Thất Tình Tự Tử Đu Dây Điện-Điện giật tê tê chết từ từ!

Cám ơn anh em rồi thì dẫn anh em đi ăn nhậu đi chứ, bữa h` bác thất tình nhậu 1 mình sướng thế...

Sao Sờ Tu có cảnh ngộ giống cô bé mà GP yêu thế O.o .

Nói chung nếu mà chỉ mới như vậy , tình cảm lại 1 phía thì cũng dần quên nhanh thôi , vài trận dota khéo kết em Mirana hay Lina luôn khỏi yêu người bình thường ấy =)) .

Àh mà đừng có tự tử làm gì , tương lai dễ mất 1 nhân tài DotA ( nếu xảy ra ) , topic ban pick của tớ đang viết lại thiếu mất 1 người view và post =(( . Dẹp cái tiêu đều topic và vào IHVL room GG là hết ngay ;;) .

Dẹp cái GG luôn đi, vào chơi mấy game PS1 kiếm 1 đứa bạn đứng coi mình chơi là zui ngay, tại vì xã hội GG bữa nay đểu lắm, vào room toàn quitter, mình win thì phe kia có quitter, mà mình thua thì... phe mình cũng có quitter, nói tóm lại GG rất chán
 
đa tình tự sướng trên cây mậm
cây mậm rung rung té cái đùng
 
vậy chứng tỏ em baby chưa yêu lần nào rồi. đúng là tuổi xitin có khác:">
 
hôm nay lại được nắm tay nàng
 
Tớ cũng bị 1 trường hợp tương tự. nhưng vượt qua dc rùi :| Nói sao nhỉ ? Vùi đầu vào học là quên dc thui. Nhưng tớ còn vùi đầu vào game (e hèm ko phải game online mà game ofline nha), lên diễn đàn, tham gia bàn luận game. Dần thì cũng có vẻ quên nếu trong lúc nói chuyện đừng nhắc tới tên người đó. Mọi chuyện có vẻ ổn nếu như tối hôm kia tớ vô tình bắt gặp nó đang ngồi với thằng nào đó công viên. Nỗi đau đớn lại dâng trào....
Lại tiếp tục cái sự học....
Góp ý với cậu : Đau đớn là tốt. Nhưng vượt qua nó thì tốt hơn nhiều. :hug:
riddle_bi_an1 : Nick yahoo của mình. Rất vui dc chia sẻ với cậu, vì mình cũng đồng cảnh ngộ,
 
người nào chưa yêu mà chẳng biết cái đó không nên tin quá nhiều ở bọn con trai(trừ những người tốt như chồng mình chẳng hạn)
 
đã bắt đầu tình yêu, đã thất tình, nhưng cũng đã nối lại và đang hạnh phúc bên nhau
 
hy vọng là ko, vì bây giờ nàng nói: "em ko muốn làm anh buồn nữa, qua chuyện này em biết rằng em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm, và em chỉ chia tay khi anh nói anh ko thix em nữa"
 
căng vậy :| thế là tốt rồi cố mà giữ đi nhé :;)
 
đừng nghe những gì con gái nói các cậu à.............
 
con gái nói không là có, nói có là không =))
 
Cho hỏi chủ topic die chưa hay còn sống nhăn răng vậy anh em ? ::(
Càng lúc càng chán , sao mà chuyện tình cảm phức tạp ,rắc rối thế ko biết >_<
 
hy vọng là ko, vì bây giờ nàng nói: "em ko muốn làm anh buồn nữa, qua chuyện này em biết rằng em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm, và em chỉ chia tay khi anh nói anh ko thix em nữa"

nếu thế này thì đã quá, rất yên tâm với em nó, nhưng đối với con gái thì... chả có cái security nào cả:-/

vì vậy khả năng bị lên GVN tâm sự tiếp vẫn còn đó
 
-nuốt nước mắt nhắn tin nhắn cuối cùng cho nhỏ, em chúc nhỏ học tốt, em bắt nhỏ hứa với em là phải cố gắng chiếm cho được tình cảm của thằng kia, nhỏ hứa, sau đó cảm ơn và xin lỗi, còn tự trách mình vì đã làm em buồn...:((:((:((


- em sử xự như vậy có đúng không,...............

Em quả là 1 thằng có năng khiếu hài hước!! =))

Cùng lắm thì bảo là: "anh sẽ chờ.." nghe nó cũng đã 'khủng hoảng' lắm rồi, bố lại còn 'chơi' theo Hàn Quốc 'xì tin' thế kia thì... =)) nó hứa cũng phải thôi! (thế nó mới đúng motiv mà! :devil:)

Về cơ bản là nó 'có ý lợi dụng' và thực tế là cũng được vài ngày như thế là ... thành công 1 nửa rồi! Cố gắng bớt ướt át đi 1 tí...:)) còn lại thì không quan trọng!
 
-nuốt nước mắt nhắn tin nhắn cuối cùng cho nhỏ, em chúc nhỏ học tốt, em bắt nhỏ hứa với em là phải cố gắng chiếm cho được tình cảm của thằng kia, nhỏ hứa, sau đó cảm ơn và xin lỗi, còn tự trách mình vì đã làm em buồn...
vì sao em lại nói câu này, vì em muốn thấy nhỏ hạnh phúc, anh làm sao hiểu được lòng em, em thà khổ còn hơn thấy nó buồn.

bài hát này có vẻ đúng với em:
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em.

ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về?



nhưng thui, giờ thì.......tốt rồi :x
 
ôi ,biết bao giờ mới có được 1 câu chuyện kiểu như của bác nhỉ =))
 
Thế lúc nó way lại có khám j ko? cứ để thế thôi àh? cẩn thận bị đổ vỏ thì mệt. Tui chỉ nhắc cẩn thận thế thôi, trường hợp xấu nhất đấy ^_^
 
vì sao em lại nói câu này, vì em muốn thấy nhỏ hạnh phúc, anh làm sao hiểu được lòng em, em thà khổ còn hơn thấy nó buồn.

Ôi , khâm phục em câu này ghê ... :'>
 
Back
Top