Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Thế hỏi cậu sao bik Sách bằng Bố thế :-" Chỉ có 1 câu "Lữ Bố trên nước" đơn giản thôi mà nói vậy chăng:-" Chẳng qua lúc đó ( Lăng Thống) lấy dc đầu giặc chỉ trong 3 ngày nên bọn Thuật mới thuận miệng nói vậy thôi.
Đã nói là so sánh theo phong cách này là bằng được thôi chứ có gì đâu :-"
Liêu đánh ngang Hỏa, Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh, mà Tôn Sách chơi ko lại Cam Ninh

Còn Sách đánh ko lại Cam Ninh cậu xem chap 284 nhé. Cam Ninh+Hoàng Trung chiến 1 hơi từ Tôn Sách, Thái Sử Từ, Chu Trị, Hoàng Cái ...... mà lúc bị Chu Du úp sọt vẫn chạy dc. Nói thẳng ra thì cứ như vụ Tào Thuần bắt ko dc Trương Phi ấy;))
Tưởng nói đùa hóa ra thật à, chap 284 là lí do khiến cậu cho rằng Sách không đánh lại Cam Ninh à, vậy thì xem chap 286 hay 287 gì đó để biết thêm chi tiết nhé, Sách đánh không hết sức là có ý đồ cả đấy ;)), nói như cậu thì Quan Vũ vật rồi đấm Lữ Bố méo mặt, thế cũng gọi là trên cơ à :)).
Còn võ công cao thì dễ dàng chạy thoát, chứ không có điều ngược lại đâu bạn hiền à [-X
 
Liêu vs Sách phải " thượng công, hạ tập, tiền tiến, hậu kích" như trận Bố cân Hỏa, Lôi, Ngang mới phê :x. Chờ xem "advisor" 2 bên ra tay thế nào, chứ mãnh tướng thằng lào trâu hơn thằng lào thì cũng chưa có ý nghĩa nhiều :(
 
TS hok thể = Lữ Bố được [-X...........xét về mọi mặt luôn nhá. lubu vẫn là số 1:-* .Trời xanh đố kỵ nhân tài .:(( than ôi thần tượng số 1 của giới trẻ nay còn đâu=((
 
Mới có mấy cái ảnh 2 bên chuẩn bị chiến thôi . Còn cách nhau vài chục mét cơ ma . Các bác làm gì mà so sánh kinh vậy =))=))=)) . Đợi tập sau coi tiếp biết ngay .Nhung đoán chắc là Liêu sau trận này vẫn Thọ chán :D
 
Anh Bố mất, giờ HP mạnh nhất là Quan Nhị Gia rồi đến Trương Tam Gia. Mấy đồng chí còn lại ngang ngang nhau thôi. Phe Ngô thực ra Du đánh nhau gấu lắm đấy chứ. Văn võ song toàn, HP thấy Chu lang của mình toàn chém gió, chẳng đụng tay đụng chân gì cả. Hơi nản.
 
Anh Bố mất, giờ HP mạnh nhất là Quan Nhị Gia rồi đến Trương Tam Gia. Mấy đồng chí còn lại ngang ngang nhau thôi. Phe Ngô thực ra Du đánh nhau gấu lắm đấy chứ. Văn võ song toàn, HP thấy Chu lang của mình toàn chém gió, chẳng đụng tay đụng chân gì cả. Hơi nản.
Chắc là chưa đến lúc thôi. Nhưng có đoạn lúc chiêu hàng Thái Sử Từ ấy, khi anh Từ vừa định manh động thì dao của Du đã kề cổ ngay tắp lự còn gì, phản ứng nhanh vậy ta có thể thấy võ công anh Du không phải hạng xoàng :>.
 
Chắc là chưa đến lúc thôi. Nhưng có đoạn lúc chiêu hàng Thái Sử Từ ấy, khi anh Từ vừa định manh động thì dao của Du đã kề cổ ngay tắp lự còn gì, phản ứng nhanh vậy ta có thể thấy võ công anh Du không phải hạng xoàng

Anh ấy chuyên trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo mà, xoàng thì sao sống nổi tới bây giờ :)):))

"Quân tử đứng một mình không hổ với bóng, ngủ 1 mình khôn thẹn với hồn" -> sát thủ chuyên nghiệp nói câu hay nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Bìa tạp chí số kế:
20100206015658340.jpg

Chúc mừng năm mới + đưa tiễn anh Sách? :((

Hình chibi của Tôn Sách cưỡi con hổ nhìn cute dễ sợ , chắc là tạp chí này thấy Tôn Sách có nhiều fan nên cho anh ấy hình bìa chúc mừng năm mới , mà ko biết hình chibi của Hỏa cưỡi hổ hợp ko nhỉ
 
Anh Du nghề chính là quân sư, chẳng qua võ vẽ tí gọi là có thôi chứ vẫn không so được với hội kia. Nói chung một người không nên kiêm nhiệm nhiều quá, làm quân sư thì cứ yên phận quân sư thôi, chứ cũng ra trận đấu tay đôi như tướng thường lỡ nó thịt mất thì sao. Tướng sinh ra để làm cảnh à ~ Với cả cũng quen với hình ảnh Du thư sinh nho nhã ...etc rồi, không tưởng tượng được anh mà cũng vác kích đấu với hội trâu bò kia thì nó như thế nào ;))
 
Đã nói là so sánh theo phong cách này là bằng được thôi chứ có gì đâu :-"



Tưởng nói đùa hóa ra thật à, chap 284 là lí do khiến cậu cho rằng Sách không đánh lại Cam Ninh à, vậy thì xem chap 286 hay 287 gì đó để biết thêm chi tiết nhé, Sách đánh không hết sức là có ý đồ cả đấy ;)), nói như cậu thì Quan Vũ vật rồi đấm Lữ Bố méo mặt, thế cũng gọi là trên cơ à :)).
Còn võ công cao thì dễ dàng chạy thoát, chứ không có điều ngược lại đâu bạn hiền à [-X
Vậy cho tớ hỏi ngược lại nhé, cơ sở nào cậu nói Tôn Sách mạnh ngang Lữ Bố ;))
Mấy chap đánh với Lưu Biểu tớ đọc hết rồi và rút ra nhận xét: Ko có Chu Du thì có 10 Sách cũng ko ra khỏi dc trận đó:-" Còn vụ Vũ đấm Bố tớ thấy cũng bt, quan điểm tớ là Quan Vũ, Trương Phi đều ngang bố cả :-j
Coi vậy chứ trình Liêu độ này lên cao lắm rồi dey, qua với Tào rồi mặt ác thấy rõ :))
 
Mình nghĩ trận này nếu TS die thì chắc là die vì anh TL lắm:>..nên nhớ không nhầm có câu trẻ con nước Ngô nghe thấy tên TL nửa đêm không dám khóc ji` đấy..( chẳng bít có nhớ nhầm không ) .Còn giả thuyết QV xử đẹp TS thì chắc không phải thứ nhất là vì nếu QV có ra mặt cũng không đánh TS mà chỉ bảo vệ Tào Tháo..v...v. Vì QV không muốn chiếm lợi thế hơn..( giống như lần không kill LB ) TS mà vs TL + HHD thì không chết cũng te tua roài.;)).Điểm thứ hai mà quan trọng nhất nếu QV kill TS thì trận Xích Bích dám Tôn Quyên với Chu DU xử đẹp hết quân LB và Tam Quốc kết thúc ở đây..[-X
Các ty HPLN xem ý kiến của mình có hợp lý hok nhé.\:D/
 
Mình nghĩ trận này nếu TS die thì chắc là die vì anh TL lắm:>..nên nhớ không nhầm có câu trẻ con nước Ngô nghe thấy tên TL nửa đêm không dám khóc ji` đấy..( chẳng bít có nhớ nhầm không ) .
Các ty HPLN xem ý kiến của mình có hợp lý hok nhé.\:D/

Đấy là sau trận Hợp Phì, TL đánh bại Tôn Quyền, và làm tan giấc mộng bắc phạt của Ngô.
 
Vậy cho tớ hỏi ngược lại nhé, cơ sở nào cậu nói Tôn Sách mạnh ngang Lữ Bố ;))
Mấy chap đánh với Lưu Biểu tớ đọc hết rồi và rút ra nhận xét: Ko có Chu Du thì có 10 Sách cũng ko ra khỏi dc trận đó:-" Còn vụ Vũ đấm Bố tớ thấy cũng bt, quan điểm tớ là Quan Vũ, Trương Phi đều ngang bố cả :-j
Coi vậy chứ trình Liêu độ này lên cao lắm rồi dey, qua với Tào rồi mặt ác thấy rõ :))
Tôi tưởng cậu nói đùa khi phát biểu so sánh này
Liêu đánh ngang Hỏa, Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh, mà Tôn Sách chơi ko lại Cam Ninh
Nên tôi mới đùa lại bằng cách nói Sách được mệnh danh là Lữ Bố thì cũng phải ngang với Bố (còn không vô lí bằng kiểu so sánh Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh 8-}).
Cậu đọc hết mấy chap đó rồi và rút ra được hết luận trình của Sách so với Cam Ninh thế nào rồi chứ 8->. Nếu không có mưu kế hoàn hảo, thì liệu Sách với Từ có tự nhiên xông vào lòng quân địch như thế? Tự nhiên cậu giả định không có Chu Du nó vô lí quá.
Trương Liêu công nhận mình vẫn thích vẻ đẹp trai baby của anh ấy hơn, tiếc =((.
.
___________Auto Merge________________

.
Đấy là sau trận Hợp Phì, TL đánh bại Tôn Quyền, và làm tan giấc mộng bắc phạt của Ngô.
Mình nhớ thằng con của Ngưu Phụ nghe tên TL đã nín khóc ngay rồi :|, nhưng có vẻ chả liên quan gì :|. Trong tập mà Lý Thôi Quách Dĩ tấn công Trường An, Giả Hủ cung thỉnh Ngưu Phụ hiến đầu ấy. Hoặc là mình nhớ nhầm :|.
 
Cậu đọc hết mấy chap đó rồi và rút ra được hết luận trình của Sách so với Cam Ninh thế nào rồi chứ . Nếu không có mưu kế hoàn hảo, thì liệu Sách với Từ có tự nhiên xông vào lòng quân địch như thế? Tự nhiên cậu giả định không có Chu Du nó vô lí quá.
Thật sự là tên Sách này hành sự rất ẩu tả mà lại còn nóng tính, trong HPLN bác Mưu vẽ như vậy cho anh Sách là bớt chém lắm rồi. Cậu đọc kĩ tí đi, lúc Chu Du dẫn quân vào đánh Lưu Biểu thì Du nói câu gì? (Mình ko nhớ, đại để là đến Chu Du cũng sợ cách hành sự của Tôn Sách) Nghĩa là trước đó Du vốn ko định để Sách tiến xa như vậy
PS:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14198316&postcount=494
Sao die hết rồi anh em :(( Haan coi sửa lại :((
 
Nhìn Cẩm Mã Siêu lần đầu hơi thất vọng vì hay tưởng tượng Mã Siêu phải đẹp trai nhất truyện (Tử Long tưởng tượng giống con gái hơn :)) :)) ), nhưng giờ ngắm lại trông gấu thật. Mỗi tội chắc 3 năm nữa mới gặp lại con báo gấm này mất =)) =))
 
Anh ấy chuyên trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo mà, xoàng thì sao sống nổi tới bây giờ :)):))

"Quân tử đứng một mình không hổ với bóng, ngủ 1 mình khôn thẹn với hồn" -> sát thủ chuyên nghiệp nói câu hay nhỉ

Ý nói là trong lòng có đại nghĩa thì cho dù cách làm có xấu xa, bị thiên hạ phỉ nhổ, thì vẫn ko hổ thẹn. :|

Thật sự là tên Sách này hành sự rất ẩu tả mà lại còn nóng tính, trong HPLN bác Mưu vẽ như vậy cho anh Sách là bớt chém lắm rồi. Cậu đọc kĩ tí đi, lúc Chu Du dẫn quân vào đánh Lưu Biểu thì Du nói câu gì? (Mình ko nhớ, đại để là đến Chu Du cũng sợ cách hành sự của Tôn Sách) Nghĩa là trước đó Du vốn ko định để Sách tiến xa như vậy

Tính cả đấy, ko phải hành sự ẩu tả đâu :). Nếu Sách ko độc mã vào thành để quân của Hoàng Tổ tập trung giết Sách thì Du ko thể rảnh tay hành động mà chiếm sạch thuyền bè được :|. Sách chết còn Quyền, Quyền hàng khủng hơn =)), đây là kế hoạch dự phòng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi tưởng cậu nói đùa khi phát biểu so sánh này

Nên tôi mới đùa lại bằng cách nói Sách được mệnh danh là Lữ Bố thì cũng phải ngang với Bố (còn không vô lí bằng kiểu so sánh Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh 8-}).
Cậu đọc hết mấy chap đó rồi và rút ra được hết luận trình của Sách so với Cam Ninh thế nào rồi chứ 8->. Nếu không có mưu kế hoàn hảo, thì liệu Sách với Từ có tự nhiên xông vào lòng quân địch như thế? Tự nhiên cậu giả định không có Chu Du nó vô lí quá.
Trương Liêu công nhận mình vẫn thích vẻ đẹp trai baby của anh ấy hơn, tiếc =((.
.
___________Auto Merge________________

.

Mình nhớ thằng con của Ngưu Phụ nghe tên TL đã nín khóc ngay rồi :|, nhưng có vẻ chả liên quan gì :|. Trong tập mà Lý Thôi Quách Dĩ tấn công Trường An, Giả Hủ cung thỉnh Ngưu Phụ hiến đầu ấy. Hoặc là mình nhớ nhầm :|.

Do chú đó làm phản gián hay bế con Ngưu Phụ đi gặp TL để thông báo tin tức, nên TL thường đùa với nó. Giờ cứ nói đến TL là nó nín chứ sao :D
 
Thật sự là tên Sách này hành sự rất ẩu tả mà lại còn nóng tính, trong HPLN bác Mưu vẽ như vậy cho anh Sách là bớt chém lắm rồi. Cậu đọc kĩ tí đi, lúc Chu Du dẫn quân vào đánh Lưu Biểu thì Du nói câu gì? (Mình ko nhớ, đại để là đến Chu Du cũng sợ cách hành sự của Tôn Sách) Nghĩa là trước đó Du vốn ko định để Sách tiến xa như vậy
PS:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14198316&postcount=494
Sao die hết rồi anh em :(( Haan coi sửa lại :((
Sách hành sự có phần liều lĩnh, nhưng tuyệt không phải kẻ bất trí, nghĩa là không phải Chu Du đến "cứu" Sách như cậu nói mà những thứ đó đã nằm trong tính toán của Sách hết rồi ;)).
Mấy chap đó tớ không vào topic nên chưa đọc bản dịch của haan, nhưng trên onemanga dịch câu của Chu Du thế này này ;))
Before me is a Lu Bu with Sun Zi's wisdom. Could I ...catch up?
Tạm dịch: "trước mặt ta là một Lữ Bố với trí tuệ của Tôn Tử, liệu ta có thể bắt kịp không?". Trí tuệ của Sách đến Du còn phải sợ không theo kịp thì biết tầm rồi chứ. Sau này hình như còn có đoạn Sách chê Lã Mông nữa cơ mà =)).
Mà đang nói chuyện Sách với Cam Ninh so găng xem ai hơn giờ lại bàn đi đâu ấy nhỉ :-".

Do chú đó làm phản gián hay bế con Ngưu Phụ đi gặp TL để thông báo tin tức, nên TL thường đùa với nó. Giờ cứ nói đến TL là nó nín chứ sao :D
So funny =)). Nhưng giải thích thế cũng hợp lí phết nhỉ :D.
 
nói chung đây chỉ cách PG của tác giả
ai tới thời thì nổi thôi
sau này tơi anh Lượng thì thôi rồi
đúng là ba chìm bảy nổi với nước non
nhung mọi ng yên tâm Sách chết nhung sau này vẫn dc nhắc lại mà
giống anh Bố đó chết từ thời nào rồi mà bây giờ vẫn dc nhắc ầm ầm đó
hình như anh Tháo rất hãnh diện khi giết dc chiến thần thì phải:D
 
Back
Top