Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Quyền về khả năng đối nội đối ngoại hơn hẳn Sách, Sách có trí dũng đủ cả, nhưng trí thì ko = Quyền. Rõ ràng Sách nhìn ra Quyền mới là minh chúa thật sự. Việc gì làm được thì nên làm trước, nếu ko động thủ ngay thì " tương lai chỉ có thể đứng cửa nhìn mà tiếc nuối "- Có lẽ anh Sách bị bệnh nan y j rồi. Như " ung thư " kiểu Hàn Quốc chẳng hạn. Từ đó anh mới có cái ý tưởng " hi sinh đời anh củng cố đời em " như thế chứ nhỉ ?!?
Nếu ko, chỉ vì 1 dải Giang Đông mà dùng mạng để đổi như này thì quả là đáng tiếc, chẳng lẽ anh Sách nhìn ra Tôn Quyền có cái j hơn mình hay sao mà quyết tâm nhường bá nghiệp cho thằng em như vậy ?!? Bời vì Sách còn trẻ, tướng lĩnh dưới quyền cũng ko phải xoàng, cứ chinh chiến chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có chỗ đứng thôi mà, đâu nhất thiết cứ phải chơi bài liều mạng như vậy ....

Tui chỉ thấy Du và Ý là có nét giống nhau, còn lại khuôn mặt mỗi người mỗi khácMặt Hoả, Ý, Chu du... nói chung là các nhân vật trẻ tuổi có kiểu mặt tuấn tú thì đều na ná nhau, cả nữ cũng thế, chỉ khác kiểu tóc. Các nhân vật khác nhau nhất chắc chỉ có các nhân vật đã kha khá tuổi và có kiểu mặt ko vào khuôn mẫu nam chính (đẹp trai, mặt thon) như Đôn, Vũ, Phi, Chu Thái ...




..sau đó Tào tháo thoát được....

cho nên chắc anh vẫn sẽ quy tiên tại gia, dù có thua thì ko có lý nào TT lại củ hành anh suốt ngần nấy thời gian cả
Khả năng cao là trong khi chiến đấu anh sẽ dính quả tên như LT hồi trước, được TST cứu về rồi die 
, mà kể ra bắt đầu từ khi Thái Bình đạo xuất hiện đến h cũng lâu phết rồi chứ, a Sách chết là dc rồi



nhưng sẽ chạy dc về
để còn kịp dặn việc trong thi hỏi trương chiêu còn việc ngoài thì hỏi chu du
) tình hình chiến trận sẽ là thế này anh Đôn anh Liêu anh Chử anh Thuần đi bộ chơi với anh Sách anh Từ đi ngựa:) cứ 2 vs 1 thế thì kiểu j chả thắng.anh Sách lần này có anh Từ đi cùng nên cười rất chi là tự tin lại nghĩ hậu phương có anh Mông anh Du yểm trợ nên chắc cú 100percent mỗi tội anh ấy tưởng mấy anh tướng Tào cũng gà như mấy chú quan huyện ở Giang Đông
đến chap sau anh Vũ lại còn xuất hiện nữa thì
=>khổ thân thằng bé

toàn gặp ma nhà họ Hứa thế- TS: Mau xưng tên họ.
- HC: Hứa Chử, cháu Hứa Cống đây. Xuống địa phủ gặp thúc phụ ta nhé

Quyền về khả năng đối nội đối ngoại hơn hẳn Sách, Sách có trí dũng đủ cả, nhưng trí thì ko = Quyền. Rõ ràng Sách nhìn ra Quyền mới là minh chúa thật sự. Việc gì làm được thì nên làm trước, nếu ko động thủ ngay thì " tương lai chỉ có thể đứng cửa nhìn mà tiếc nuối "
Tui chỉ thấy Du và Ý là có nét giống nhau, còn lại khuôn mặt mỗi người mỗi khác![]()
, chap trước có nói a Thống được trao 1 đội quân trước để diệt Thái Bình đạo sau đó cùng tiến đánh Tháo, nếu a Thống trở cờ ko đến thì
Chắc là anh Chử sẽ cho anh Sách một nhát chí mạng đấy
Kiểu như là:
- TS: Mau xưng tên họ.
- HC: Hứa Chử, cháu Hứa Cống đây. Xuống địa phủ gặp thúc phụ ta nhé
, kể lần nào là Tháo cười méo mặt lúc ấy
))


Chắc là anh Chử sẽ cho anh Sách một nhát chí mạng đấy
Kiểu như là:
- TS: Mau xưng tên họ.
- HC: Hứa Chử, cháu Hứa Cống đây. Xuống địa phủ gặp thúc phụ ta nhé
JK![]()







.