Thất Tình Tự Tử Đu Dây Điện-Điện giật tê tê chết từ từ!

lúc này nó đang chạy trốn 1 tình yêu, nghĩa là muốn quên đi cái cũ, vậy chẳng phải tín hiệu tốt sao ?
Hãy nhìn sự việc theo nh cách
 
tớ buộc phảo nói lại 1 câu mà tớ rất khoái =))
sang bên kia nhập cô đơn hội là vừa
 
hehehe
kêu gọi đồng bào ra nhập hội à:D
 
Bạn xử sự nt kia vs bạn gái là đúng...
Nhưng tớ thấy ko có j đáng mà bạn p? làm bạn vs rượu và thuốc lá cả....Chính bạn cũng nói bạn muốn bày tỏ ra để nhẹ lòng mà chuyên tâm học tập mà :-/... Vậy nghĩa là bạn cũng đã p? chuẩn bị tinh thần trc' 1 kết cục k tốt chứ???

Chúc bạn có thể quên đi đc nỗi buồn và hướng đến tiêu chí đang phấn đấu...
 
ấy...chả qua là ko nỡ nhìn bạn ý đâm đầu vào thuốc lá với rượu bia nên......thà rủ bạn ý đâm đầu vào hội vẫn hay hơn =))
 
Thế bác vẫn còn hơn khối ng` rồi,như tui này,nửa ngày còn ko đc nói chi đến 4 ngày ::(
Mà sao bác lại đâm đầu vào rượu và thuốc lá chi cho hư ng` ra.
 
Thế bác vẫn còn hơn khối ng` rồi,như tui này,nửa ngày còn ko đc nói chi đến 4 ngày ::(
Mà sao bác lại đâm đầu vào rượu và thuốc lá chi cho hư ng` ra.

Ây da bác nên hạnh phuc thì có , ko có từ đâu có lẽ đỡ đau hơn chủ topic nhiều ... ko có thì sẽ ko biết cảm giác đó là gì ... đằng này thì chủ topic wa đau là phải... mơi nếm trải một tí chưa kịp thấm đã bị trào ra rồi , thật là đau lòng lém a ...

chủ topic còn trẻ mà cũng yếu đuối ghê , mơi đó mà đã sa vào ruoc , thuốc rồi à ... phải vững lòng chứ ... học giỏi vào ... thi đại học đậu thì một rừng hoa truơc mặt , ko lo thiếu để mà ngắt đâu ...

PS : Tình hình này coi mòi chưa phải là kết thúc đâu ...:hug:
 
Ái chà tội nghiệp quá, nhiều người đã nói bạn phải quên đi thật nhưng thật ra vẫn còn một thứ gì đó:

Trước tiên đề nghị cái thằng bất lịch sự ở trang 1 truonghaohung ko được xỉa xói vào chuyện tình cảm của chủ top nữa, bào chữa cho ý của chủ top là như thế này
Phần bào chữa cho việc " làm gì cho cô ấy hay chưa ?":
- chủ top thực tế đã giúp nhiều việc nhỏ nhặt như cho mượn đồ dùng, in tài liệu v...v..., theo các bác, đối với một girl bình thường ( hoặc xấu như ma) thì có bác nào rảnh rỗi giúp những chuyện " nhỏ " như thế ko.
- trên tinh thần chủ top đã có tình yêu đối với cô ấy, đây cũng là một sự cống hiến vô hình, thầm lặng nhưng ko phải ai cũng làm được ( ...ví dụ như tên khác iu cô ấy vì... cô ấy đẹp, hay cô ấy con nhà giàu..v..v..v)

kết luận : có công với cách mạng,.. à quên, có làm gì cho cô ấy rồi!!!



Thứ 2: mọi người hãy nên khuyên chủ top bớt ăn nhậu, chứ ko nên khuyên quên mau, bởi, sẽ không thể quên, mà cũng chả cần quên, chuyện đâu vẫn còn đó, cô ấy vẫn sống, vẫn theo đuổi thằng kia, và chưa biết chắc thăg kia có stack với cô ấy hay ko... hi vọng vẫn còn, hiện tại bạn topic là người có mối quan hệ rất tốt với cô ấy, vậy sao chúng ta ko nghĩ rằng " Nếu ko có thằng kia thì bạn topic sẽ là lover of her?"

... Nhưng ko phải từ đó mà chủ top đi giết thằng kia nhé...

thứ 3: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, rượu cũng thế, ăn nhậu kiểu thất tình sẽ ko ai hiểu cậu topic đang thất tình mà người ta sẽ nghĩ cậu chỉ là một tên bợm nhậu... <= oan phải ko, vì vậy ngừng ngay hành động tự hạ mình vô nghĩa, ở diễn đàn đã có rất nhiều người hiểu bạn.
 
cảm ơn anh em nhiều lắm, mình hiểu rồi,.....................xin cảm ơn vì đã chia sẻ, suy nghĩ cả ngày mình thấy bây giờ nên lo học ( mịa, rớt đại học thì có mà ....đu dây điện thật )..thôi tạm gác tình cảm qua 1 bên..........

cố lên cố lên GP :D
 
Paladin có hồi máu mà, rượu bia thuốc lá ko thành vấn đề:))
Nói chơi chứ sau này muốn Ensare ai thì nhớ cắm mắt cẩn thận là được, lên bảng 1 lần thì mới khôn ra được
 
Theo tình thì tình chạy.Trốn tình thì tình theo
 
Trước đây mình cũng đã từng giống bạn. Mình yêu người đó rất nhiều nhưng người đó lại yêu một kẻ không hề yêu người ấy. Mặc dù hắn đã làm tổn thương người đó nhưng cô ấy vẫn luôn yêu hắn, không hề đoái hoài gì đến tình cảm của mình. Cứ cố quên đi để nhẹ lòng, đừng sa đà vào rượu và thuốc lá, hèn lắm.
 
thế này nhé, theo đúng tinh thần...
chú yêu em đó mà em nó lại yêu thằng khác
vậy thì là 1 cuộc cạnh tranh >>> phải có 1 cuộc "đấu súng" để phân biệt thắng bại
đập cho thằng kia 1 trận để cho em nó biết thằng nào xứng đáng hơn =))
This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 51 seconds.
:o
 
Nà.Quan trọng là thằng kia có khoái cô này đâu.Ấy mới là vấn đề
 
tình đầu nó đẹp anh à....................................còn thể loại gái lượn lờ cả bầy thì cấp 3 cũng đầy cần gì đại học...................................ở đây là yêu thực sự, khổ đau mới nhiều.....thôi đi làm nốt bài văn đã, hy vọng buồn thì văn thơ nó tuôn trào...ào ào.......

Trước kia anh cũng như chú thôi, trong mắt chỉ có 1 người, nhưng sau khi hết cấp 3 mới thấy mình ngu dốt, dại dột thế nào. Si tình chỉ có khổ cái xác mình thôi, ai cũng thông cảm cho mình, trừ người mà " ai cũng biết là ai đó ".
Vài tháng nữa hết cấp 3 rồi sẽ thấy. Nên trân trọng bạn bè xung quanh ấy, hết cấp 3 sẽ thấy hụt hẫng nhiều.
 
Con bé ko yêu cậu mà chủ dộng tìm đến cậu chứng tỏ con bé có 1 chút cảm tình với cậu rồi . Nếu cậu vẫn tiếp tục nói chuyện , giúp đỡ thì biết đâu cô ấy bỏ thằng đểu kia mà quay lại với cậu đó ::)
Nhưng tui thấy việc học giờ là quan trọng nhất , ko vướng víu tình yêu càng đỡ phân tâm.
 
sa đọa là ko tốt [-x
đời còn dài gái còn nhiều :'> j/k
 
Người ta để yêu để có một cuộc sống tốt hơn .
Đằng này . . .
Vức bỏ tìm một tình yêu khác ::)
 
tình yêu là gì mà khiến con người ta như vậy chứ. Thật may mắn cho những ai chưa yêu::)
 
Back
Top