alisia0468
Mr & Ms Pac-Man
- 25/11/09
- 166
- 0
Vẫn chưa đọc tập 35.
zzzzzzzzzzzz
Ra hàng mua hết rồi.
zzzzzzzzzzzz
Ra hàng mua hết rồi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Viên thượng mấy tập đầu xuất hiện rồi đó . Lúc rút quân phát lương ý![]()
LOL Nhìn mặt trai tráng lắm, lúc hoảng hồn đứng trước mặt Viên Phương chẳng khác nào thằng con nít
Chả hiểu sao Viên Thiệu khóc nhiều mà lại đẻ ra mấy thằng con âm binh thế


?

^ đó là Viên Đàm (or Cục Đàm) ông nội ạh![]()
Viên Thiệu dc Viên Phương gọi tiếng cha thì tuôn 2 hàng lệ già còn gì
Đám nhà Thiệu cũng y chang vậy thôi 
Khóc là 1 nghệ thuật, người khóc là 1 người nghệ sĩ, đặc biệt là trong HPLN 
Đoạn Bố đấu với Trác, lâu quá nên quên mất chi tiết, đọc lại vẫn thấy chất như lúc đọc ban đầu
Bố lập mưu giết Trác. Trác biết Bố sắp phản nên ngồi lập mưu chờ Bố phản để trừ đi một "khai quốc công thần" theo kiểu hết thỏ nấu chó săn. Bố tính trước Trác biết Bố đang lập mưu, nên mượn bẫy của Trác để giăng thêm cái bẫy cuối cùng bọc bên ngoài. Bẫy trong bẫy trong bẫy, thằng nào cũng mưu trong mưu trong mưu chết người. Đọc sướng ko chịu nổi ><thông cảm, đổi lại cho VP gặp phải 2 chú kia thì cũng vậy thôi àhLOL Nhìn mặt trai tráng lắm, lúc hoảng hồn đứng trước mặt Viên Phương chẳng khác nào thằng con nít



alotaoday[2];13804853 nói:ợ ... kia có phải Rất là hợp lý không nhỉ , tên ông này đặc biệt vãi
hôm qua xem VN đá lại nhớ tới ảnh lão nào post lên ...ông calisto "Từ giờ , Việt Nam sẽ bất khả chiến bại "![]()

Nội dung của truyện khoảng chục tập đầu còn đồng bộ xuyên suốt, mưu kế sâu sắc đan xen, kiểu như Thành Hạ Nhất Tụ, hay vụ Lữ Bố trừ Đổng Trác. Gần đây thấy nội dung rời rạc, tách làm nhiều nhánh quá. Mỗi nhân vật trong từng tập chỉ xuất hiện le lói vài trang rồi không thấy chui ra nữa. Nhân vật nào cũng nổi thành ra khó mà tập trung được hết. Đọc cứ cảm thấy hụt hẫng không đủ.

Nội dung của truyện khoảng chục tập đầu còn đồng bộ xuyên suốt, mưu kế sâu sắc đan xen, kiểu như Thành Hạ Nhất Tụ, hay vụ Lữ Bố trừ Đổng Trác. Gần đây thấy nội dung rời rạc, tách làm nhiều nhánh quá. Mỗi nhân vật trong từng tập chỉ xuất hiện le lói vài trang rồi không thấy chui ra nữa. Nhân vật nào cũng nổi thành ra khó mà tập trung được hết. Đọc cứ cảm thấy hụt hẫng không đủ.
