảo đó rồi
Cái nước
ngụy dân chủ nhất quả đất này chính là cái nước mồm bô bô mình dân chủ, dân chủ hoàn toàn là cho phép mọi luồng suy nghĩ, mọi ý chí của người dân phải được thực hiện nhưng hãy xem ngài dân chủ Mẽo. 2 đảng chính và vô số đảng nhỏ, qua cả chục đời tổng thống không bao giờ đi chệch con đường đã định sẵn, kiên định với đường lối đã đặt ra của các đời tổng thống trước, một vài vị tổng thống có tư tưởng tiến bộ sẽ lên gặp chúa ngay.