Thật sự không biết phải làm gì lúc này

Cậu lên box tâm sự nhầm mục đính gì ,post bài đọc bài, mong nhận được những reply đồng cảm để cảm thấy đỡ buồn hay đơn gian chỉ là viết lên đôi dòng cảm xúc nhất thời.
THật sự có lúc tớ đã rất buồn về người đó , cậu biết tớ làm gì ko.
Đơn giản thôi vào box này đọc bài , chỉ đọc thôi.
CÓ 1 vài người họ còn buồn hơn mình nữa lúc đó viết vài dòng reply an ủi họ , lại thấy như đang an ủi mình lại đỡ buồn :) RỒi sẽ quên thôi cố lên :)

Vì bạn bè tớ,tất cả bạn bè,không một ai thích tớ theo đuổi cô gái này cả:).Tớ từ hồi lên HN đều dấu họ chuyện tớ vẫn theo đuổi cô bé này:).Tớ lập trên này vì không ai biết mình là ai,không sợ bị người ta cười vòa mặt:">.Nhưng hơi buồn là có 1 người biết rồi=.=
 
Vì bạn bè tớ,tất cả bạn bè,không một ai thích tớ theo đuổi cô gái này cả.Tớ từ hồi lên HN đều dấu họ chuyện tớ vẫn theo đuổi cô bé này.Tớ lập trên này vì không ai biết mình là ai,không sợ bị người ta cười vòa mặt.Nhưng hơi buồn là có 1 người biết rồi=.=
Với tư cách cựu Mod Box này, cũng từng trải vài mối linh tinh...anh khuyên em 1 câu
Tuyệt đối tin tưởng vào bạn bè(những đứa bạn đáng tin cậy) và gia đình ::).Người trong cuộc ko bao giờ nhìn ra vấn đề đâu.

Chuyện yêu đuơng là nhất thời..nhưng sau này..ko biết được mối tình nào sẽ dẫn đến hôn nhân..thế nên phải cẩn thận..nó ảnh hưởng đến cả đời mình...cả gia đình gồm bố mẹ anh chị em và cả con cháu sau này nữa...
 
con này thuộc loại cá xấu chuẩn bị tiến hóa.................chắc sắp max level rùi
 
Thực sự tớ rất ko thích cái thái độ ko tôn trọng ng khác của bọn con gái, gặp em nào tỏ vẻ như vậy là tớ cho đi luôn khỏi nghĩ...
 
Người đấy hơi bị chảnh đấy. và vô tâm nữa.
Nhưng... như pác nói, cả 2 đã là gì của nhau đâu. Đúng không ? Cái việc mà pác xem hình của người ta đã là không hay rồi. Giận quá off hết -> xóa hết ?? nếu thế thì lại càng dở.
chưa là gì của nhau -> chả ràng buộc gì -> chả phải suy nghĩ pác ạ.
 
Đau 1 lần rồi thôi cậu àh :) .

Tặng cậu chủ Topic này : http://www.youtube.com/watch?v=FHH10vKKyw4

P/s : Mình đã từng trải qua cảm giác này cách đây 6 tháng :)) . Nhớ thì còn nhớ chứ h nó làm gì thì Makeno . Đời ko thiếu người yêu mình đâu cậu àh =)
 
Quên, chỉ có 1 cách duy nhất là tự thỏa mãn mình bằng tất cả những gì mình từng đam mê, bất cứ thứ gì [lành mạnh nhé], chỉ thế mới khỏa lấp nổi cái hố cô đon trong tim mình ! Ráng tìm cho mình 1 thứ mình thích đi, mới cũng được, chụp ảnh, du lịch, motô....hay tự sướng tâm hôn mình bằng hình ảnh những cô bé xinh đẹp khác, với tính cách do mình tự tạo, 1 mẫu hình lí tưởng cho bản thân mình [1 vài VD như pé Tin hay Tâm Tít :-x].....Áp dụng liệu pháp này tầm 4-5 tháng, bạn sẽ thấy mình rất nguôi ngoai. Cố nhé !:D
 
^ Chính xác ! Nhờ Tin mà mình mới qua nổi quãng thời gian này , chí lớn gặp nhau :))
 
Đã hết tuyệt vọng,hết chán:(,nhưng k thể quên được=((.Có quá nhiều những cái làm mình nhớ tới nó=.=,quá nhiều cái mãi k quên được:(
 
Đã hết tuyệt vọng,hết chán:(,nhưng k thể quên được=((.Có quá nhiều những cái làm mình nhớ tới nó=.=,quá nhiều cái mãi k quên được:(

Đau một lần rồi thôi,cồ gắng lên ;))
 
Back
Top