Monk vừa đi xem về, cảm thấy thích phim này. Nội dung, cách dẫn dắt câu chuyện, xử lý tâm lý nhân vật, theo Monk là ổn và có tính cân đối giữa nội dung và hành động. Monk nghĩ nếu so với bản cũ thì dù phần mở đầu dài dòng nhưng xem không thấy chán và buồn ngủ lắm, vì nhờ những tình huống và tính cách của Spiderman thời trẻ mà các đoạn hài trong phim cũng níu kéo được phần nào.
Dù sao với vai trò là tập đầu tiên của series reboot này nên việc dẫn dắt tỉ mỉ tâm lý nhân vật và hoàn cảnh ban đầu của Spiderman là cần thiết, các phần sau chắc sẽ làm hành động ầm ầm, khỏi cần giới thiệu nhân vật hay tâm lý nữa cũng nên.
Monk xem phim này ở MEGASTAR HÙNG VƯƠNG thì đúng dịp họ chính thức đổi kính 3D mới, giống kính mát hơn, mỏng, gọn nhẹ, gấp lại được, không còn vướng víu, khó chịu nữa.
Riêng về 3D thì Monk thật sự thấy bị confused. Lúc xem trailer 3D thì có vẻ hiệu ứng rất rõ ràng, nổi bật. Nhưng khi xem trong rạp thì chỉ có 4 cảnh là nhận thấy được hiệu ứng nổi.
[SPOIL]Cảnh bàn tay của người thằn lằn thọc xuyên nóc xe.
Cảnh Spiderman bay bằng cần cẩu.
Cảnh tháp đổ xuống nóc nhà bằng kính và các thùng rơi xuống.
Cảnh Spiderman bắn tơ cuối phim.[/SPOIL]
Các đoạn bay nhảy với góc quay nhanh nên cũng không thấy được độ nổi nhiều. Nói chung là gần như cả phim Monk chỉ ấn tượng với 4 cảnh đã nêu, cũng là 4 cảnh mà khán giả trong rạp ồ à nhiều nhất.
Có lẽ do coi 3D một lúc lâu nên mắt tự điều tiết dẫn đến không phân biệt được 3D nổi nữa thì phải. Giữa phim Monk thử bỏ kính ra thì thấy khung hình bình thường, không bị nhòe đi, tức là đoạn đó không có 3D.
Nhưng dù gì thì Monk recommend đây là phim đáng xem, xem để làm quen 1 Spiderman mới, teen, quậy, hơi nông nổi nhưng cũng có sự sâu sắc, tình cảm cần thiết để đảm nhận một trách nhiệm làm người hùng cứu thế giới.
Theo Monk nghĩ bạn Spiderman mới chẳng phải bá đạo lắm so với Spiderman cũ, dù có quậy hơn, nhưng tâm lý, tình cảm không khác mấy so với Spiderman bản cũ, cả sự yếu đuối trong tâm hồn bị tổn thương, cả sự yếu đuối một chút về thể chất, đánh nhau cũng trầy vi tróc vẩy tè le như xưa.
Nói chung nếu xem trailer sẽ thấy bạn Spiderman này hơi ngổ ngáo, bố láo, trẻ trâu... nhưng khi xem phim sẽ thấy nhiều khía cạnh con người và tâm lý tình cảm của Peter Parker sống động hơn một Spiderman ngố và hiền lành chân chất, có phần một màu của bản cũ.