- 13/6/09
- 284
- 1
Chỗ này đương nhiên là Giả Hủ imba rồi. Nhắc đến đoạn này tui cũng vẫn còn nghi vấn, chuyện đánh bại Lữ Bố thì rất rõ ràng, nhưng còn 5 ngày chém Lý Túc thì chỉ có 2 trang, thật là kỳ cục
, đến h vẫn còn thắc mắc chỗ đấy
.
- Tuyệt chiêu đòn bẩy của bác Trần mà.
5 ngày đánh bại Lý Túc cũng không phải vừa, cũng kể như đã có danh tiếng, xem như Lữ Bố không nên coi thường, khinh địch được rồi. Vậy mà cuối cũng Lữ Bố vẫn phải chịu thua, công nhận " ở dưới Giả Hủ " thì đủ thấy cái tài của Giả Hủ. Công nhận, nói đi nói lại, tuyệt chiêu PR của Chan Mou , ko ai theo kịp. :-*
p/s : Quên mất, mấy hôm không vào 4rum, giờ vào mới thấy quà giáng sinh của Nguyenhaan. Cám ơn bác rất nhiều. :)
Chap mới này, phục Tôn Sách thật. Nếu dùng cái mạnh mình đổi được 1 dải Giang Đông thì anh cũng sẵn sàng. Lại còn tình anh em nữa chứ, trước chỉ thấy " hy sinh đời bố, củng cố đời con " nay mới thật là được mở rộng tầm mắt.

, chuyện đánh bại Lữ Bố thì rất rõ ràng, nhưng còn 5 ngày chém Lý Túc thì chỉ có 2 trang, thật là kỳ cục
, đến h vẫn còn thắc mắc chỗ đấy
.




, làm đồng vốn tăng giá trị, sở trường của hắn cũng như Ý là hành sự luôn chừa đường lui 
. 
, đúng phong cách bác Trần mà 


