The Amazing Spider-man(2012)

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhân viên chính thức của tập đoàn muốn mang vật tư ra ngoài còn khó nữa là 1 thằng oắt ko biết từ xó nào chui ra, thằng nào cho phép thằng đấy nắm chắc 10 phần bị sa thải. Đc phép công khai mang ra ngoài chắc chỉ có chóp bu của tập đoàn

Tơ của Obscorp, Spidey mua hay ăn cắp thì ko biết, nhưng chắc chắn ko phải xin

thế cậu nghĩ spidey nó xin thì sẽ xin ai và cậu nghĩ cái người nó xin đang phụ trách phần gì trong cty , cái phần người đấy phụ trách liên quan thế nào đến tổng giám đốc.

tôi thì tôi nghĩ chức vụ của người đấy cũng không nhỏ đâu và cái thứ nó xin đã được công khai ra ngoài rồi chứ cũng chẳng có gì bí mật lắm.
 
đoạn nào tôi bảo là sau khi lizardman vào tù nó vẫn xin được đống tơ ? Giúp và cùng nhau làm thì không phải làm việc chung , lý luận của cậu vl vậy ?

đã ăn cắp thì là thằng ăn cắp chứ không có biện hộ tao ăn cắp để làm việc tốt , nó lấy cả thùng to đùng mà không ai hay thì chắc nó giỏi lắm đấy chứ không đùa đâu. Thà bảo nó đi ngang nó chôm vài bình đút túi nghe còn hợp lý , cả thùng như thế cậu giải thích dùm tôi nó chôm thế nào mà không ai phát hiện ?

btw , phim siêu anh hùng mà các cậu cứ gán cho thằng anh hùng đấy cái tội danh ăn cắp thì nhất các cậu rồi :8cool_tire:

Thế có ai nói nó ăn cắp cả thùng to ko? Xem film cậu có thấy trong 1 hộp (to cỡ cái ví da) có mấy chục viên ko? mà 1 viên nó bắn bét nhè t mới hết vì nó chứa rất nhiều km tơ bên trong, 1 hộp nó bắn cả tháng rồi nó lẻn vào lấy mấy hộp ra thì ai biết? giả sử như lúc làm việc cùng Lizardman nó xin được t của ổng đi, sau khi ổng vào tù ngồi thì nó lấy đâu ra 1 các hợp pháp? Mua? Xin? 1 thằng nerd đeo ba lô kính cận đến Oscorp kêu: Anh ơi bán em mấy hộp t? Hay nó mặc nguyên bộ Spider suit rồi nhảy vào tháp kêu: ê các chú lấy a mấy hộp xài, a bắn nhiều hết cả t rồi? Trên thực tế thì nó vẫn là cái lý luận của tôi, nó chẳng có gì gọi là "vl" cả. Tôi gán cho thằng Spidey cái mác ăn trộm đấy, nhưng tôi ko phê phán nó vì nếu tôi là nó tôi cũng làm thế.

được lizardman mời vào cty làm việc chung mà phải ăn cắp à ?

thật chứ tư duy xem phim các bạn kém vậy sao.
Lizardman mời Pete vào giúp ổng, ko có nghĩa là thằng Spidey nó xin được. Tư duy kỹ xem, nếu xin thì với lý do gì? Con thằn lằn nó ko biết hỏi à? hơn nữa đến lúc đánh nhau dưới The Tunnel xong, Lizardman nhìn thấy cái máy ảnh của Pete có đề tên nó thì lúc đó mới biết thằng người Nhện là Peter Parker, nếu mà thằng nhện nó xin ổng thùng tơ từ lúc làm việc với lão thì lão phải biết danh tính của người nhện từ sớm rồi cậu à, tôi tư duy thế có ổn ko? Hay cậu mới là người tư duy kém? Nếu cậu chứng minh được tôi sai thì tôi công nhận là tuy duy tôi kém cậu ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
người nhện mới quá thảm, luôn về nhà trong tình trạng te tua.
 
không phải vấn đề trả luơng hay không , nhưng nó chỉ là một thằng học sinh mà được mời vào đó làm việc thế nghĩa là nó cũng có chút hơn người. Chưa kể nó ra vào chỗ đó dễ dàng , thế cái việc xin một thùng tơ về khó lắm à ?

đi xem phim super hero , mà nghĩ thằng hero đi ăn cắp vặt thì thật không hiểu đầu óc ra sao nữa.
Super hero thì sao? Bộ hero nào đạo đức cũng ngời ngời, rực rỡ như thánh à? Nhất là anh nhện bản này cũng hiền lành j cho cam. Vụ tơ này phải nhờ mấy bạn đọc comic mới biết đc
 
ông lylitrinh thua rồi
vậy hóa ra siêu nhân cũng xấu tính
:))
 
Thế có ai nói nó ăn cắp cả thùng to ko? Xem film cậu có thấy trong 1 hộp (to cỡ cái ví da) có mấy chục viên ko? mà 1 viên nó bắn bét nhè t mới hết vì nó chứa rất nhiều km tơ bên trong, 1 hộp nó bắn cả tháng rồi nó lẻn vào lấy mấy hộp ra thì ai biết? giả sử như lúc làm việc cùng Lizardman nó xin được t của ổng đi, sau khi ổng vào tù ngồi thì nó lấy đâu ra 1 các hợp pháp? Mua? Xin? 1 thằng nerd đeo ba lô kính cận đến Oscorp kêu: Anh ơi bán em mấy hộp t? Hay nó mặc nguyên bộ Spider suit rồi nhảy vào tháp kêu: ê các chú lấy a mấy hộp xài, a bắn nhiều hết cả t rồi? Trên thực tế thì nó vẫn là cái lý luận của tôi, nó chẳng có gì gọi là "vl" cả. Tôi gán cho thằng Spidey cái mác ăn trộm đấy, nhưng tôi ko phê phán nó vì nếu tôi là nó tôi cũng làm thế.


Lizardman mời Pete vào giúp ổng, ko có nghĩa là thằng Spidey nó xin được. Tư duy kỹ xem, nếu xin thì với lý do gì? Con thằn lằn nó ko biết hỏi à? hơn nữa đến lúc đánh nhau dưới The Tunnel xong, Lizardman nhìn thấy cái máy ảnh của Pete có đề tên nó thì lúc đó mới biết thằng người Nhện là Peter Parker, nếu mà thằng nhện nó xin ổng thùng tơ từ lúc làm việc với lão thì lão phải biết danh tính của người nhện từ sớm rồi cậu à, tôi tư duy thế có ổn ko? Hay cậu mới là người tư duy kém? Nếu cậu chứng minh được tôi sai thì tôi công nhận là tuy duy tôi kém cậu ^^

b83c4510776d689e19e0ba79a5f4ff5e_50361126.the.png


vâng cái ví da của cậu đây , cậu nói cho tôi biết xem nó chôm cái thùng này ra ngoài bằng cách nào. Nhét vào mồm cậu à ? Cứ cho là nó xài hết cái thùng ở trên đi thì với cái đầu thiên tài bẩm sinh của nó , tìm ra cách chế được cái loại tơ này nó dễ như ăn bánh.

còn vụ biết từ sớm , thế sớm là sớm lúc nào ? Trận đầu tiên là đánh trên cầu , tơ chỉ dùng để treo xe chứ không bắn trúng lizard phát nào nhé. Lúc đó thuốc cũng đang hết tác dụng , lizard đang bối rối với cái tay phải rụng dần rồi té luôn chứ chả quan tâm cái thằng vừa đập nó là ai đâu. Còn cậu bảo lizard nó có thời gian để xem xét cái đống tơ spidey nó treo trong khi sắp biến lại thành người thì nhất cm cậu luôn.

và dĩ nhiên đến trận thứ 2 dưới cống lizard mới đoán ra được rằng thằng spidey là ai. Thế là đũ để đập lại hết cái đống tl;dr của cậu rồi chứ ?

btw , cậu có mắt thì cậu làm ơn zoom cái hình trên ở mức to nhất mà con mắt cậu có thể thấy được rồi nhìn dùm tôi nó ghi gì. Ship từ phòng thí nghiệm số 44 nhé , có ai mua hàng từ phòng lap không ? Thế không phải xin thì là gì ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem xong thì xóa rồi, nên ko thể xem lại coi có cảnh nào Peter lấy cuộn dây từ trong thùng đó ra hay ko. Nếu ko thì, ko có gì cho thấy cái thùng đó là đựng tơ hết. Nó đơn giản là một cái thùng không để đựng tài liệu, vật phẩm cá nhân,.... mà mọi thành viên làm việc trong công ty đều có cả :D Thùng có cái vỏ không thì muốn bao nhiêu chả có :D

Nói gì thì nói, mình vẫn ko tin là có thể đem cho một thứ như vậy ở Oscorp. Dù có là Cuttis cũng vậy. Một là ông ta ko phải người có quyền chui vào kho của công nghệ chế tơ. Hai là với địa vị một người như ông ta, tuyệt đối phải rạch ròi trong việc sử dụng đồ công ty, Peter có là con ruột thì ông ta cũng ko đời nào làm cái chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vậy; giỡn à, hàng công nghệ cao bán một thùng được bao nhiêu là tiền, cho là cho làm sao? Ba là, Peter nếu là người tốt, tự trọng, thì ko đời nào mở miệng xin một thứ ko phải của mình, nhất là thứ đó đáng giá hàng đống tiền. Nếu cậu ta mở miệng xin, thì cậu ta đã ko còn là người tốt nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hàng đã quảng cáo thì đương nhiên phải có bán thôi. Bí mật công nghệ là phương pháp tổng hợp tạo ra sợi tơ kia chứ ko phải là thành phần của sợi tơ.

VD đơn giản : Coca Cola với Pepsi chẳng lẽ ko dám bán nước ngọt vì sợ người khác mua về phân tích thành phần ra dẫn đến bị lộ bí mật công nghệ. ;;)
 
cái thùng nằm trên bàn với cảnh spdiey nó khui hàng ra xem mà còn bảo không chứng minh được là thùng tơ ? Cái thể loại xem cho biết , cho có rồi xóa xong lên forum hỏi những câu hết sức đơn giản là một trong các loại thiểu năng thường gặp nhất trên mạng :8cool_tire:
 
Ko nói được nên giờ phải quay ra công kích cá nhân rồi nhỉ? Thôi, chửi người khác để chứng tỏ bản thân là con nhà mất dạy thì mình ko theo kịp bạn LilyTrinh rồi. Miễn bàn thêm.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói gì ? Chứng minh cái điều hiển nhiên rằng cái thùng tơ đó được ship từ phòng thí nghiệm số 44 của cty oscopr đến nhà spidey ?

hay chứng minh rằng spidey không ăn cắp , không mua , không xin , không bất cứ gì cả và tự nhiên cái thùng đấy xuất hiện trên bàn của spidey ?

wow , genius.

còn thật tính mình ghét mấy thằng sinh ra bình thường mà tự làm cho bản thân giống thằng thiểu năng lắm. Nhất là những thằng lắm mồm , nói nhiều , ngụy biện một cách ngu ngốc như bạn lioncoeur đây :8cool_tire:
 
Chỉnh sửa cuối:
http://nr6.upanh.com/b2.s11.d1/b83c4510776d689e19e0ba79a5f4ff5e_50361126.the.png[/mg]

vâng cái ví da của cậu đây , cậu nói cho tôi biết xem nó chôm cái thùng này ra ngoài bằng cách nào. [B]Nhét vào mồm[/B] cậu à ? Cứ cho là nó xài hết cái thùng ở trên đi thì với cái đầu thiên tài bẩm sinh của nó , tìm ra cách chế được cái loại tơ này nó dễ như ăn bánh.

còn vụ biết từ sớm , thế sớm là sớm lúc nào ? Trận đầu tiên là đánh trên cầu , tơ chỉ dùng để treo xe chứ không bắn trúng lizard phát nào nhé. Lúc đó thuốc cũng đang hết tác dụng , lizard đang bối rối với cái tay phải rụng dần rồi té luôn chứ chả quan tâm cái thằng vừa đập nó là ai đâu. Còn cậu bảo lizard nó có thời gian để xem xét cái đống tơ spidey nó treo trong khi sắp biến lại thành người thì [B]nhất cm[/B] cậu luôn.

và dĩ nhiên đến trận thứ 2 dưới cống lizard mới đoán ra được rằng thằng spidey là ai. Thế là đũ để đập lại hết cái đống tl;dr của cậu rồi chứ ?

btw , [B]cậu có mắt[/B] thì cậu làm ơn zoom cái hình trên ở mức to nhất mà con mắt cậu có thể thấy được rồi nhìn dùm tôi nó ghi gì. Ship từ phòng thí nghiệm số 44 nhé , có ai mua hàng từ phòng lap không ? Thế không phải xin thì là gì ?[/QUOTE]

Tôi ko nói cái thùng ấy, cái tôi nói là cái này nhé:
[IMG]http://i1017.photobucket.com/albums/af300/ku_t1t/Untitled-6.jpg
Cái đó mà gọi là cái thùng thì cậu cũng nên xem lại bản thân mình, tắt máy xuống nhà hỏi người thân xem nó là cái gì? Họ mà cũng trả lời là cái thùng thì tôi cũng hết nói @@. Cái hộp giấy bé tí ấy thằng nhện người nó thừa khả năng lấy trôm ra mà ko ai phát hiện, mà trôm thì nó cũng xách bằng tay hoặc kẹp vào nách chứ đếch phải bằng cái cách vô học mà chỉ có cậu mới nghĩ ra là nhét vào mồm, ok? Thêm nữa là thằng Pete nó là thiên tài, trình độ hóa sinh của nó rất khủng và cho dù nó có biết chế tạo ra cái loại tơ "dễ như ăn bánh" đi nữa thì nó chế bằng gì? Nó chế bằng cái mồm cậu à? Có nhìn thấy 1 đống máy móc hiện đại dùng để kéo sợi hay chế tạo tơ ko? Nó lấy cái đống máy đấy ở đâu ra? Mua à? Xin tiền bà May để mua về chế tơ à? Còn vụ ship từ phòng lab thì là xin, tôi công nhận, thế sau khi con thằn lằn ngồi tù nó xin tiếp được à?
Nhìn những cái tôi bôi đen xem cậu có đáng để tôi phải phí thời gian với cậu hay ko? Cái kiểu quote bài người khác tranh luận mà dùng hung hăng hiếu thắng, type loạn xạ bằng cái ngôn từ trẻ trâu như cậu thật k đáng để người khác phải quote lại, tư tuy phim ảnh của tôi k có vấn đề mà thần kinh tôi mới có vấn đề khi phí thời gian quý báu cho 1 keyboard warrior như cậu ...
 
Có thế cũng phải cãi nhau, hàng có mã vạch UPC đàng hoàng thế kia tức là phải đăng kí, ngoài ra có chữ Shipped from, tất nhiên là phải mua rồi, thế mà cũng ko luận ra nổi, thiệt tình giới trẻ hiện nay....
Còn chuyện mua hàng, giả sử thằng Oscorp này ko có store đi, thì nó bán qua dealer thì thùng ship hàng ngoài mới ghi là từ dealer, còn hộp hàng thì vẫn phải ghi ship từ nhà sản xuất nhé.
 
lol , xem không thấy cái thùng giấy đựng 24 hộp nhỏ còn lý sự =))

thế cuối cùng cậu trẻ có nhận là cậu sai khi cậu bảo spidey nó ăn cắp tơ không ? Tôi chả quan tâm cậu lãm nhãm cái gì , tôi chỉ không ưa những thằng xem phim không kỹ , chả biết cái quái gì về comic nói rõ hơn là biết về peter parker và bảo nó là thằng ăn cắp thôi.

tôi xốn mắt thì tôi ý kiến , cậu sai cậu không nhận thì kệ xác cậu. Tôi chẳng quan tâm cách nói của tôi ra sao , tôi bực vì tôi không ưa mấy thằng đã không biết gì mà còn nói càn. Mod thích tặng vài point là việc của mod , cậu ý kiến cách nói chuyện của tôi là việc của cậu , chỉ cần tôi không sai thì tôi vẫn cứ coi cậu là một thằng ít hiểu biết.
 
The Amazing Spider-man 2012 Special Features BluRay 720p AC3 x264-CHD

http://all.hdvnbits.org/the_amazing_spider_man_2012_special_features_bluray_720p_ac3_x264_chd_t71232.html

Có bản hậu trường rồi này, dài gần như phim
sleep.gif


bản này ai dịch hiểu thêm về phim thì tốt quá
sexy.jpg

Bản Special Features này với bản Bonus Disc, có khác gì nhau ko bạn:-?
http://hdvnbits.org/the_amazing_spider_man_2012_bonus_mhd_bluray_ac3_x264_epik_t71256.html
 
Xem xong thì xóa rồi, nên ko thể xem lại coi có cảnh nào Peter lấy cuộn dây từ trong thùng đó ra hay ko. Nếu ko thì, ko có gì cho thấy cái thùng đó là đựng tơ hết. Nó đơn giản là một cái thùng không để đựng tài liệu, vật phẩm cá nhân,.... mà mọi thành viên làm việc trong công ty đều có cả :D Thùng có cái vỏ không thì muốn bao nhiêu chả có :D

Nói gì thì nói, mình vẫn ko tin là có thể đem cho một thứ như vậy ở Oscorp. Dù có là Cuttis cũng vậy. Một là ông ta ko phải người có quyền chui vào kho của công nghệ chế tơ. Hai là với địa vị một người như ông ta, tuyệt đối phải rạch ròi trong việc sử dụng đồ công ty, Peter có là con ruột thì ông ta cũng ko đời nào làm cái chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vậy; giỡn à, hàng công nghệ cao bán một thùng được bao nhiêu là tiền, cho là cho làm sao? Ba là, Peter nếu là người tốt, tự trọng, thì ko đời nào mở miệng xin một thứ ko phải của mình, nhất là thứ đó đáng giá hàng đống tiền. Nếu cậu ta mở miệng xin, thì cậu ta đã ko còn là người tốt nữa.
bn thật là nguy hiểm, mình chỉ nói vậy thôi =)) tivi chiếu công nghệ tơ mới sx sau đó chuyển cảnh peter ngồi chế máy bắn tơ kế bên có cái thùng của công nghệ Oscorp mà bn nghĩ cái thùng đó ko chứa tơ =)) tư duy thật bá đạo

mà tại sao cứ nghĩ là nó xin, nó chôm mà ko nghĩ là nó mua :)) sau này ông tiến sĩ có bị bắt thì cái loại tơ này vẫn dc bán thôi nên spider man có mua tiếp để xài cũng bt. Mà peter thiên tài chế ra dc sợi tơ thì cũng là bt chẳng có ji` phải xoắn
 
Như nhau cả mà, nhìn time với ss là biết
sleep.gif

uhm, tại lần trước có down bản hậu trường của Avengers và Prometheus đều có 2 phần Bonus Disc và Bonus Features nên hỏi vậy:-?
 
Ae cho tớ hỏi là cái thuốc được Gwen chế tạo chữa được cái bệnh "cross species" của lizardman.tại sao đoạn cuối anh spidey cũng hít thuốc đấy mà vẫn ko hết cross-species nhỉ :|
 
cái huyết thanh dựa trên thuốc trích từ DNA thằn lằn thì liên quan gì con nhện ?
 
Back
Top