Tớ chỉ cần tâm sự, tớ không cần chia sẽ ý kiến.
Tớ đang dạy học cho thằng bạn tại một trung tâm thì có một em gái khá dễ thương bước vào phòng muốn trò chuyện. Mình thì chẳng có ý gì nhưng cô ấy vào thì chỉ nói chuyện với thằng bạn tớ, còn tớ thì cứ chú tâm lo việc của mình, một phần cũng là hơi ngại. Thằng bạn tớ cứ tưởng là cô ấy thích hắn nên lên mặt tỏ vẻ ngạo mạn. Cô ấy mặc đồ nhìn khá là hấp dẫn nhưng mình cũng không chú tâm lắm.
Một hồi sau cô ấy lại hỏi tớ là có bạn gái không. Tớ đã nghĩ là cô ấy thích tớ (dữ dội) nhưng tớ vẫn còn băn khoăn. Thú thật thì cô ấy có cái dáng khá đẹp và thằng bạn tớ thì nói "dễ thương đấy. Mông đã thật."
Và để thưởng cho sự tự tin của cô ấy, tớ đã hỏi cô ấy số điện thoại, và cô ấy đồng ý. Mấy đứa bạn của cô ấy thì cứ chọc cô ấy hoài làm cô ấy đỏ mặt.
Một hồi sau tớ đưa cô ấy đi ăn. Khỏi phải nói cô ấy vui cỡ nào. Mình vừa hỏi thôi là cô ấy lật đật chạy đi chuẩn bị.
Tớ cũng vui vì từ nay sẽ có thêm người bầu bạn, chứ đã 2 năm sống độc thân rồi buồn quá !!
Một tuần trước tớ thấy sao chổi. Có thể điều ước đã thành hiện thực.
Cô ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Tớ mới 18.
Tớ đang dạy học cho thằng bạn tại một trung tâm thì có một em gái khá dễ thương bước vào phòng muốn trò chuyện. Mình thì chẳng có ý gì nhưng cô ấy vào thì chỉ nói chuyện với thằng bạn tớ, còn tớ thì cứ chú tâm lo việc của mình, một phần cũng là hơi ngại. Thằng bạn tớ cứ tưởng là cô ấy thích hắn nên lên mặt tỏ vẻ ngạo mạn. Cô ấy mặc đồ nhìn khá là hấp dẫn nhưng mình cũng không chú tâm lắm.
Một hồi sau cô ấy lại hỏi tớ là có bạn gái không. Tớ đã nghĩ là cô ấy thích tớ (dữ dội) nhưng tớ vẫn còn băn khoăn. Thú thật thì cô ấy có cái dáng khá đẹp và thằng bạn tớ thì nói "dễ thương đấy. Mông đã thật."

Và để thưởng cho sự tự tin của cô ấy, tớ đã hỏi cô ấy số điện thoại, và cô ấy đồng ý. Mấy đứa bạn của cô ấy thì cứ chọc cô ấy hoài làm cô ấy đỏ mặt.

Một hồi sau tớ đưa cô ấy đi ăn. Khỏi phải nói cô ấy vui cỡ nào. Mình vừa hỏi thôi là cô ấy lật đật chạy đi chuẩn bị.
Tớ cũng vui vì từ nay sẽ có thêm người bầu bạn, chứ đã 2 năm sống độc thân rồi buồn quá !!
Một tuần trước tớ thấy sao chổi. Có thể điều ước đã thành hiện thực.
Cô ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Tớ mới 18.



tội nghiệp thằng kia tưởng bở 


(1 phần là ghen tị