Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Theo tui tùy văn phong mỗi người thôi, không nên chấp nhất tiểu tiết, trừ phi sai hẳn 1 cái tên hay sai ý nghĩa.
Thanks Mr. Hà An nhiều lắm. :-bd
 
cảm ơn Haan, dịch hay lém, mong có chap 304 & 294 wá =))
 
Rốt cục cũng mò ra xong cái ảnh spoil kia :))

"Thọ Xuân thâu tập chiến, Trương Liêu ác chiến Tôn Sách"

Cuộc đánh úp Thọ Xuân, TL ác chiến TS.
Ơ vậy ai cân đám còn lại cho TS (điểm sơ sơ cũng có Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Tào Thuần)? Thái Sử Từ sao đủ level nhỉ?
 
Hứa Chử sợ Sách có kế dương đông kích tây nhằm giết Tháo nên ở lại hộ vệ Tào Tháo, Tào Thuần hổ báo kị mà thiếu ngựa nên đứng ngoài quan chiến chờ móc lốp, Đôn cân Từ, còn Liêu chiến Sách :))
 
Lubu sao mà xấu trai với giống thằng điên hơn =))=))=))

Phm nay ở đâu có chỗ dowload nhỉ :):)
 
các pác đặt cửa trận TL vs TS nào... tuy thích cả hai anh nhưng hậm mộ TL từ lậu với skill vòng kiếm bất hủ của anh TL \:D/\:D/.. Mình nghĩ là với vòng kiếm của TL thì TS hok thể chạm được đến Tào Tháo. Đặt 1 vé cho TL compa :-*. HC thì chắc kè kè bảo vệ TT, còn HHD vs TST chăng..:D
 
ah mà ai có thể tổng hợp lại toàn bộ HPLG đã được dịch và cho mình cai link dơ được hok:)
 
các pác đặt cửa trận TL vs TS nào... tuy thích cả hai anh nhưng hậm mộ TL từ lậu với skill vòng kiếm bất hủ của anh TL \:D/\:D/.. Mình nghĩ là với vòng kiếm của TL thì TS hok thể chạm được đến Tào Tháo. Đặt 1 vé cho TL compa :-*. HC thì chắc kè kè bảo vệ TT, còn HHD vs TST chăng..:D

Anh Liêu chỉ giỏi chống cổng thôi, đây đang dánh nhau ngoài đồng, có cái cổng nào đâu để mà bất hủ chứ[-X[-X[-X
 
1 vé cho Tôn Sách nào. Không thể xem thường anh ý được, vẫn tin là trình chú Liêu bèo bơn.:-*
 
hơ hơ cái này chắc phải nhờ ibet làm kèo thôi:D nhưng thấy ở cháp sau mặt TL có vẻ hình sự lắm:( nên có lẽ TS vẫn ở cửa trên:) các bạn nói cũng có lí anh TL sở trường đứng ở cửa vẽ compa nên đánh nhau kiểu này anh TS lợi hơn với lại anh TL lại còn đi bộ nữa kiểu này là TS sẽ ép sân TL toàn tập lúc chuẩn bị knock out thì anh Vũ ở ngoài nhảy vào cứu
 
ANh sách phi ngựa lại ai dè bị bẫy , sa xuống hố , Liêu đưa 1 nhát kiếm xin luôn cái đầu =))=))=)). Gì mà anh Sách trên cơ chứ , sa hố toi luôn đây này :D:D:D
 
1 vé cho anh Liêu :) Liêu đánh ngang Hỏa, Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh, mà Tôn Sách chơi ko lại Cam Ninh ===> Liêu, cộng thêm Hạ Hầu Chột = thịt Sách ;))
 
1 vé cho anh Liêu :) Liêu đánh ngang Hỏa, Hỏa bằng chức Hoàng Trung, Hoàng Trung bạn Cam Ninh, mà Tôn Sách chơi ko lại Cam Ninh ===> Liêu, cộng thêm Hạ Hầu Chột = thịt Sách ;))
Ở tập nào có tình tiết Tôn Sách chơi không lại Cam Ninh thế nhỉ :|.
Nếu so sánh bắc cầu như thế thì Sách = Bố, Bố ftw \m/.
Một vé cho Sách ;)).
 
Giờ ko biết sao chứ anh Liêu mà vớ thêm dc cây thương nữa là a Sách toi chắc ;)). Anh Liêu bây giờ khủng hơn ngày xưa đó :P
 
Liêu = hỏa hồi nào vậy trận hỏa vs liêu TL đc lợi thế sân vậy mà bị đập cho gãy xương đủ chỗ hỏa chỉ gãy 1 tay thôi :>
sách mạnh ngang bố liêu tuổi nào mà đòi bon chen
vote cho mãnh hổ giang đông
 
Bình thường thì Liêu chắc là ngang với Sách, mà nói chung là hội Liêu, Hỏa, Sách, Từ... cũng ngang ngang nhau. Nhưng đây không phải cự li sở trường + không có ngựa nên Liêu sẽ yếu thế hơn chăng? Với cả ngọn lửa sắp tắt thì trước khi tắt hẳn bao giờ cũng lóe sáng huy hoàng hơn một chút (kinh nghiệm từ vụ Lữ Bố) nên dám anh Sách cân được cả đám Liêu + Chử + Đôn lắm. 1 vs 1 với Trương Liêu thì hơi khó nha ;))
À, thế đặt cược bằng cái gì :))
 
Ở tập nào có tình tiết Tôn Sách chơi không lại Cam Ninh thế nhỉ :|.
Nếu so sánh bắc cầu như thế thì Sách = Bố, Bố ftw \m/.
Một vé cho Sách ;)).
Thế hỏi cậu sao bik Sách bằng Bố thế :-" Chỉ có 1 câu "Lữ Bố trên nước" đơn giản thôi mà nói vậy chăng:-" Chẳng qua lúc đó ( Lăng Thống) lấy dc đầu giặc chỉ trong 3 ngày nên bọn Thuật mới thuận miệng nói vậy thôi.
Còn Sách đánh ko lại Cam Ninh cậu xem chap 284 nhé. Cam Ninh+Hoàng Trung chiến 1 hơi từ Tôn Sách, Thái Sử Từ, Chu Trị, Hoàng Cái ...... mà lúc bị Chu Du úp sọt vẫn chạy dc. Nói thẳng ra thì cứ như vụ Tào Thuần bắt ko dc Trương Phi ấy;))
Giờ ko biết sao chứ anh Liêu mà vớ thêm dc cây thương nữa là a Sách toi chắc ;)). Anh Liêu bây giờ khủng hơn ngày xưa đó :P
ZhaoHuo đúng là trưởng lão, nhận xét rất chi tiết ;)) Trận này Tôn Sách chết cũng đáng 1 đời võ tướng.
PS: Chết lẹ lên cho ta coi Quan Độ :))
 
Thế hỏi cậu sao bik Sách bằng Bố thế :-" Chỉ có 1 câu "Lữ Bố trên nước" đơn giản thôi mà nói vậy chăng:-" Chẳng qua lúc đó ( Lăng Thống) lấy dc đầu giặc chỉ trong 3 ngày nên bọn Thuật mới thuận miệng nói vậy thôi.
Còn Sách đánh ko lại Cam Ninh cậu xem chap 284 nhé. Cam Ninh+Hoàng Trung chiến 1 hơi từ Tôn Sách, Thái Sử Từ, Chu Trị, Hoàng Cái ...... mà lúc bị Chu Du úp sọt vẫn chạy dc. Nói thẳng ra thì cứ như vụ Tào Thuần bắt ko dc Trương Phi ấy;))

đoạn nào nói Cam Ning Hoàng Trung đánh cả Tôn Sách Thái Sử Từ + đám còn lại thế :-/ Bọn Hoàng Cái, Chu Thái... gì đó đừng đem ra so sách, công lực không bằng 1/2 TS đâu :-j

Ta chỉ thấy Tôn Sách chỉ thủ mà không công thì Cam Ning vẫn không làm gì được :)), còn bị đánh cho mất ngựa. Cam Ning Hoàng Trung đã lên thuyền bỏ trốn rồi còn bị Sách phóng cho 1 kích xanh cả mặt :))
 
1 phiếu cho Tôn Sách - my idol :-*
 
Back
Top