Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

ah`, bạn ko hỉu ý mình rồi,mình thấy răng HPLn là cách lí giải của tác giả về các tình tiết trong TQDN, vậy nên ý mình khi nói ko có mâu thuẫn là các sự kiện được chính trong TQDN và HPLN đều giống nhau (như chúng ta đọc đến đây nhưng đều biết rằng Sách sẽ sớm ra đi, hay là anh Thống sẽ ngủm lúc giúp Bị lấy Tây Thục...) còn những tình tiết nhỏ do tác giả đưa ra thì ko có trong TQDN vì đó chỉ là cách lí giải của tác giả, nên ko thể gọi là mâu thuẫn được.
anh Ý trongtruyện cũng có nói nếu Tiểu Mạnh giả gái sẽ đẹp nhất thiên hạ đó, bạn nhớ ko, đến cả Trác còn nhìn nhầm ra con gái cơ mà. còn về anh Đôn thì trong TQDN ghi là bị chột mắt do bị bắn tên trong lúc đánh nhau với quân của Bố, đâu có nói là ai bắn, do vậy tác giả cho là Tiểu Mạnh bắn cũng đâu có gì sai , trong TQDN cũng ghi là Thuyền vẫn ở với Bố lúc ở Hạ Phì đấy thôi (chỉ khác ở đây Thuyền bắn tên vèo vèo vcl hết sức), còn anh Phi thì trong HPLN người ngoài nhìn vào vẫn nói anh ý hữu dũng vô mưu, truyện TQDN là tiểu thuyết theo kiểu chương hồi, ko hề miêu tả nội tâm nhân vật, các nhân vật cứ hành động như thể mọi việc được sắp đặt sẵn mà ko hề có suy nghĩ đắn đo gì cả, vậy nên bác Mưu mới co nhìu đất diễn để dựa vào đấy mà phăng ra.
 
Những ví dụ bồ đưa ra là do bồ nhớ không chính xác các tình tiết trong TQDN và không hiểu rõ chính sử nên nghĩ vậy.
Để mình giải thik cho nhé :
- Tôn Sách chết : trong chính sử có thật, còn vì sao chết là vì bị gia nhân của Hứa Cống giết báo thù cho chủ (để xem Trần tiên sinh miêu tả thế nào nha). Còn trong TQDN thì mô tả Sách bị Vu Cát ám mà vỡ vết thương cũ mà chết.
- Bàng Thống chết : trong chính sử là do khi cùng với Lưu Bị tấn công Thục. Chỗ khác biệt với TQDN được mô tả ở đây. (ta cũng chờ xem Trần tiên sinh mô tả thế nào)
Lưu Bị cùng Bàng Thống và đạo quân viễn chinh bị tướng quân Trương Nhiệm tài danh chặn đứng gần một năm trời ở Lạc Thành, tình thế của Lưu Bị rất khó khăn, bụng quân xôn xao (toàn quân nhà Thục theo hàng cả mà), sau nhận được tin quân Kinh Châu do Trương, Triệu và Gia Cát chỉ huy đã giành được những thắng lợi hết sức quan trọng mới yên được quân tình. Lúc ấy lại có tin danh tướng Tây Lương là Mã Siêu đã theo về với Trương Lỗ ở Hán Trung, song bụng rất không vừa ý, Bị có ý lôi kéo Siêu về với mình tạo thêm thanh thế nên đã phái Lý Khôi ngầm đến Hán Trung kết thân với Mã Siêu mưu đồ đất Hán Trung sau này.

Mùa hè năm Kiến An 19, Bị nhận được tin 3 đạo quân Kinh Châu đã vây hãm Thành Đô, đang chờ chỉ thị của mình để công phá thành trì. Bị và Thống quyết định dốc toàn lực tấn công Lạc Thành nhằm triệt phá hy vọng cuối cùng của Chương. Bàng Thống đã bày kế với Bị và dẫn quân nhử Trương Nhiệm ra khỏi thành. Khi Nhiệm đến cầu Kim Nhạn (phía Nam Lạc Thành), Bị dẫn kỳ binh chặt đứt đường về của Nhiệm, Thống quay binh lại đánh. Nhiệm sai bắn tên như mưa, Bàng quân sư đang đốc chiến trước trận bị mấy mũi tên bắn trúng chết ngay giữa nơi trận tiền, lúc đó mới có 36 tuổi. Trương Nhiệm bị thuộc hạ của Bàng Thống bắt sống.

Chẳng hiểu vì sao trong Tam Quốc diễn nghĩa, La tiên sinh để cho Bàng Thống mắc mẹo của Trương Nhiệm rồi bị tên bắn chết ở gò Lạc Phượng khiến quân Kinh Châu thua một trận tan tác, Lưu Bị phải đưa tin về cầu cứu Gia Cát ở Kinh Châu. Còn tiên sinh "Rồng nằm" thì hôm Thống mắc nạn đang uống rượu với các quan lại, chợt thấy ngôi sao lớn bằng cái đấu sa xuống phía trời Tây, quẳng chén rượu mà than tiếc cho Bàng quân sư gặp nạn thật huyễn hoặc vô cùng. Sau đó Gia Cát vào đất Thục cứu được anh Lưu Bán Dép đang bị Nhiệm đuổi chạy lòi kèn, lại lập kế bắt Nhiệm ở cầu Kim Nhạn như chơi đùa vậy, toàn là những hư cấu sai lệch với thực tế rất nhiều. Thực sự ra thì Gia Cát đã vào Thục trước khi Thống chết chừng nửa năm, mà quân của Phi với Vân đến lúc đó chưa từng tới Lạc Thành. Trận Lạc Thành hoàn toàn do Lưu Bị và Bàng Thống đơn độc chiến đấu. Cũng chẳng có chuyện Bàng Thống mắc mẹo Trương Nhiệm, chẳng qua viên quân sư tài năng này chẳng biết võ nghệ gì, lĩnh trách nhiệm cao, tinh thần hăng hái, cầm gươm đốc trận lao lên đầu hàng bị tên bắn chẳng biết đỡ gạt nên bỏ mạng. Còn Trương Nhiệm chính xác là mắc mẹo Bàng Thống, thua trận ở cầu Kim Nhạn, bị quân của Thống bắt sống tại đó, nào đâu thấy bóng dáng gì của Gia Cát tiên sinh lúc đó? Gia Cát lúc đó đang lảng vảng gần Thành Đô vểnh tai chờ lệnh của Bị để đánh phá thành trì kia mà!!!
 
dĩ nhiên là chắc chắn sẽ có vì đó là những tình tiết thu hút người đọc, được người khác mong chờ, để câu khách thì ko thể bỏ qua được, nhưng sẽ được anh Mưu cải biên sao cho phù hợp với mạch truyện đang diễn biến, bà con cứ chờ mà coi
bạn Khuongduy thì cứ quả quyết rằng trong chính sử ko có thì trong HPLN cũng sẽ ko có, thế nhưng ai biết bác Mưu dựa vào chính sử hay dựa vào TQDN mà phăng ra HPLN, trước giờ ko thấy có sự kiện nào trong HPLN mâu thuẫn với TQDN cả
P/s :anh Sách sẽ có màn 3 thằng cùng siết cổ giống như anh Bố chăng ?????
Du đánh giá Sách theo cách nhìn chủ quan (kiểu Trần Cung), đại khái như Trình Phổ cũng có thể chém chết anh Bố thôi :|. Trong mắt chủ soái, tướng của họ ai cũng có thể thắng được chiến thần :|.
Đoạn phe Đổng Thừa bị phe anh Liêu chém, rồi phe Mã Đằng bị đẩy lui về Kinh Châu có 2 trang, thấy ít quá :(. Bác Trần khó quán xuyến hết được:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiếp tục nhé :
- Về Hạ Hầu Đôn : trong TQDN chính xác là Đôn bị Tào Tính bắn lén làm mất 1 mắt, còn trong chính sử thì ko rõ ai làm Đôn bị chột (Trần lão ca cho Điêu Thuyền bắn là khác với TQDN rồi).
- Về Trương Phi : trong TQDN mô tả là anh hàng thịt vì ngưỡng mộ Lưu Bị mà theo (ở đây bác Trần đã mô tả xuất thân của Phi hoàn toàn khác rồi). Còn trong chính sử thì ko nhắc tới xuất thân của Phi.(vì cái này nên tha hồ Trần lão tha hồ múa bút)
Đây là chính sử về Phi
Trương Phi tự Dực Đức, là người ở Trác quận, lúc còn trẻ cùng với Quan Vũ theo Lưu Bị khởi sự. Vũ lớn hơn Phi mấy tuổi, Phi nhận làm anh. Tiên chủ theo Tào công phá Lã Bố, lúc xét công lao, Tào công phong Phi làm Trung lang tướng. Tiên chủ bỏ Tào công sang nương nhờ Viên Thiệu, Lưu Biểu. Lúc Biểu chết, Tào công vào được Kinh châu, Tiên chủ thua chạy xuống Giang Nam. Tào công đuổi theo, một ngày một đêm, đuổi kịp ở Đương Dương Tràng Bản. Tiên chủ hay tin binh của Tào công đuổi đến, liền bỏ cả vợ con mà chạy, sai Phi cầm 20 kỵ binh chống cự ở phía sau. Phi chặt cầu giữ bên kia sông, trợn mắt cầm ngang ngọn mâu quát rằng: “Ta là Trương Dực Đức đây, ai dám cùng ta tử chiến!” Quân địch không ai dám tiến đến gần, vì thế Tiên chủ được thoát. Khi Tiên chủ đã yên định được Giang Nam, lấy Phi làm Nghi Đô thái thú, Chinh Lỗ tướng quân, phong làm Tân đình hầu, sau lại chuyển đến ở Nam Quận.

Tiên chủ vào Ích châu, rồi vây đánh Lưu Chương, Phi cùng với Gia Cát Lượng ngược sông tiến lên, chia nhau đánh lấy các quận huyện. Tới Giang Châu, đánh được tướng của Chương là Thái thú Ba quận Nghiêm Nhan, bắt sống Nhan. Phi bảo Nhan rằng: “Đại quân đã đến, sao không hàng ngay mà dám chống cự?” Nhan đáp rằng: “Bọn ngươi vô cớ, xâm đoạt châu quận của ta, Ích châu ta chỉ có tướng quân rơi đầu, không có tướng quân xin hàng.” Phi nổi giận, lệnh cho tả hữu lôi đi chém đầu, Nhan thần sắc không đổi, nói rằng: “Chém thì cứ việc chém, cớ sao phải nổi giận?” Phi vội vàng sai cởi trói, dẫn vào đãi như tân khách. (Hoa Dương quốc chí viết: Lúc trước, khi Tiên chủ vào Thục, đến Ba quận, Nhan vỗ bụng than thở: “Thế gọi là ngồi một mình trong chốn thâm sơn, gọi hổ đến giúp mình vậy!”) Phi nhờ thế tiến được nhanh, cùng với Tiên chủ hội quân ở Thành đô. Ích châu đã bình, Tiên chủ ban tặng cho Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Trương Phi cùng với Quan Vũ 500 cân vàng, 1.000 cân bạc, 5 vạn quan tiền, gấm lụa 1.000 tấm, cùng nhiều vật phẩm khác, Phi được lĩnh chức Ba Tây thái thú.

Tào công phá Trương Lỗ, để Hạ Hầu Uyên-Trương Cáp trấn giữ Hán Xuyên. Cáp đốc xuất ba quân hạ Ba Tây, liền di dời dân ở đó vào đất Hán Trung, tiến binh đến Đãng cừ-Mông đầu-Đãng thạch, cùng với Phi cầm giữ nhau hơn 50 ngày. Phi dẫn hơn vạn quân tinh nhuệ theo đường nhỏ đón đánh quân của Cáp, đường núi nhỏ hẹp, đầu đuôi không thể cứu ứng được nhau, Phi phá được Cáp, Cáp liền bỏ ngựa trèo lên núi, cùng hơn chục quân tướng theo đường hẻm trốn về, rồi dẫn quân chạy tuốt đến Nam Trịnh, đất Ba yên định được. Tiên chủ xưng làm Hán Trung Vương, bái Phi làm Hữu tướng quân, ban cho giả tiết.

Năm Chương Vũ nguyên niên, đổi Phi làm Xa kỵ tướng quân, lĩnh Tư mã Thái uý, lại phong thêm tước Tây Hương hầu, chiếu rằng: “Trẫm vâng theo mệnh trời, kế thống đại nghiệp, trừ hung dẹp loạn, đức lớn chưa rọi khắp bốn phương. Nay quân giặc hung đồ, muôn dân bị tàn hại, kẻ sỹ hướng về nhà Hán, vươn cổ hạc ngóng trông. Trẫm lấy làm đau xót, chẳng thể ngồi yên, ăn chẳng thấy ngon, chỉnh đốn quân binh bá cáo cùng thiên hạ, thay trời đánh kẻ nghịch tặc. Nay cất nhắc người trung liệt, tài theo kịp Triệu-Hổ, danh vang khắp xa gần, mệnh lệnh đã rõ rệt, ban cho được tước lộc cao, kiêm quản nơi kinh sư. Nắm giữ quyền uy, lấy nhu thuận để gây dựng đại đức, đánh dẹp kẻ phản loạn, thoả lòng mong mỏi của trẫm. Kinh Thi chẳng đã nói rằng, ‘Không có loạn chẳng phải gấp gáp, vua được yên vị ở trên cao. Lúc có biến phải khéo việc binh nhung, dùng ân điển được ban mà tạo phúc.’Vậy nên chẳng thể không hết sức!”.

Xưa, Phi hùng tráng uy mãnh, chẳng kém gì Quan Vũ, mưu thần nước Nguỵ là Trình Dục khen Vũ và Phi là vạn người khó địch. Vũ khéo đối xử với sĩ tốt mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, Phi yêu kính người quân tử mà không thương xót kẻ tiểu nhân. Tiên chủ thường khuyên bảo Phi rằng: “Khanh dùng hình phạt quá mức, lại hay đánh đập người dưới, xử phạt xong mà vẫn giữ bên mình, ấy là chuốc lấy tai vạ vậy.” Phi vẫn không chịu sửa đổi. Tiên chủ phạt Ngô, lúc ấy Phi thống lĩnh hơn vạn quân lính, từ Lãng Trung kéo về Giang châu. Khi mới khởi quân, bộ hạ dưới trướng là Trương Đạt - Phạm Cương giết Phi, cắt lấy thủ cấp, xuôi theo sông lớn chạy sang xin hàng với Tôn Quyền. Tướng lĩnh ở doanh trại của Phi dâng biểu báo tin đến Tiên chủ, Tiên chủ hay tin có biểu từ doanh trại của Phi báo về, than: “Ôi! Phi hỏng mất rồi.” Liền đó truỵ tặng Phi thuỵ hiệu là Hoàn hầu. Con trưởng của Phi là Bào, chết sớm. Con thứ là Thiệu nối dõi, làm quan đến chức Thị trung Thượng thư Phó xạ. Con Bào là Tuân làm đến chức Thượng thư, theo Gia Cát Chiêm ra Miên Trúc, đánh nhau với Đặng Ngải, bị chết.
 
Thực ra chính sử thì có nhiều tình tiết đâu, mô tả các nhân vật cũng sơ sài lắm:-s.

Còn trong HPLN lấy rất nhiều tình huống trong TQDN ra, như Quan Công chém Hoa Hùng(dù không chết như trong TQDN nhưng trong chính sử thì Hoa Hùng chả liên quan gì đến Quan Công cả:-s), hay hình tượng Điêu Thuyền(dù giới tính khác nhưng trong chính sử chả có dòng nào nhắc đến Điêu Thuyền cả:-s)....

Trần Mưu chắc chắn là người rất hâm mộ TQDN và lấy cảm hứng từ TQDN để viết HPLN nên các tình tiết giữa hai truyện giống nhau cũng dễ hiểu.

Nhất là những chi tiết thuộc hàng kinh điển như Quan Công chém Nhan Lương Văn Sú thì mình cá là kiểu gì cũng có;))(tất nhiên cụ thể thế nào thì rất khác:-s)
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ đầu đến giờ các sự kiện lớn, đặc trưng trong TQDN đều có trong HPLN như Vũ xử Hoa Hùng, 3 anh chiến Lữ Bố, Điêu Thuyền nhập cung, Bố giết Trác, Điển Vi chống cửa... chỉ khác là các nhân vật đều trở nên thâm sâu khó lường (anh Phi là điển hình) nên phải chế lại cho hợp lí cũng ko có gì lạ. Giờ Bố thăng rồi, đợi màn show hàng của Vũ và Phi thôi

Thống trong chính sử chết nhảm hơn cả trong TQ, trong HP thì hiện anh ấy đang rất là imba, chắc cái chết cũng phải lắt léo nhiều chứ ko đơn giản như 2 cáu chết kia.
 
Mình xem tài liệu về tam quốc của bọn Tàu thì k hề có truyện QUan Vũ vuot nghìn dặm qua 5 ải chém 6 tướng nhưng mà anh ý có chém chết Sái Dương . QUan Vũ chém chết Nhan . Văn đó bro ạ :D:D:D cái này mới nâng dc tầm Quan Vũ lên hàng Võ thánh .Chứ ông Quan CÔng này k giết tướng hàng khủng thì nổi thế nào dc :D:D:D

Mã Đằng bị đẩy lui về Lương Châu quê nhà anh ta mà :D . Phe Đổng thừa bị toi , đổng phi bụng mang dạ chửa cũng ra đi .Bác Lưu bán chiếu khôn thật , tranh thủ thời cơ té nhanh =))=))=))

Phe anh Sách xem anh ta là Lã Bố mang trí tuệ TÔn tử còn bác THáo bảo anh ý cũng chỉ phường hữu dũng vô mưu =))=))=)) .Bac Sách mới tỏ thần uy của mình với hàng lý trưởng , tri huyện thôi bao giờ diệt dc chư hầu to to mới khủng dc . AI dè anh ý ra đi quá sớm :D:D:D. Xem mấy đoạn đó thì thấy bác Mưu xây dựng nhân vật nhiều khi theo kiêu con hát mẹ khen hay còn mấy bà hàng xóm bảo nó cũng thừong thôi =))=))=))
 
Phe anh Sách xem anh ta là Lã Bố mang trí tuệ TÔn tử còn bác THáo bảo anh ý cũng chỉ phường hữu dũng vô mưu =))=))=)) .Bac Sách mới tỏ thần uy của mình với hàng lý trưởng , tri huyện thôi bao giờ diệt dc chư hầu to to mới khủng dc . AI dè anh ý ra đi quá sớm :D:D:D. Xem mấy đoạn đó thì thấy bác Mưu xây dựng nhân vật nhiều khi theo kiêu con hát mẹ khen hay còn mấy bà hàng xóm bảo nó cũng thừong thôi =))=))=))

Chẳng hỉu sao rất dị ứng với cái kiểu dùng emoticon thế này! Với lại bro này chắc đọc truyện đúng 1 lần rồi lên đây chém gió! Nể bro thật :-"
 
thấy anh Tháo đứng giữa 3 quân vỗ ngực tự xưng 1 mình ta bằng 3 thằng kì, lại nhớ Xích Bích về sau anh không nghe cả Giả Hủ can gián đâm thảm bại ;)) Quan Độ đã nổ thế rồi sang Xích Bích công phu anh chắc không kém Quảng nguyên tử nhà mình là bao :-"
 
Chẳng hỉu sao rất dị ứng với cái kiểu dùng emoticon thế này! Với lại bro này chắc đọc truyện đúng 1 lần rồi lên đây chém gió! Nể bro thật :-"

Thái độ hách dịch quá đấy[-X, nếu xitrum nói sai ý nào thì c chỉ cần sửa lại là dc, đâu cần phải tỏ vẻ bề trên như thế.
 
anh HHĐ bị Tào Tính headshot chột mắt mà =))

Lúc anh Đôn cho quân tiên phong tấn công quân của Cao Thuận, bị anh Thuận phá vỡ đội hình, rùi bị anh Tính nhảy lên nhảy xuống điều khiển cung kị =)), anh Đôn bị HS ko chết mà quật lại, may mà có thèng đệ cứu ko thì ... =))
 
thì mình cũng nói rồi cả TQDN và HPLN đều là những tác phẩm hư cấu dựa một phần vào chính sử vì thế có những tình tiết khác nhau nên mình cũng chỉ đoán thế thôi:D nhưng mà hổng biết với tốc độ như thế này mình có sống đủ lâu đến khi idol Khương Duy xuất hiện ko nữa:(( mình nghi đến khi bác Mưu chết cũng chưa chắc đã xong dc HPLN nữa:( nhưng ko sao bác Mưu susu cháu hâm mộ bác nếu mà bác cho anh Bá Ước của cháu xuất hiện khi mà cháu còn đủ sức ăn cháo:D(nghĩa là vẫn còn đọc dc manga:) chứ chưa ra Ninh Hải ngủ với giun:()thì cháu cám ơn lắm lắm:))
 
Thái độ hách dịch quá đấy[-X, nếu xitrum nói sai ý nào thì c chỉ cần sửa lại là dc, đâu cần phải tỏ vẻ bề trên như thế.

Èo, sai ý nào thì đọc cả cái post của xìtrum ko lẽ bro nhận ko ra? tớ cũng có quote lại đấy!
Chả phải t hách dịch mà t ghét cái kiểu nói như thế, ở đâu ra cái "bao giờ diệt được chư hầu to to thì mới khủng được" rồi Tháo nói Sách là phường hữu dũng vô mưu ở đâu --> vậy ko phải là chém gió à?
.
___________Auto Merge________________

.
anh HHĐ bị Tào Tính headshot chột mắt mà =))

Lúc anh Đôn cho quân tiên phong tấn công quân của Cao Thuận, bị anh Thuận phá vỡ đội hình, rùi bị anh Tính nhảy lên nhảy xuống điều khiển cung kị =)), anh Đôn bị HS ko chết mà quật lại, may mà có thèng đệ cứu ko thì ... =))

Tiểu Mạnh bắn chứ ko fai Tào Tính! Tào Tính lúc đó lãnh 1 giáo của a Đôn nằm đo đất rồi :|
 
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9927242&postcount=286

1819copyvp8.jpg


2021copyfd7.jpg


Đôn bị Tính HS mà, hồi sau nhai lun con mắt =((
 
^
rõ ràng là Mạnh nhảy lên mà :-w
Hơn nữa tập 30 có đoạn Đôn thấy Mạnh thì chửi thầm "ranh con lấy mắt ta" mà....;))
 
Haiz, đồng chí nên nhìn cho trước khi lấy cái gì đó làm dẫn chứng của mình kẻo dính phải gậy ông đập lưng ông đấy :-j.

Hãy xem cái thằng đứng dưới đất và đứa nhảy lên giời bắn tên ở hình thứ 2 chỗ "bắn theo ta"... ai là Tính và ai là Mạnh nhé ạ.
 
Chắc đồng chí love_evjl định nói Tiểu Mạnh nhảy lên phóng tiễn, dẫn dụ sự chú ý của Hạ Hầu Đôn để Tào Tính bên dưới, bắn tên vào chủ tướng đúng hông? ;))
 
Thế ông N><P trình gì mà bề trên quá =))=))=))=)) . TÔi thích để emo đó có sao k ? :)):)):)):))

Ông NP cho rằng mình thông thạo HPLN hay TQC hoặc Tam quốc của Trần thọ thì mời chỉ ra xem bác Sách nhà ta diệt đc chư hầu nào to to với nhé ? ĐỌc 1 bài mà k có khiếu hài hước thì đúng là cũng Pro thật ? :P:P:P

Nick tôi to lù lù ở chữ ký đó . Thích thì vô níkc thôi :)):)):)):))

TÔi bảo Tháo cho sách là mưu mẹo kém là đọc Tam quốc cộgn xem phim đố ông N><P ạ ? Chắc trình ông cao thủ rồi =))=))=)) nên cũng biết đoạn đó chứ . Hay định chém gió tôi ;));));))

Cả bài tôi viết cứ cho là có 1 lỗi sai - còn thực ra sai hay k thì cũng phải xem lại đã rồi hắng nói - nhưng 1 số phần tử trí thức cao cho ta đây hiểu biết hơn người cũng khoái lên mặt . Liệu có nhớ câu này ở đâu k thế ? \:D/\:D/\:D/

Khi nào ông đọc Tam quốc , xem phim , coi 1 số sách sử và cùng đọc cả HPLN sẽ thấy nó thú vị , thấy dc cái hay của người xưa qua đó mà học tập . mà hình như ông học dc chiêu " Lên mặt ...:)):)):)) " rồi đó nhỉ . Cũng Pr lắm đó chứ , Bái phục bái phục =))=))=))=))
 
Giờ mình mới biết TIểu Mạnh bắn chột mắt bác Nguyên Nhượng :D:D:D.Đúng là cao thủ HPLN =))=))=))
 
Edited....

Chưa có chap mới nhỉ?

Chán đời quá..........
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top