- 19/5/11
- 477
- 544
:) Mình là 1 người theo quan niệm duy vật nhưng trong 2 tháng nay mình gặp nhiều việc diễn ra làm quan niệm trong mình bị lung lay. Đầu năm nay mẹ mình có bóc săm sao gì cho mình nói mình tới tuổi 19 sẽ gặp năm hạn, mình thì trước h ko tin cái này nên bỏ ngoài tai. Nhưng bắt đầu 2 tháng nay ( kể từ cuối tháng 9) thì mình liên tục gặp những tai nạn mà có những cái mình đã đọc qua hoặc có kinh nghiệm nhưng vẫn bị. Sơ sơ trong 2 tháng mình đã bị: Té xe xém chết 1 lần(cái này hoàn toàn ko phải lỗi do mình, do 1 bà đi trước mình bất ngờ thắng lại nghe đt mình đang chạy ~45km nhưng bì đường nhỏ có xe lớn nên mình phải lao lên lề để né), bị giật điện phải cấp cứu, bị bạn gái lừa tình(cái này thì mình chắc phải xui hay ko), bị lừa 1 đt mặc dù cái hình thức lừa rất là cũ rích... Còn nhiều cái lặt vặt như đi họp mặt bị thủng bánh xe, hoặc là rớt mất bóp( may mắn là chỉ mất có dăm ba ngày lẻ gửi xe đi học), tivi, máy tính, casio bị hư hỏng lặt vặt, quần áo bị rách(!?)... Bây h cảm thấy sợ ra đường vì cảm thấy đen đủi cứ bám theo mình. Mình có chuyến chơi xa với lớp vào giữa tháng 12 ko biết nên đi k? Các bạn cho mình lời khuyên cũng như cách giải hạn với :(.
BTW: Trong tờ săm sao của mẹ tớ bóc có dòng có khả năm chết vào giữa tuổi 19 hoặc 37... Thật sự h tớ xanh mặt rồi.
BTW: Trong tờ săm sao của mẹ tớ bóc có dòng có khả năm chết vào giữa tuổi 19 hoặc 37... Thật sự h tớ xanh mặt rồi.
Chỉnh sửa cuối:
hay nói trắng ra là : Càng tin thì lại càng thích đổ vấy tội cho cái "năm tuổi".



.