Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

góp ý nhỏ là mấy chap này phát thành vol thì còn có cả lời bình trong trang đen ở cuối nữa, bác cũng nên tham khảo bản dịch để làm cho đầy đủ hơn, chứ nhiều cái quan trọng có khi nó lại nói hết ở đấy thì hỏng :P

OK man. Đã bổ sung thêm 2 trang đen cho mỗi chap :D

Mà Xugong là thằng nào nhỉ?

Là Thái thú Ngô quận Hứa Cống.
 
chap 301, a Sách lại chết giả lần 2 =)), dek gì lắm thế=)), ai ngờ được kế trong kế, chú Trình Phổ mới là quân bài thật sự, mà cũng chưa chắc đã là quân bài cuối, để Tôn Sách bị Trình Phổ giết thì cũng hơi đơn giản.

yeah đây cũng ko tin, Sách mà là do chú Trình giết thật thì chắc chú cắn ... tự sát từ lâu rồi \m/

edit: thôi xong, thằng khựa nào xóa béng nó cái hình preview vol.38 rồi, mình lại chủ quan ko save :((
 
Hic mình chả thấy cái hình gì:(
 
Chú Cam Ninh nhìn thế mà cũng trọng tình nghĩa nhỉ, ko hiểu sau này ai chiêu hàng được thằng này đây, đoán là Tôn Quyền, thằng này mồm mép cũng khá lắm:D, hàng sau đó cùng với quân Giang Đông quay lại đánh lấy Giang Hạ luôn thì phải, lúc đó a Sách tử ẹo cũng gần chục năm rồi, cuối cùng cũng ko tự tay trả thù được cho bố.
 
Up lại hình preview vol38, hơi lệch :(

caf9334b57f3ec1308f7ef01.jpg


Ai biết tiếng Trung dịch dùm anh em.
 
Cam Ninh cay cú với Hoàng Tổ té sang Bên Ngô mà =))=))=)) . Về sau Cam Ninh cứu Lăng THống :D:D:D

K tự tay trả thù dc cho bố là ý nói TÔn sách à :D
 
Cay cú là 1 phần, nhưng Cam Ninh là thằng trọng tình nghĩa, dù bị Hoàng Tổ khinh cũng chưa chắc đã phản, hơn nữa thay chủ khác thì thiếu gì thằng, Lưu Bị vô đối nhân nghĩa chẳng hợp hơn à, mà Cam Ninh vốn đã ko ấn tượng tốt đẹp với quân Giang Đông sau vụ Lăng Tháo rồi. Chiêu hàng được Cam Ninh khó hơn Thái Sử Từ là cái chắc.

A Sách đánh Giang Hạ để trả thù cho bố mà, nhưng Tôn Gia giành được Giang Hạ năm 208, lúc đó a Sách tử ẹo được 8 năm rồi:)
 
Up lại hình preview vol38, hơi lệch :(

Ai biết tiếng Trung dịch dùm anh em.

Nhất điều kế, nhất trường chiến dịch.
Nhất điều mệnh, nhất phiến giang sơn.

Hình như là vậy :D
 
Uhm .Bảo theo truyện thì Cam ninh té sang giang đông chứ k phải là phản .Bác ý bỏ đi :D:D:D. Cam ninh với thái sử từ k biết ông nào khỏe hơn :D:D:D:D
 
Nếu bác Trần mà tính cho Sách sống thêm 1 năm chắc phải tính thêm đứa con thứ 4 của Sách quá :)), ai chứ anh này mới lấy Đại Kiều 3 năm đã 3 đứa :>, hèn chi ảnh nói hiểu được "thâm ý của sự sinh sôi";))
 
Nhất điều kế, nhất trường chiến dịch.
Nhất điều mệnh, nhất phiến giang sơn.

Hình như là vậy :D

:) thanks, nhưng mà.. ko hiểu =(( còn cái tít vol 38 là gì vậy dịch nốt đi bác ;;)
 
Hoàng lão gia tự sướng là đúng rồi, năm đấy bác râu tóc bạc phơ mà vẫn "ngày ăn 2 cân thịt bò, sức cử được cây cung nặng trăm cân, không thua gì đám hậu bối" - TQDN thì 20 năm trước, lúc bác ấy mới tầm 40 chắc còn hoành tráng hơn cả Lữ Bố:D
 
Hoàng lão gia tự sướng là đúng rồi, năm đấy bác râu tóc bạc phơ mà vẫn "ngày ăn 2 cân thịt bò, sức cử được cây cung nặng trăm cân, không thua gì đám hậu bối" - TQDN thì 20 năm trước, lúc bác ấy mới tầm 40 chắc còn hoành tráng hơn cả Lữ Bố:D

Nhưng mà hồi đấy ngoài việc đuổi trộm bắt cướp thì ko có việc gì làm nên ko nổi ;));));))
 
Uhm .Bảo theo truyện thì Cam ninh té sang giang đông chứ k phải là phản .Bác ý bỏ đi :D:D:D. Cam ninh với thái sử từ k biết ông nào khỏe hơn :D:D:D:D

Đấy là theo TQDN chứ vào tay bác Trần lúc nào chả lung linh lên 1 tý:D
Cam Ninh, TST, Hoàng Trung, Tôn Sách trâu bò chắc ngang ngang nhau, còn trình chém gió thì bác Trung ăn đứt mấy thằng hậu bối:))
 
Ko phải chém đâu [-x.
Quan Vũ sức mạnh như thế nào? + thêm ngựa Xích Thố+ sở trường đánh đao mà mãi đánh ko ăn dc Hoàng Hán Thăng đại lão tướng quân đấy [-x
 
:) thanks, nhưng mà.. ko hiểu =(( còn cái tít vol 38 là gì vậy dịch nốt đi bác ;;)

Chắc phải đọc hết vol 38 mới hiểu hết ý nghĩa câu đấy quá. Còn theo suy đoán bản thân của mình thì đấy là câu tổng kết cuộc đời Tôn Sách.

Nhất điều kế - là kế tự đưa mình vào hiểm cảnh, làm đối phương lơ là, tạo điều kiện cho thuộc hạ bên ngoài khống chế đại cuộc.

Nhất trường chiến dịch - là chiến dịch thống nhất Giang Đông khôi phục uy danh Tôn Gia.

Nhất điều mệnh - là mạng sống của bản thân Tôn Sách.

Nhất phiến giang sơn - làm đại sự thì không ngại hy sinh, Tôn Sách đổi mạng mình để lấy được một dải Giang Đông, làm vốn cho đệ của mình là Tôn Quyền, người mà theo như Thái Sử Từ đã nói, còn lợi hại hơn bọn họ gấp nhiều lần.

Chắc là vậy :D
 
Có khi lập topic sau phải thêm cái bình chọn danh tướng , mưu sĩ trong Tam quốc cho nó máu :D:D:D

Biết đâu Chú QUyền lại thịt anh mình cũng nên =))=))=))
 
Ko phải chém đâu [-x.
Quan Vũ sức mạnh như thế nào? + thêm ngựa Xích Thố+ sở trường đánh đao mà mãi đánh ko ăn dc Hoàng Hán Thăng đại lão tướng quân đấy [-x

Cứ cho là hiện tại đánh ngang Quan Vũ, nhưng đâu có nghĩa 20 năm trước a sẽ thắng Quan Vũ, cái đó chưa chắc đã logic:D, 20 năm sau sức khỏe, độ nhanh nhẹn có thể kém đi, nhưng kĩ thuật, kinh nghiệm, tâm lí thi đấu... sẽ tăng lên, ví như a Hỏa và a Liêu, sau này chắc chắn sẽ lợi hại hơn bây h gấp mấy lần.
 
^ Hi, bạn đang chứng minh cho việc Quan Vũ 20 năm trước mà đánh với Trung sẽ thua đấy, vì lúc đánh với Vũ thì Trung già nua còn Vũ thì trẻ khỏe lắm lắm :)).
Đó cũng là những gì mình muốn nói :P.
 
C ko hiểu rồi, ý t chỉ muốn nói là, ở thời điểm hiện tại Hoàng Trung đánh ngang Quan Vũ thì ko có nghĩa là Hoàng Trung của 20 năm trước có thể thắng Quan Vũ bây h, điều đó chưa chắc đã logic;))

Gừng càng già càng cay, câu đó cũng có lí đó chứ.
 
Back
Top