Thầy giáo đánh học sinh !!

Status
Không mở trả lời sau này.
BÊn tớ thì "thằng" giáo viên bắt học sinh nằm xuống rồi dùng cấy thước sắt chặt vào mông =((
 
Thầy cô đánh học sinh là chuyện bình thường,nói nhẹ nhàng nó ko nghe,đánh thì bị cho là phản giáo dục.
 
Đánh thì chấp nhận , nhưng cái kiểu quá đáng , giống như lấy chuyện đó làm trò tiêu khiển ( vừa cười vừa đánh )
Thầy giáo chỉ đánh 1-3 cây thôi là hết , còn chỗ tớ nó nhấp đến 6-7 cây rồi nó mới bắt đầu đánh
 
Thế trang web bộ giáo dục để làm gì ???

Cứ post lên đó, hình, clip càng tốt :hug:
 
đây là box tâm sự mà ta :-/:-/
 
Nhớ hồi xưa học cấp 1,có ông thầy dạy lớp 3 ko bao giờ đánh học sinh nhưng có cái chiêu,bắt học sinh giơ tay lên áp vào tường,đến khi mỏi và nhức,khóc bù lu bù loa mới thôi.Ác ko ?
 
học sinh quậy thì mới đánh thôi,làm thầy đâu có ai mà thích đánh học sinh:'>:'>
 
uhm,đồng ý với cậu trên,thầy giáo ko thĩ đánh học sinh....các pé cấp 2 cấp 3 đang phát triển thế kia,có nhìu cái hay hơn là đánh để làm chứ hehehe:'>
 
Clip đầu tiên, ông thầy đánh học sinh "nghệ thuât" thật =))
.
___________Auto Merge________________

.
Giáo viên pro đánh có khác :-?
 
Nhớ hồi xưa học cấp 1,có ông thầy dạy lớp 3 ko bao giờ đánh học sinh nhưng có cái chiêu,bắt học sinh giơ tay lên áp vào tường,đến khi mỏi và nhức,khóc bù lu bù loa mới thôi.Ác ko ?
Có 1 chiêu còn thâm hơn bắt học sinh cầm 2 xô đầy nước chạy 2 vòng sân trường không được dừng lại sao cho ko được đổ 1 giọt nước nào. Nếu đổ thì phải múc cho đầy lại rồi chạy tiếp. Khi nào đủ 2 vòng mà ko đổ nước mới được dừng lại;))
 
chiêu đó giờ mà xài thì nghỉ dạy sớm là vừa .
 
Hài ở chỗ có thèng thầy dạy thể dục trường cấp 3 của tôi , đi dạy thêm ở 1 trường dân lập , chả hiểu bố dạy học sinh kiểu j để cả lũ con gái cầm dao lam đuổi theo , bố chạy vào đường tàu , nhặt gạch , quát "các em mà còn đến là tôi đáp gạch đấy" chuyện có thật :| ông này cũng đã từng dạy tôi :|

!
 
Có 1 chiêu còn thâm hơn bắt học sinh cầm 2 xô đầy nước chạy 2 vòng sân trường không được dừng lại sao cho ko được đổ 1 giọt nước nào. Nếu đổ thì phải múc cho đầy lại rồi chạy tiếp. Khi nào đủ 2 vòng mà ko đổ nước mới được dừng lại;))
Đi học mà sao giống như là luyện công Thiếu Lâm Tự vậy =))
 
Ngày xưa đi học thể dục có ông thầy chuyên phạt học sinh nữ bằng cách nằm trước lớp chống đẩy.
Chúng mình được coi thỏa thích (giờ có bạn gái rồi nhưng vẫn nhớ cảm giác hồi đó)
Kỳ lạ thật. Và em rất nhớ thầy:hug:
 
:)) nào h toàn bị khẽ vào tay, lúc học cấp 1 thì cây thước độ chừng nửa phân, lên cấp 2 thì 1 phân rưỡi, lúc đầu thì đau rát cả ra, dần dần thấy đã và thấy thèm khi lâu ko bị đánh, cái cảm giác nóng ran, lúc đầu tê cứng sau dần rát nhẹ nhẹ:'>
 
Hồi lớp 6 hay ăn vả của con chủ nhiệm. Nó ghét tớ nó đánh chứ tớ có làm gì đâu, học hành bt. Ngồi ghế sau cùng nên thỉnh thoảng dựa lưng vao tường, bị gán cho tội coi thường giáo viên và ăn mấy hit. X(
Hồi đếy bé mới vô cấp 2 không biết gì. Giờ có con nào như thế là xong với tớ rồi :'>
 
Hồi đi học kô có bị thầy đánh, có hồi cấp 3 quậy quá bị bà cô chủ nhiệm hay kêu lên bảng rồi up vào tường phan thước cây vào đít thôi :'>, mà công nhận hồi đó hs rất là ngoan :x cô chửi hay đánh gì cũng vui vẽ cười hết :D bây giờ hỡ cái là ghi âm, quay clip, kiện cáo...
 
Ông thầy này mà ở VN chắc phải ghé BV trước khi về nhà
__________________
mẹ thằng thầy đánh học sinh như đánh chó...
.
___________Auto Merge________________

.
Hồi lớp 6 hay ăn vả của con chủ nhiệm. Nó ghét tớ nó đánh chứ tớ có làm gì đâu, học hành bt. Ngồi ghế sau cùng nên thỉnh thoảng dựa lưng vao tường, bị gán cho tội coi thường giáo viên và ăn mấy hit.
Hồi đếy bé mới vô cấp 2 không biết gì. Giờ có con nào như thế là xong với tớ rồi
Nếu như bây giờ cậu lớn rồi mà có con nào lớn tuổi hơn cầm cây rượt đánh cậu. Cậu sẽ làm gì?:D. Tớ ủng hộ dùng bạo lực với phụ nữ để công bằng cho xã hội.:hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top