Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Giới thiệu chap sau:
20100205080127707.jpg

Trương Liêu thất thế? :>
 
imba vãi chưởng :> :> :>
Thuần + 1 đàn Hổ Báo Kị bu lại mà để Phi thoát, đủ thấy trình anh này còi ;;)

Phi thì kém gì Bố đâu. Hạng như Tào Thuần ở trên núi xuống, đánh văn xú nhan lương thì được chứ Phi, Vũ thì phải kính một bậc
 
Chap mới hay thật:x. Kì này anh Tháo giáp mặt trực tiếp tay đôi với anh Sách không biết sẽ ra sao đây:-s.
Hồi hộp quá:x
 
Trình của Liêu chắc chắn ko kém Sách, bất quá nếu đấu thì Sách cưỡi ngựa có lợi thế hơn, mà Liêu dùng kiếm cũng ko phải sở trường.

A Vũ mà ra tay thì chắc chap sau a Sách hết đường về quê mẹ luôn quá:)), mà thế thì 4 thằng còn lại quây a Từ mà ko ăn nhằm gì à:P
 
Trình của Liêu chắc chắn ko kém Sách, bất quá nếu đấu thì Sách cưỡi ngựa có lợi thế hơn, mà Liêu dùng kiếm cũng ko phải sở trường.

A Vũ mà ra tay thì chắc chap sau a Sách hết đường về quê mẹ luôn quá:)), mà thế thì 4 thằng còn lại quây a Từ mà ko ăn nhằm gì à:P

"Chưa ai vượt qua vòng kiếm của ta"==> Vứt cho Liêu cây kiếm nữa để múa lửa ko ngon sao \m/
Phi thì kém gì Bố đâu. Hạng như Tào Thuần ở trên núi xuống, đánh văn xú nhan lương thì được chứ Phi, Vũ thì phải kính một bậc
Chính xác, phép PR của bác Trần đây mà, thằng Thuần gà đía thế mà giết dc Cao Thuận mới đau :-w
Mình vừa đọc trong cuốn báo và sức khỏe, có dẫn chiện Quan Vũ cho Hoa Đà trị bệnh. Có cái lời bình thế này:"Lúc Quan Công bị độc tới xương, tay đã bị hoại tử". Quan Công bik điều đó nên vẫn để Hoa Đà mổ, nghĩa là lúc mổ dek có cảm giác gì nữa===> Đấy nhé lộ tẩy :))chú Vũ lừa tình kinh thật :-j, để lại tiếng thơm tới giờ còn thấy :))
 
Hôm nay ông Táo về giời,
Ta làm một chap cho đời nó vui :D

Chap 293 - Ma vương lai tập (Ma vương tới đánh)

[spoil]
Ch293-001.jpg


Ch293-002.jpg


Ch293-003.jpg


Ch293-004.jpg


Ch293-005.jpg


Ch293-006.jpg


Ch293-007.jpg


Ch293-008.jpg


Ch293-009.jpg


Ch293-010.jpg


Ch293-011.jpg


Ch293-012.jpg


Ch293-013.jpg


Ch293-014.jpg


Ch293-015.jpg


Ch293-016.jpg


Ch293-017.jpg


Ch293-018.jpg


Ch293-019.jpg


Ch293-020.jpg


Ch293-021.jpg


Ch293-022-023.jpg


Ch293-024.jpg


Ch293-025.jpg


Ch293-026.jpg

[/spoil]

Một vài chap cũ đang edit lại cho sát hơn với bản tiếng Tàu, vài hôm nữa sẽ có 1 tập 36 full cho các bác.

Download here.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bóc tem mo hàng nào . Mà bác gửi muộn rồi đó . Ông Táo về trời rồi chắc k kịp đọc =))=))=))
 
Bác Haan nhiệt tình quá, thanx bác:D

Cuối cùng Hỏa sẽ chọn ai đây??
 
hỏa chọn Lưu bán chiếu chứ chọn ai nữa =))=))=))

Chú Tư Mã ý giờ chưa gì đã có Vương Song , Quách hoài ở cận bên rồi =))=))=))
 
Dịch ngon kinh thiệt :) Xem ra thời HPH với lima, haan các hạ đã cao tay hơn 1 bậc :x
 
Hay wa' thank nhiều... đúng là thời đại nào cũng có kỳ nhân..HPH với lima tiền bối dạo này quy ẩn lâu vậy... xuất sư tam kỳ chung sức đê......\m/\m/\m/
 
Dịch ngon kinh thiệt :) Xem ra thời HPH với lima, haan các hạ đã cao tay hơn 1 bậc :x

Tớ ko chê gì bác Haan nhưng tớ thấy Lima vẫn hơn một chỗ đó là chất lượng tranh, ko biết Lima kiếm nguồn tranh ở đâu mà thấy đậm và đẹp, nét hơn HPH và Haan khá nhiều

càng lúc càng thấy Trương hoạ gia đẹp trai mà manly nhất hàng võ tướng
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi như Lima nhất kỳ, HPH nhị kỳ, Haan Tam kỳ. :-bd
PS: Giờ cứ tiếc tiếc giá như mình đừng đọc một cái gì về Tam Quốc Diễn Nghĩa thì bây giờ coi truyện có phải khác rồi không :(
 
Mình thì khác . mặc dù đọc Tam quốc rồi nhưng đọc HPLN càng đọc càng thấy cái hay của truyện càng khâm phục tài năng của Trần lão đại ka . Mỗi người thấy hay một kiểu mà :D:D:D . bác nào mà chưa dính dagn gì đến TQ mà đọc HPLN chắc hồi họp lắm nhỉ ? :)):)):))
 
Mình thì khác . mặc dù đọc Tam quốc rồi nhưng đọc HPLN càng đọc càng thấy cái hay của truyện càng khâm phục tài năng của Trần lão đại ka . Mỗi người thấy hay một kiểu mà :D:D:D . bác nào mà chưa dính dagn gì đến TQ mà đọc HPLN chắc hồi họp lắm nhỉ ? :)):)):))

Tui thì nghĩ rằng chỉ có người từng đọc TQ mới thấy truyện này hay, còn những người chưa từng đọc thì thường bỏ qua truyện này vì với họ, nó quá rắc rối.
@mr.haan: thnx nhiều,
chỗ cuối lúc Hỏa từ biệt Lôi tui nghĩ ghi là "bảo trọng" luôn cho nhanh :D.
Chỗ "thân thể của ngài ( Nhạc Tiến)" >>> "thể lực".
Đoạn " tự mình chọn đứng về phía nào" >>> " huynh phải chọn lựa sẽ đứng về phía nào".
Tui ko biết tiếng Trung, chỉ là muốn giúp bác đổi từ cho nó mượt hơn chút thôi:D
20100205080127707.jpg

Tiện thể nhờ bác xem thử mấy cái chữ trong phần tranh vẽ Trương Liêu ( đoạn spoil của cunxu) xem nó nói về cái gì :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Bìa tạp chí số kế:
20100206015658340.jpg

Chúc mừng năm mới + đưa tiễn anh Sách? :((
 
Tui ko biết tiếng Trung, chỉ là muốn giúp bác đổi từ cho nó mượt hơn chút thôi:D

Tiện thể nhờ bác xem thử mấy cái chữ trong phần tranh vẽ Trương Liêu ( đoạn spoil của cunxu) xem nó nói về cái gì :D

Mình cũng có biết tiếng Trung đâu :)), đưa cho mình một file ảnh có tiếng Tàu là mình chịu chết :)).

Hàng 5 chữ đầu tiên thì chịu, hàng bên dưới thì nhìn quen rồi nên nhớ mặt chữ.
Nghĩa là "ABCDE :D, Trương Liêu Ác Chiến Tôn Sách!"
 
thật là tuyệt , bác có món quà tết ko thể ý nghĩa hơn ;;)
 
Back
Top