The Batman - Part II (01/10/207)

Cảm giác như xem phim trinh thám bình thường chứ k phải phim SAH , có điều thằng thám tử ăn mặc quái dị và biết đánh đấm
Cơ mà quả batmobie đề máy nghe phê vl:))
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi trc đọc pv Matt Reeves bảo muốn có cách tiếp cận khác khi làm phim về Batman , kiểu neo noir thuần xã hội đen

xem thấy ổn , đã xác định k đánh đấm hoành tráng sah , đi sâu về khía cạnh detective của a dơi

mặt đc và chưa các bác chỉ ra hết r ( mẹ bà bộ giáp ảo vãi , cover dmg thì cũng vừa phải thôi chứ :5cool_ops: )
 
Sau thành công batman seven WB làm tiếp batman blade runner đi nhỉ ^^

IMG_20220422_120117.jpg IMG_20220422_120120.jpg
 

Attachments

  • IMG_20220422_120124.jpg
    IMG_20220422_120124.jpg
    74.7 KB · Đọc: 18
  • IMG_20220422_120126.jpg
    IMG_20220422_120126.jpg
    278 KB · Đọc: 18
Tôi thấy được, một luồng gió mới, Bat không cần bá mà được xây dựng khá người, Pat diễn ánh mắt tốt vãi lờ
 
The Batman là hành trình của Bruce Wayne, từ The Fearmonger: "I'm Vengence" trờ thành The Shepherd: "Vengeance Won't Change The Past. I Have To Become More."

Cảnh để lại ấn tượng nhất chắc chắn là phân đoạn the Batman trên tay bó đuốc dẫn đầu đoàn người gặp nạn, duy nhất phân cảnh này cảm thấy xúc động thật sự.
Còn đâu phim lê thê, cồng kềnh, thời lượng 3 tiếng mà chỗ thừa chỗ thiếu.
Robert diễn tốt, biểu cảm rõ ràng qua ánh mắt, nhưng đạo diễn cho focus vào mắt rất ít, toàn quay xa xa, chả hiểu ý đồ lắm.
Không có nhiều góc máy ấn tượng, cả tĩnh lẫn động.
Không rõ WB có định khai thác tiếp DCEU kia nữa không, nhưng hướng đi như The Batman hay Joker có vẻ phù hợp hơn với hãng.
 
Không biết có ai thấy đoạn sau khi thị trưởng bị giết, Bat nhìn con thị trưởng mà nhạc nổi lên với diễn xuất của Robert rất cảm xúc không ;))
Bao nhiêu bộ phim cũ + cartoon có cảnh Thomas với Martha chết cũng không làm mình xúc động được như cảnh này :))
 
Quen không? :))
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    623.2 KB · Đọc: 105
  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    233.3 KB · Đọc: 103
  • maxresdefault.jpg
    maxresdefault.jpg
    104.2 KB · Đọc: 105
Vẫn buồn cười mặt a Bat ngệt ra lúc thằng Riddler nói Bruce Wayneeee :))
 
Thực ra xem xong tôi còn méo nhớ thằng này là batman, phim chỉ ấn tượng mấy khung hình quá nghệ và tiếng bô xe của anh Bat còn lại như coi phim trinh thám =))
 
Phim này nêu bôi ra p2 p3 chắc đi theo hướng trinh trinh thám hành động, chứ cái tầm bat nhu này thì kô thê nhét sah các thu vô đc
 
Phim này nhạc với âm thanh hay phết, voice bat cũng hay, cơ mà nhịp phim làm buồn ngủ ríu cả mắt, trưa bật mà chưa lết nổi qua 30 phút phim phải tắt đi ngủ, rảnh coi tiếp
 
Không biết có ai thấy đoạn sau khi thị trưởng bị giết, Bat nhìn con thị trưởng mà nhạc nổi lên với diễn xuất của Robert rất cảm xúc không ;))
Bao nhiêu bộ phim cũ + cartoon có cảnh Thomas với Martha chết cũng không làm mình xúc động được như cảnh này :))
Cảnh này mình thấy có cái hay cái là chả cần nói gì cả, để người xem tự hiểu. Lúc về nhà Alfred cũng thấy và cũng ko phải nói gì hết. Đến cuối phim thằng nhỏ ra nắm tay Batman trước luôn, setup khá hay.
 
Phim ra HD chưa đó mn :3cool_shame:
 
Back
Top