Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hầu hết trong này ai cũng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa kĩ lắm rồi Chém gió ghê vãi
![]()
- Trương tam gia - Đào viên họa gia đây sao ?. Thật là mất hình tượng quá đi.
Nhìn mặt diễn viên này đúng là ....... :(

Đây là phim TQDN chứ có phải HPLN đâu mà đòi Đào viên họa gia
Chẳng hiểu nói gì mà kêu chém. Đa phần dân 9x chưa đọc đâu, xem qua phim là chính. Mà fan của HP thì 9x cũng không thiếu. Thấy quote giật mình à.
Tam quốc bản mới, quay năm 2009, nghe đâu hoành tráng lắm, mờ không có bịa nhiều như cái Xích Bích :) Đến tháng 5 năm nay chiếu ở TQ, còn VN mình thìTQDN bản nào mà lạ thế ? .
Mà đúng là không chấp nhận nổi cái lão đóng Trương Phi, cho lão này đóng lão Trư hợp lí hơn 
HPLN biến tấu dựa trên chính sử là nhiều chứ chẳng theo TQDN đâu... Thế nên mới có 1 Trương Họa Gia đẳng cấp đến vậy.
Đọc TQDN chưa vậy bạn
?
hoặc là TP trong bản của Lưu Đức Hoa cũng khá, mỗi cái tội trắng 
Đây là phim TQDN chứ có phải HPLN đâu mà đòi Đào viên họa gia![]()

Đọc TQDN chưa vậy bạn
?
Lão Trương trong này sai nguyên tác rồi. Trương Phi tuy béo nhưng được mô tả là "mắt ốc nhồi" - mắt to chứ ko phải híp tịt như thế này. Trông TP trong Xích Bích còn đúng hơnhoặc là TP trong bản của Lưu Đức Hoa cũng khá, mỗi cái tội trắng
![]()
- Thế chỉ có HPLN Trương Phi mới là Đào viên họa gia ah bạn ?![]()
Tớ đang hỏi cậu chỗ "chẳng dựa theo TQDN" ấyTQDN là tác phẩm văn học do LA QUÁN TRUNG mông má dựa trên các tài liệu sử , đặc biệt là TQC chứ không phải chính sử ... Tự hỏi cậu có phân biệt được TQDN với TQC của Trần Thọ không nữa ...
theo nhiều nguồn tư liệu thì Trương Phi rất có tài và học hành đầy đủ nhất trong 3 người Lưu Quan Trương , ngoài ra Trương Phi còn vẽ rất giỏi và đẹp nữa nên trong HPLN tác giả mới sáng tạo Trương Phi thông minh tài trí chứ không phải tự dưng hứng lên mà sáng tác thế
Tớ chẳng xoắn việc cậu bảo HPLN dựa trên TQC, nhưng bảo ko dây dưa với TQDN thì 
Chẳng hiểu nói gì mà kêu chém. Đa phần dân 9x chưa đọc đâu, xem qua phim là chính. Mà fan của HP thì 9x cũng không thiếu. Thấy quote giật mình à.
Cậu hỏi thử xem, đa phần a e trong topic đều đọc TQDN cả rồi, còn TQC lịch sử thì ai bik đều đem ra tán ở mấy kì trước, kì này cũng thế. Còn mình bảo chém gió là chém theo kiểu 1: đã nắm bắt dc mấy phần cốt lõi rồi vung đao tới trứơc, chứ ko phải hạng trói gà chưa chặt mà cầm dao mổ trâu đâu
. Đừng hiểu sai ý mình 
Tóm lại là bác Trần đã nghiên cứu kĩ lắm mới làm ra Trương Tam Gia trong HPLN Có nhiu đó mà 2 bác làm mất hòa khítheo nhiều nguồn tư liệu thì Trương Phi rất có tài và học hành đầy đủ nhất trong 3 người Lưu Quan Trương , ngoài ra Trương Phi còn vẽ rất giỏi và đẹp nữa nên trong HPLN tác giả mới sáng tạo Trương Phi thông minh tài trí chứ không phải tự dưng hứng lên mà sáng tác thế


. Thật là mất hình tượng quá đi.
Nhìn mặt diễn viên này đúng là ....... Đây là phim TQDN chứ có phải HPLN đâu mà đòi Đào viên họa gia![]()
theo nhiều nguồn tư liệu thì Trương Phi rất có tài và học hành đầy đủ nhất trong 3 người Lưu Quan Trương , ngoài ra Trương Phi còn vẽ rất giỏi và đẹp nữa nên trong HPLN tác giả mới sáng tạo Trương Phi thông minh tài trí chứ không phải tự dưng hứng lên mà sáng tác thế
- Tóm lại là Trương Phi trong lịch sử là Đào viên họa gia, vậy thì bất cứ film hay truyện j nói về Trương Phi thời Tam Quốc mà xây dựng ko ra 1 Đào viên họa gia, hoặc ko có cái cốt cách đấy thì mình có quyền thất vọng chứ. Và Trương Phi trong ảnh theo mình là làm mất hình tượng 1 Trương tam gia - Đào viên họa gia.Tóm lại là bác Trần đã nghiên cứu kĩ lắm mới làm ra Trương Tam Gia trong HPLN Có nhiu đó mà 2 bác làm mất hòa khí![]()
Cậu bảo mình chưa đọc TQDN mà chỉ xem phim á? Ngược laị mình chưa bao h xem TQDN trọn bộ cả, nhưng sách thì mình đọc dc 3 bản dịch rồi Cậu hỏi thử xem, đa phần a e trong topic đều đọc TQDN cả rồi, còn TQC lịch sử thì ai bik đều đem ra tán ở mấy kì trước, kì này cũng thế. Còn mình bảo chém gió là chém theo kiểu 1: đã nắm bắt dc mấy phần cốt lõi rồi vung đao tới trứơc, chứ ko phải hạng trói gà chưa chặt mà cầm dao mổ trâu đâu. Đừng hiểu sai ý mình
, tớ cũng ko có ý bảo cậu là chưa đọc TQDN. Nói mấy bạn chưa đọc thôi. Như đoạn bác haan mới dịch ý, Quách Gia tặng cho họ Viên cả 1 ổ độc dược. Trong TQDN phần này cụ La miêu tả là Lưu Bị cầu cứu Viên Thiệu không được do hắn bận lo cho con bị ghẻ.
Tháo nói:
- Lưu Bị là kẻ hào kiệt, nếu không đánh ngay, đợi nó thành vây cánh rồi, thì khó lòng trị nổi. Viên Thiệu dẫu bây giờ thế mạnh, nhưng làm việc hay hồ nghi rụt rè, không đáng sợ.
Trong khi đang bàn luận, Quách Gia ở ngoài vào. Tháo hỏi:
- Ta muốn sang đánh Lưu Bị, lại sợ Viên Thiệu thì làm thế nào?
Gia nói:
- Thiệu tính chậm chạp mà lại đa nghi; bọn mưu sĩ ghen ghét lẫn nhau, có lo ngại gì. Lưu Bị mới sửa sang quân bị, lòng người chưa phục, bây giờ thừa tướng cứ đem binh sang đánh, chỉ một trận là xong.
Tháo mừng lắm:
- Chính hợp ý ta lắm!
Rồi khởi hai mươi vạn quân chia làm năm đường đi đánh Từ Châu.
Quân do thám về Từ Châu báo tin. Tôn Càn trước hết đến Hạ Phì. Huyền Đức bàn với Tôn Càn:
- Ta phải đến Viên Thiệu cầu cứu mới giải thoát được nguy này.
Liền viết một phong thư sai Tôn Càn đến Hà Bắc. Càn đến gặp Điền Phong trước, nói rõ tình đầu, nhờ tiến dẫn hộ. Phong dẫn Càn vào yết kiến Viên Thiệu, dâng thư.
Phong thấy Viên Thiệu hình dong tiều tuỵ, áo mũ xốc xếch bèn hỏi:
- Hôm nay chúa công làm sao thế?
Thiệu nói:
- Ta sắp chết đây!
Phong ngạc nhiên quá hỏi:
- Sao chúa công lại nói thế!
Thiệu nói:
- Ta sinh được năm con, duy có thằng út là vừa ý ta! Nay bị ghẻ lở sắp chết, ta còn bụng nào nghĩ đến việc khác nữa?
Phong nói:
- Nay Tào Tháo sang đông đánh Lưu Bị, Hứa Xương bỏ không, nếu ta cất ngay nghĩa binh, thừa cơ tiến vào, trên giúp thiên tử, dưới giúp muôn dân, đó là cơ hội không mấy khi gặp. Xin minh công xét cho.
Thiệu nói:
- Ta cũng biết thế là hay, nhưng trong bụng đương bối rối thế này, sợ đi có điều bất lợi chăng?
Phong nói:
- Việc gì mà bối rối?
Thiệu nói:
- Trong năm thằng con, chỉ có thằng này là kỳ khôi hơn cả, nếu có điều gì, ta cũng chết mất.
Thiệu nhất quyết không cất quân và bảo Tôn Càn:
- Ngươi về gặp Huyền Đức nói rõ duyên cớ như thế. Nhỡ ra có điều gì không được như ý, cứ lại đây, ta sẽ giúp cho.
Điền Phong lấy gậy đập xuống đất và nói:
- Gặp được dịp may mắn thế này, lại lấy nê đứa trẻ ốm, bỏ mất cơ hội, khá tiếc lắm thay!
Rồi giẫm chân, thở dài, đi ra.
Vậy chắc tớ giật mình, tớ cũng ko có ý bảo cậu là chưa đọc TQDN. Nói mấy bạn chưa đọc thôi. Như đoạn bác haan mới dịch ý, Quách Gia tặng cho họ Viên cả 1 ổ độc dược. Trong TQDN phần này cụ La miêu tả là Lưu Bị cầu cứu Viên Thiệu không được do hắn bận lo cho con bị ghẻ.
![]()
Gộp đoạn này vào HP có lẽ rõ nghĩa hơn. Mặc dù cụ La thì chuyên gia bóp trym nhân vật con bác Mưu thì ngược lại.

Cho mình hỏi ngoài lề tí nhé, vừa chơi Dynasty Warrior nó lại xếp Trương Phi ở bên giặc khăn vàng, thế rồi tình cờ đọc quyển truyện thời TQ, bịa kinh dị quên hết rồi nhưng nó lại nói Trương Phi là con nuôi Trường Bảo.
Vậy thực sự Trương Phi có liên quan gì tới giặc khăn vàng không?
- Tóm lại là Trương Phi trong lịch sử là Đào viên họa gia, vậy thì bất cứ film hay truyện j nói về Trương Phi thời Tam Quốc mà xây dựng ko ra 1 Đào viên họa gia, hoặc ko có cái cốt cách đấy thì mình có quyền thất vọng chứ. Và Trương Phi trong ảnh theo mình là làm mất hình tượng 1 Trương tam gia - Đào viên họa gia.
Cũng không thấy tài liệu nào miêu tả chi tiết về xuất thân của Trương Phi. Cụ La múa bút thành anh hàng thịt lại biến thành người chí cương chí dũng cũng là một cái tài của La Quán Trung. Hình tượng Trương Phi như vậy đâu hề thấp kém mà tại sao cái gì các bạn cũng đổ tội cho cụ La vậy. Tự huyễn mười mấy năm đâm ấm ức à.


