Thật sự đang rất cần 1 lời khuyên của mọi người.

Thầy Thích nhé ! Bắt gặp quả tang thầy xúi chuyện dâm ô nhé ! =))
 
ghét cái tn con nhỏ nhắn cho chủ thớt,tự tin vãi cả ra,nghĩ sao mà không giận.gặp mình là bơ nó cho tới khi nào nó xl thi thôi,còn ko thì vứt
 
Cái gì ! 1 đứa cọn gái nằm ngủ chung với 2 đứa con trai - lại còn nằm giữa nữa :-o
tuy rằng phòng đông thật đấy - nhưng con ny của bạn ko nhận biết đc cái gì nên và ko nên à .
Vote chia tay =))
 
Gặp mình là mình sẽ "phạt" ... :">:">
 
chuyện bình thường mà, bác nên suy nghĩ thoáng ra 1 tý kẻo lại oan cho e nó.
 
^ Ai nghĩ oan cho em nó hồi nào. Ai cũng biết con bé ấy chỉ thiếu suy nghĩ, nhưng dạng vô ý vô tứ như thế tốt hết nên tránh xa, bạ đâu cũng ngủ được thì yêu nó hại tim lắm, nhất là chủ top lại là dạng trọng sĩ diện, có máu ghen và một cái đầu nóng nảy :).
Lỡ mà sau này chủ thớt thành ngưu ma vương chắc dám vác hàng mà chém em nó kô chừng :)
 
Chuẩn luôn, ko muốn tương lai tái diễn thì tốt nhất dứt khoát bây h. "Dứt" 1 phát rồi tính tiếp.
 
Đề nghị nếu chưa xơi thì xơi rồi bỏ. Đùa chứ loại con gái như thế thì chắc cũng có máu D trong người đấy, cậu lại máu gen thì sớm muộn j cũng tức học máo ra nếu tiếp tục quen...
Xếp hình rồi thì chia tay kiểu gì :-??
 
mình thấy bt tại vì mình cũng 1 lần trong tình huống tương tự đó với nhân vật nam trong phòng bạn nữ đang ngủ X_X
 
Có vẻ đầu óc tính cách em này hơi bấn loạn tí nhờ :-? Khéo bị kích thích tí là dễ cho lắm... Thôi bạn phang phát r" bỏ đê \m/
 
Xếp hình rồi thì chia tay kiểu gì :-??

Mình hơi kém trí tí mạn phép hỏi bạn xếp hình là j, bên topic hài voz cũng dùng từ lày rầu mà chưa hiểu.
 
Tui cũng không rõ từ xếp hình là gì ? :| Tối khuya khi thằng con nó ngủ rồi vợ tui cứ kêu "dậy, xếp hình !" và sau đó là những giây phút cực kỳ mệt mỏi. Tại sao lại gọi là xếp hình nhỉ ? :|
 
Xếp hình là ntn này
tetris.gif
 
Vlce, hóa ra là Tetris 8-}. Lúc nghe Tetris còn hiểu, gọi xếp hình mình mới điếc. Cứ tưởng là cái trò xếp mảnh ghép mấy trăm tấm. Gọi xếp gạch là xong rồi.
 
các bạn à h nó gặp mình và nói kiểu là h chia tay ảnh hưởng đến nó, rồi nó buồn gì đó sợ thi ko nổi rồi đòi nghỉ ko thi nữa blah blah ... Có phải nó đang cố gắng ép mình ko???
 
kệ cm nó đi ông ạ, đàn ông là phải phũ \m/
 
Xếp hình là vầy nè

[spoil]Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ mới cưới :
- Vợ: Từ từ đã anh ...
Chồng: Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
- Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
- Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ...
- Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... HỪ...
HỪ ...!!!
- Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ...
- Vợ : Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
- Chồng : Làm sao ??
- Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ[/spoil]
 
Tiện thể cho mình hỏi luôn. Mình khảo sát tụi con gái trong lớp, đa số là mấy con có bồ rồi, tụi nó đều nói đi chơi với thằng con trai khác là chuyện bình thường, chả có gì to tát cả. Mà mình nghĩ sau này nếu có bồ mà con bồ của mình nó vẫn nghĩ đi chơi với thằng khác thoải mái như hồi chưa có bồ là chuyện cũng bình thường thì sao :(, có chấp nhận dc ko nhỉ :-?
 
^
Ko đời nào, trừ phi nó xin phép đàng hoàng và nói rõ đi với ai :|
 
Back
Top