Bolt:
- tôi đã nói là sẽ mất nhiều sức mà, tất cả cứ đứng yên....
anh ta bắt đầu hóa ra từ tay 1 cái gì đó rất lớn, 1 pháo đài máy. anh ta có thể hóa ra được pháo đài to như thật. 1 loáng là mọi người đã đứng trên tầng cao nhất, ở bên dưới, pháo đài tự động xả súng để diệt địch
Bolt:
- tất nhiên là khác, thế giới có nhưng nguyên tố thần cơ bản tạo thành, rất quý hiếm, nhưng chỉ cần ăn hết chúng là có thể tạo ra thế giới. kẻ thù của tôi là "death". khi nào death đến gần thì tôi phải tạo ra 1 thế giới mới, nơi không có cái chết, để phủ định nó. nên tôi sẽ không bị già đi. được 1 thời gian khi cái chết đến thì lại lặp lại...còn chỗ chúng ta đang đứng thì ko phải
Beelzebub:
- hừm, vậy ra mấy cái thế giới bỏ hoang ở rìa vũ trụ là của anh đấy hả?
Bolt:
- chưa từng, du hành thời gian, không gian hay kiến tạo các thứ ở vũ trụ riêng là phong cách của phù thủy...khả năng của tôi còn nhiều hạn chế lắm
Suwako:
- Đó là... nhân vật mạnh nhất trên tất cả mọi vũ trụ trong câu chuyện mà Lambdadelta từng kể cho tôi. Anh nghĩ đây là nhân vật hư cấu hay có thật?
Bolt:
- toi nghĩ là có thật, hơi khó lý giải nhưng khi đạt sức mạnh đến 1 mức nào đó ta vẫn thấy mình vẫn thua kém 1 người nào đó, dù ko biết là ai, có thể là do hắn ta vẫn đang tạo áp lực vô hình lên chúng ta. ngoài ra thì vẫn còn nhiều vết tích của trận chiến giữa người đó với 13 vũ trụ.
Suwako:
- Các vết tích đó có thật... thì rất có khả năng nhân vật này tồn tại. Và những gì xảy ra ở các thế giới cũng có thể do một tay hắn thao túng. Anh có nghĩ là hắn thường ở Main Universe hoặc là giả làm 1 ai đó đi dạo quanh 1 thế giới bất kỳ...?
Bolt:
- khó nói, nhưng hắn là trung lập, nên chắc sẽ ko gây ảnh hưởng quá nhiều đến diễn biến ở các thế giới, chúng ta có thể yên tâm là dù có thật nhưng hắn cũng sẽ ko gây bất lợi hay có lợi cho chúng ta