Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
Vãi hàng cái sơ đồ quá![]()
- Lần đầu đọc cũng vãi quá trời
....... Từ đó mới có từ "xếp hình"
.........Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vãi hàng cái sơ đồ quá![]()
....... Từ đó mới có từ "xếp hình"
.........Cậu chưa từng có người yêu, nhỉ!Ny mình thế này mình mắng cho té tát, dám bật lại thì vả cho lệch mồm rồi chia tay, doneNhưng bác trên nói cũng đúng, chắc bọn nó mạnh mồm vậy thôi, chứ có ny mà đi chơi riêng với trai khác á ? Cho xin
![]()
Trước h mình rất để ý khoản này, em nào từ đầu đã có cái thói như thế này thì cho qua, k0 dây vào kẻo sau này ôm cục tức trong người, nếu tiến tới cũng phải xác định là chơi qua đường cho vui chứ không được dính sâu vào. Còn ai ngoan hiền mà nhiễm thói này thì xử lý như trên.
Ngày xưa có con kia mình thích gần 4 năm(3 năm cấp 3 học chung và 1 năm đh), nó bít mình thích nó và nó cũng để ý 1 chút tới mình nhưng 2 đứa học khác trường nên ko có time gặp nhau nhiều, nó kể là hay đi với thằng cùng lớp ĐH hơn nó 4 tuổi(thằng đó bị gì đó mà học trễ 4 năm, chắc học dc ngành nào đó chán rồi bỏ thi lại), lúc đầu nó toàn nói với mình nó chỉ coi thằng đó là anh kết nghĩa cái vẹo gì đó, luôn có cảm giác ko thể yêu dc, sẽ mãi mãi là tình bạn trong sáng :X .Ny mình thế này mình mắng cho té tát, dám bật lại thì vả cho lệch mồm rồi chia tay, doneNhưng bác trên nói cũng đúng, chắc bọn nó mạnh mồm vậy thôi, chứ có ny mà đi chơi riêng với trai khác á ? Cho xin
![]()
Trước h mình rất để ý khoản này, em nào từ đầu đã có cái thói như thế này thì cho qua, k0 dây vào kẻo sau này ôm cục tức trong người, nếu tiến tới cũng phải xác định là chơi qua đường cho vui chứ không được dính sâu vào. Còn ai ngoan hiền mà nhiễm thói này thì xử lý như trên.
. Rốt cuộc sau 5 tháng thì từ tình anh em cũng thành tình iu...


Ai thích đổ vỏ cứ để họ đổ, cản làm gì 
Cậu chưa từng có người yêu, nhỉ!
Dám chắc 100% là đúng!
Ngày xưa có con kia mình thích gần 4 năm(3 năm cấp 3 học chung và 1 năm đh), nó bít mình thích nó và nó cũng để ý 1 chút tới mình nhưng 2 đứa học khác trường nên ko có time gặp nhau nhiều, nó kể là hay đi với thằng cùng lớp ĐH hơn nó 4 tuổi(thằng đó bị gì đó mà học trễ 4 năm, chắc học dc ngành nào đó chán rồi bỏ thi lại), lúc đầu nó toàn nói với mình nó chỉ coi thằng đó là anh kết nghĩa cái vẹo gì đó, luôn có cảm giác ko thể yêu dc, sẽ mãi mãi là tình bạn trong sáng :X .
Nhưng mà nói miệng vậy nhưng nó sẵn sàng đi bất kì đâu với thằng đó(miễn là ko xa ra ngoại thành hay...nhà nghỉ), nói chung là đi tới những nơi mà nó nói bạn bè đi là chuyện bình thường mà mình đề cập ở trên. Rốt cuộc sau 5 tháng thì từ tình anh em cũng thành tình iu...
![]()
Nó còn nói mình là dù có bạn trai rồi nhưng nó vẫn sẵn sàng đi chơi với mình như "bình thường", nhưng mà mình ko thấy "bình thường" nên mình nói là ko thích vậy nên từ đó ko bao h đi với nó nữa. Vì kinh nghiệm xương máu đó mà mình rút ra dc lửa gần rơm lau ngày cũng bén thôi, nếu sau này có bạn gái mà cũng để nó nghĩ đi chơi đây đó với thằng khác là chuyện bình thường thì sớm muộn cũng vẹo
Mà cũng từ đó về sau khi mình đi chơi với con nào mình cũng vì chuyện cũ ám ảnh mà hay hỏi tụi nó có hay đi chơi với như thế lày với ng` ko phải bf ko, và đa số là có và đều "bình thường"![]()
thường là mình ngăn nó xảy ra từ trong trứng nước, nếu đã vậy quen rồi k0 sửa đc thì ctay sớm bớt đau khổ thôi, tốt nhất là từ đầu tìm hiểu kĩ để không dính vào ~ chuyện như thế này. Cố lên bạn, good girls are around somewhere rồi sẽ tìm được 1 cô k0 có tính hay đi chơi riêng với trai (dù đã có bf)

Không cần biết là bạn hay bè gì,con gái mà ko giữ ý tứ,nằm kẹp giữa 2 thằng con trai thì ko cần biết lí do hay lí trấu gì là đủ điều kiện cho em nó chim cút rồi ko phải nghĩ.Nói ko nghĩ gì,ko bậy bạ gì thì hay lắm,khối anh thấy bồ mình giỡn hớt nắm tay,nắm chân với thằng bạn cùng lớp là máu đã lên não rồi^ ngta là bạn cùng lớp nhé, chứ không phải thanh niên đầu đường xó chợ nhé, hoặc là lớp trẻ bây h suy đồi rồi, cứ trai nằm với gái là ắt phải có em bé
,nằm chung thì có mà tăng sông chết à 
.
^ Ai cũng có ý kiến riêng của mình. Cái "khối anh" của bạn cũng chỉ là ở trong tầm nhìn của bạn và cũng ko đủ để chứng minh là thằng đàn ông nào cũng như vậy. Mình thừa nhận là mình cũng cảm thấy rất tức nếu mình ở trong truong hợp của chủ thớt. Cái quan trọng là cách hành xử sau đó!
tất nhiên là mình kô cổ xúy cho cái việc gf nằm ngủ chung với zai khác (dù là vô tình hay cố ý), cái ở đây cần là cái thằng bạn trai có 1 cái đầu lạnh , biết bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi giải quyết một cách êm thắm. Không phải cứ hùng hùng hổ hổ xung vô đánh đấm như đúng rồi vậy là hay. Dù sao thì bạn chủ thớt với gái chủ thớt vẫn còn trẻ, đang ở tuổi dậy thì, vẫn còn nhiều hành động bồng bột. Bạn gái chủ thớt củng đã xin lỗi rồi. Làm ng đàn ông làm ơn cũng độ lượng 1 tí thì ng khác phái mới nể. Ngta vẫn nói : đánh ng chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Tùy bạn,bạn có cái đầu lạnh quá,còn chủ thớt thì lại có máu ghen,và mình thì đầu cũng lạnh đấy nhưng bản thân mình ko thích dây dưa với thể loại gái ko biết giữ gìn ý tứ,nề nếp,và mình cũng ko có nhiều cơ hội để cho ai đó sửa sai hoặc thời gian để dạy bảo ai cách để trở thành người con gái có ý tứ,nên mình cho em nó chim cút theo đúng cái lối sống cẩu thả,bê bối của em ấy.

@ yummy: mình chỉ nói ra từ những quan sát của bản thân, lớp mình thiếu suy nghĩ hay không thì qua những chuyện mình kể xin bạn đừng nên phán xét vội :). Lớp mình chỉ có 20 đứa nên rất là đoàn kết. Dù sao thì qua chuyện này đúng là mỗi ng mỗi hoàn cảnh, đúng là ko nên lấy cái bụng của mình để nói bụng thiên hạ đc.
chuyện mình nói đập hay không chỉ là nói chung, mình ko nói là chủ thớt đã làm điều đó và chê trách chủ thớt điều đó. Mình cũng ko hề nói là chủ thớt ko đc nói thẳng. Ngc lại mình nói là kiềm chế, suy nghĩ thấu đáo rồi nói chuyện với gf. Nói sao cho bạn đó hiểu và ko bao h lập lại nữa mới là điều hay.
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
nếu bạn yêu thật lòng thật sự thì mình nghĩ muốn là bỏ cũng ko dễ đâu![]()
.